Sự thật vụ ‘nghịch tử’ dùng kéo đâm mẹ giữa phố

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người dân chứng kiến sự việc trên phố Hàng Bè cho biết, người phụ nữ bị nam thanh niên cầm kéo đâm thực tế là người giúp việc chứ không phải mẹ của anh ta.
Sự thật vụ ‘nghịch tử’ dùng kéo đâm mẹ giữa phố
Người bị nam thanh niên dùng kéo đâm là người giúp việc, không phải là mẹ

Người bị đâm chỉ là người giúp việc. Chiều 17/1, nhóm PV đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Theo ghi nhận từ người dân sống quanh khu vực đó cho biết, khoảng 7h30 sáng 15/1, họ nghe thấy tiếng xô xát từ trong ngõ 2A- Trung Yên (chợ Hàng Bè cũ), tiếp đó là cảnh anh Ngô Ngọc Linh (người trong khu phố-PV) đang cầm kéo đâm người giúp việc tên Hiền (trú tại Đồng Văn, Phủ Lý, Hà Nam). Do anh Linh đang cầm kéo nên không ai dám vào can ngăn ngoài bà nội (Nguyễn Thị Đồng).

Theo bà Trần Thị Huệ (sinh năm 1953), một người dân chứng kiến sự việc từ đầu cho biết, người được gọi là "nghịch tử" tên là Ngô Ngọc Linh (sinh năm 1990), hiện đang sống cùng bà và em gái tại ngõ 2 Trung Yên. Người bị Linh dọa đâm trong ảnh không phải là mẹ mà chỉ là người giúp việc cho gia đình.

Ngôi nhà nơi Ngô Ngọc Linh cùng gia đình sinh sống.

"Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân ở bên trong là gì nhưng khoảng 8h sáng hôm đó khi tôi đang ngồi thì cậu Linh cầm kéo đuổi theo đâm chị Hiền, là người giúp việc mới cho gia đình ra đây chứ không phải mẹ của cậu ấy.

BÀI LIÊN QUAN

  • Cầm kéo đâm phụ nữ giữa phố Hàng Bè
  • Và chị giúp việc ấy cũng không ở đây mà chỉ qua đây làm sau đó lại đi.

    Khi sự việc xảy ra, thì người ôm Linh trong ảnh là bà Đồng, bà nội của Linh và cô cũng chạy theo can ngăn, ôm cháu, không để cháu đâm cô ấy.

    Sự việc kết thúc rất nhanh sau đó và cô Hiền cũng không bị làm sao cả...", bà Huệ cho hay.

    Cũng theo bà Huệ, thực chất bà Hiền không phải bị Linh xô ngã mà là tự ngã.

    "Tôi ngồi chứng kiến từ đầu tôi biết, do lúc đó chị Hiền chắc là hoảng sợ quá vì Linh cầm kéo và chân cũng bị vấn đề nên mới đi giật lùi mà ngã chứ không phải bị Linh xô ngã như một số thông tin đồn thổi.

    Mà Linh cũng chưa đâm chị Hiền mà mới chỉ là dọa thôi.

    Lúc đứng ở đó, chúng tôi thấy chị Hiền đứng dậy và đi chứ không thấy rách áo hay máu mé gì cả. Trong lúc xảy ra sự việc thì cũng không hề nghe thấy Linh chửi bới gì chị Hiền cả... ", bà Huệ nói.

    Bà Trần Thị Huệ, người chứng kiến sự việc cho hay.

    Bà Huệ cũng cho biết thêm, do thời gian xảy ra sự việc chưa đến giờ làm việc của cơ quan phường ở đây nên mới không được báo cáo nên chính quyền địa phương.

    "Lúc đó, trụ sở phường ở đây chưa ai làm việc và cũng là do, mọi người thấy không ai làm sao, không vấn đề gì nên mới không báo lên chính quyền địa phương nữa", bà Huệ nói thêm.

    Còn theo ông Tuấn, một người hàng xóm cho biết, Linh là con lớn trong gia đình và bố mẹ hiện đã bỏ nhau.

    "Bố mẹ Linh bỏ nhau từ lâu rồi nên giờ nó với em ở cùng với bà nội và cô. Linh ra ngoài thế nào thì không biết nhưng ở đây thì rất hiền lành không có vấn đề gì.

    Còn sự việc thực tế thì chỉ là mâu thuẫn với người giúp việc chứ không phải con đâm mẹ và do lúc đó, nó cầm kéo như thế nên ai cũng sợ không dám vào can. Bà nội và cô nó cũng ra ôm cháu rồi khuyên răn...

    Và sau đó, do cô Hiền không bị làm sao nên chúng tôi cũng không báo lên chính quyền nữa...", ông Tuấn cho biết.

    Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc cho biết, hiện đơn vị này đã mời những người có liên quan lên để xác minh, làm rõ sự việc.

    Riêng với đối tượng Linh hiện đang không có mặt ở địa phương...



    Nguồn Tin:
    Video và Bài nổi bật