Phim của Tô Hữu Bằng bị lên án vì… “tàn sát” diễn viên

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều khán giả đã chẳng ngại ngần “ném đá” đoàn phim “Động cơ giết người ngọt ngào” vì để cho hơn nửa số nhân vật trong phim phải chết “bất đắc kỳ tử”.
Phim của Tô Hữu Bằng bị lên án vì… “tàn sát” diễn viên
“Động cơ giết người ngọt ngào“ đang làm mưa làm gió ở các rạp chiếu phim Đài Loan

Phim điện ảnh Động cơ giết người ngọt ngào (Điềm mật sát khí) do Lâm Y Thần và Tô Hữu bằng đóng chính vừa ra mắt khán giả màn ảnh rộng vào 17/1/2014. Theo các báo cáo thống kê, chỉ tính trong 3 ngày đầu khởi chiếu, số tiền vé mà Động cơ giết người ngọt ngào bán ra đã vượt 5 triệu Đài tệ, đánh bật cả nhiều phim Hollywood đình đám khởi chiếu cùng thời điểm khác.

Ngoài việc lập kỷ lục phòng vé, Động cơ giết người ngọt ngào còn liên tục xuất hiện trên các mặt báo giải trí Đài Loan bởi việc bị khán giả chỉ trích là… tàn sát diễn viên. Nhiều người đã chẳng ngại ngần “ném đá” Động cơ giết người ngọt ngào khi hơn nửa diễn viên xuất hiện trong phim phải chết thảm. Đến tận phút cuối cùng, chỉ có 2 nhân vật chính là thoát khỏi hiểm nguy, còn những nhân vật “lá xanh” khác thì chết “bất đắc kỳ tử” trong sự ngỡ ngàng của khán giả.


Lâm Y Thần

Tô Hữu Bằng

Động cơ giết người ngọt ngào lấy bối cảnh hiện đại, phim xoay quanh hai nhân vật chính là cô cảnh sát trẻ nhiệt huyết Cao Y Bình (Lâm Y Thần) và anh cảnh sát nhát gan, sợ việc Vương Chí Nghị (Tô Hữu Bằng). Từ mối quan hệ oan gia ban đầu, hai người đã dần hóa giải hiểu lầm, từng bước sát cánh bên nhau phá vụ trọng án giết người hàng loạt.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật