Vụ nổ đài cassette: Nhờ họa sĩ vẽ chân dung nghi phạm?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ án tìm ra người bắt cóc bé trai 1 ngày tuổi ở TP Hồ Chí Minh có công lớn của phương pháp họa sĩ vẽ chân dung nghi phạm, nhờ đó mà các chiến sĩ công an đã nhanh chóng phá án. Nhiều người cho rằng trong vụ quà sinh nhật phát nổ làm 3 người thương vong này cũng có thể áp dụng việc vẽ chân dung.

Ý kiến vẽ nhờ họa sĩ vẽ chân dung nghi phạm xuất phát từ việc cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra để tìm kiếm người đã có hành vi “ám sát” gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh (SN 1983, ở Thanh Hóa). Việc vẽ lại chân dung nghi phạm rất có thể sẽ giúp các chiến sĩ công an sớm tìm ra người đã gửi quà gia đình anh Tỉnh.

Cụ thể, theo nhà xe trưa 12/1, trước khi rời bến xe phía Tây (TP Thanh Hóa) lên huyện Quan Sơn, phụ xe nhận được đề nghị từ một người đàn ông lạ mặt, nhờ chuyển gói hàng đến km 25, quốc lộ 217, giao cho gia đình Tỉnh - Lệ. Suốt quãng đường gần 150 km, họ không nghi ngờ gì về gói quà.

Ngày 12/1, món quà sinh nhật là chiếc đài cassette mini phát nổ làm anh Đỗ Hữu Tỉnh (31 tuổi) thiệt mạng. Chị Đỗ Thị Lệ (29 tuổi, vợ anh Tỉnh) và con gái Đỗ Thị Thủy (11 tuổi) bị thương.

Như vậy, theo ý tưởng vẽ chân dung nghi phạm thì chỉ cần nhà xe, phụ xe nhớ được hình ảnh người đàn ông lạ mặt nhờ chuyển quà rồi theo miêu tả họa sĩ sẽ vẽ lại như vụ vẽ chân dung người phụ nữ bắt cóc bé trai 1 tuổi ngày tuổi ở TP Hồ Chí Minh.

Việc vẽ chân dung nghi phạm không phải là ý tưởng mới trong ngành điều tra. Tuy nhiên, nhận thấy việc làm này khá hiệu quả và hỗ trợ đắc lực cho việc truy bắt người gây án. Đặc biệt thông qua vụ bắt có bé trai 1 tuổi ở TP Hồ Chí Minh, nghi phạm sau khi thấy mình bị vẽ chân dung và đưa lên mạng đã tự ra đầu thú thì phương pháp này được coi là sáng tạo và cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Lượng (một điều tra viên đã về hưu) cho biết: Ở Việt Nam phương pháp này áp dụng chưa nhiều mặc dù không phải là ý tưởng mới. Quan điểm của tôi là nên nhân rộng ra trong nhiều vụ án. Việc làm này là cần thiết đối với những vụ án mà có nhân chứng nhưng chưa xác định được nghi phạm là ai. Sau khi vẽ chân dung thì có thể gửi cho các cơ quan, địa phương và truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác phương pháp này cũng ít tốn kém. Điều quan trọng là cần có người có chuyên môn giỏi để vẽ được chân dung theo miêu tả của người khác.

Trả lời cho một tờ báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TT-XH (C45), Bộ Công an cho rằng: phương pháp này vô cùng hiệu quả, rất cần thiết cho công tác điều tra. Dù đã được áp dụng việc vẽ chân dung nghi phạm, nhưng phương pháp này hầu như còn rất sơ khai tại Việt Nam.

Thông tin mới nhất từ cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra, truy bắt người phạm tội.

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 12/1, gia đình anh Đỗ Hữu Tỉnh nhận được một gói quà gói cẩn thận và đẹp mắt do người trên xe chở khách từ TP Thanh Hóa về xã Tam Thanh (Quan Sơn) đưa.

Sau khi nhận gói quà, gia đình phân vân không biết ai gửi quà. Trên hộp quà cũng không ghi thông tin về người gửi cũng như địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người gửi. Nghi ngờ có thể đây là quà của người thân ở quê gửi mừng ngày sinh nhật con vừa diễn ra trước đó vài ngày, nên anh Tỉnh liền điện thoại về quê hỏi người thân. Tuy nhiên, phía người thân ở quê xác nhận qua điện thoại không phải quà của họ gửi. Gia đình chị Lệ dự định sáng 13/1, sẽ đón xe khách để trả lại món quà lạ trên.

Tuy nhiên, vào khoảng 19h30 cùng ngày, con gái anh Tỉnh là Đỗ Thị Thủy (SN 2003) thấy món quà đẹp liền đòi bóc gói quà ra. Khi bóc gói quà thấy bên trong có một chiếc đài cassette, anh Tỉnh cắm điện, lúc này, vợ anh Tỉnh là chị Đỗ Thị Lệ (SN 1985) và cháu Thủy đứng phía xa thì phát ra một tiếng nổ lớn, đồ đạc bay tứ tung.

Anh Tỉnh đã t‌ử von‌g tại chỗ do áp lực lớn của vật nổ. Cháu Thủy, chị Lệ bị thương, nhiều vết bỏng trên mặt, c‌ơ th‌ể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật