Beckham kiện Xuân Lan vì tội vu khống “là cha bé Thỏ“?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Luật sư Trương Quốc Hòe cho biết, theo Pháp Luật Việt Nam, Beckham có thể kiện Xuân Lan với phát ngôn “có con với Beckham“.
Beckham kiện Xuân Lan vì tội vu khống “là cha bé Thỏ“?
Xuân Lan có nguy cơ bị kiện khi quăng bom “có con với David Beckham“.
Chiều 7/2, bức tâm thư gửi chồng của người mẫu Xuân Lan đã gây sốt trên cộng đồng mạng khi chân dài bất ngờ chia sẻ, bé Thỏ là con của cô với ... David Beckham.
Xuân Lan có nguy cơ bị kiện khi quăng bom "có con với David Beckham". Tâm thư của người mẫu lập tức khiến cộng đồng mạng nổi sóng. Nhiều ý kiến cho rằng cách bông đùa của chân dài quá lố, thậm chí cô còn có khả năng hầu tòa nếu chàng cựu tiền vệ người Anh này đâm đơn kiện.

Trả lời phóng viên, luật sư Trương Quốc Hòe cho biết: "Theo như luật pháp Việt Nam, nếu Beckham và gia đình cảm thấy bị xúc phạm, câu nói của Xuân Lan ảnh hưởng đến lợi ích, hạnh phúc gia đình, thì tùy vào mức độ ảnh hưởng đó Beckham có thể khởi kiện Xuân Lan. Tuy nhiên, Beckham là công dân nước ngoài nên còn phải căn cứ vào thông lệ quốc tế".

Trước đó David Beckham từng kiện tạp chí In Touch và cô gá‌ּi gọ‌ּi cao cấp Irma Nici đòi bồi thường 25 triệu USD vì tội dựng chuyện bôi nhọ danh dự. Khi đó, Beckham rất tức giận và quyết tâm làm rõ trắng đen khi bị dựng chuyện "bóc bánh trả tiền" với Nici vào năm 2007.

Tuy vậy, vụ kiện của David Beckham đã thất bại dù tờ tạp chí In Touch đã thừa nhận thông tin trên là sai sự thật. Về phía Nici, Beckham cũng đành bó tay khi ả gá‌ּi gọ‌ּi đã lặn mất tăm sau khi "dựa hơi" ngôi sao nổi tiếng.

Trở lại với trường hợp của Xuân Lan, với tuyên bố có con Beckham, chân dài không lường hết "một câu nói đùa đã trở thành sóng gió". Tuy vậy, Xuân Lan không lo sợ chuyện bị kiện, thậm chí cô còn trả lời báo chí: "Một câu bông đùa mà anh ấy còn kiện thì tôi may mắn quá, vì được anh ấy chú ý".
Bức tâm thư gây sóng gió của Xuân Lan:
Tâm thư cho cha bé Thỏ
Thôi thì.. Em công khai tâm sự với anh đây. Cha bé Thỏ ạ..
Em không tế nhị nữa. Cũng không nói những lời đẹp lòng cho anh nghe nữa. Em sẽ nói thẳng nói thật. Nói lên những điều em mong muốn.
Anh có thể bớt đi vài cái hợp đồng. Bớt đi công tác lại được không?? Em muốn anh về đây chăm Thỏ con và chăm em nữa. Em muốn được ngủ thẳng giấc và anh sẽ vào vị trí của em, là thức một đêm ba lần cho con bú và cho em... ngủ..  ( mới nói là thấy vui rồi )..
Em biết anh chăm kiếm tiền với tiêu chí " Save the best for last" . Nhưng anh ơi lâu lâu em muốn anh về với em với con. Tiền bạc rất quan trọng (nhất là cho tương lai của con). Nhưng.. đôi khi.. anh có quan trọng hơn.
Ngày 14/2 này em không cần quà. Thay vì anh mua hột xoàn 1 triệu đô cho em thì anh hãy thắt một cái nơ thật to và đeo cái tai thỏ về với em là em vui lắm rồi.
Nói thế thôi.. Chứ em biết là rất khó. Hôm nay anh đang ở New York rồi.. Xa quá..
Em chọn lựa yêu và lấy anh là em phải chấp nhận anh đi như ngựa và ngựa hơn con ngựa.. Đơn giản.. Bởi vì anh là chồng em. Là cha của con em. Và anh tên là : DAVID BECKHAM!!!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật