Dùng ‘ngu kế’ kiếm tiền tiêu, ‘tiêu’ luôn Tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bấn tiền tiêu, Nguyễn Nam Kha (1992) và Lê Đức Hưng (1994, cùng trú xã Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam) đã cùng nhau nghĩ ra “ngu kế“ hòng kiếm chác tiền bạc tiêu Tết.
Dùng ‘ngu kế’ kiếm tiền tiêu, ‘tiêu’ luôn Tết
Kha và Hưng

Chuyện bắt đầu trong lần Kha và Hưng rủ nhau đi uống cà-phê. Ngồi tâm sự được một lúc, cả hai bắt đầu than nghèo, kể khổ và tỏ ra chán nản vì Tết đến nơi rồi mà chẳng biết đào đâu ra tiền mua sắm, chơi bời. Túng thì phải tính, nhưng cả hai không tính chuyện làm việc kiếm tiền mà lại nghĩ đến việc đi trộm. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai thống nhất sẽ cắt trộm cáp viễn thông để bán lấy tiền, bởi trên địa bàn xã Đại Hưng tuyến cáp này rất nhiều và nằm ở những nơi hoang vắng. “Mình cắt trộm cáp này thì đố ai biết được” - Kha và Hưng chắc mẩm như vậy.

Phi vụ đầu tiên, Kha - Hưng chạy xe đến khu vực vắng ở thôn An Điềm (Đại Hưng) cắt trộm được khoảng 70m cáp viễn thông, chở xuống TT Ái Nghĩa bán được 1,9 triệu đồng. Sau chuyến “mở hàng” suôn sẻ, Kha và Hưng rất phấn khởi, nhẩm tính từ nay đến Tết, nếu chịu khó “đánh” đều đều thì cứ gọi là ăn tiêu xả láng nên quyết tâm thực hiện vụ tiếp theo. Khi qua thôn Đại Mỹ (Đại Hưng), cả hai phát hiện có tuyến cáp điện thoại của Trung tâm Viễn thông Đại Lộc nên thích lắm. Sau khi quan sát, Hưng về bàn với Kha chuẩn bị đồ nghề, tối ra khu vực này cắt trộm cáp. Như kế hoạch đã bàn, tối đó cả hai đến thôn Đại Mỹ rồi thoăn thoắt trèo lên trụ cáp. Với chủ trương “đánh nhanh, rút gọn”, chỉ trong 10 phút, cả hai đã cắt được 100m cáp viễn thông, mang đến khu vực đồi núi thôn An Điềm (Đại Hưng) đốt lấy lõi đồng. Hôm sau, hai chàng đưa “chiến lợi phẩm” này xuống TT Ái Nghĩa bán được 1,7 triệu đồng. 2 vụ đã kiếm được gần 4 triệu đồng một cách dễ dàng, hai chàng chi tiêu cho các khoản ăn nhậu, khi hết lại tiếp tục đi cắt cáp.

 

Sau một thời gian “chơi” trên địa bàn xã Đại Hưng, sợ bị lộ, Kha và Hưng chuyển xuống xã Đại Đồng “làm ăn”. Tại thôn Hà Thanh (Đại Đồng), cả hai cắt trộm đoạn cáp dài 40m, sau đó kéo vào trong núi đốt lấy lõi đồng. Rút kinh nghiệm 2 lần trước bán ở TT Ái Nghĩa bị ép giá, lần này Kha - Hưng mang đến tiệm phế liệu gần Ngã ba Huế (Đà Nẵng) bán. Quả nhiên, lần này chỉ 40m đã thu về 1,9 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin về những vụ cắt trộm cáp viễn thông, CAH Đại Lộc tích cực điều tra và bước đầu xác định Kha-Hưng là nghi can số 1. Lúc này, nghe phong thanh CA đang truy tìm “cáp tặc”, Kha - Hưng bàn nhau chuyển ra Đà Nẵng “làm ăn” cho an toàn. Tuy nhiên, khi đang cắt cáp tại xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) thì cả hai bị lực lượng tuần tra đêm bắt quả tang, sau đó chuyển cho CAH Đại Lộc điều tra. Tại CQĐT, Kha và Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng H. Đại Lộc kết luận, với hơn 200m dây cáp viễn thông cắt trộm, Kha và Hưng đã gây thiệt hại hơn 27 triệu đồng. Ngày 14-1, CAH Đại Lộc cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giam đối với Kha và Hưng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật