Cô bé 4 tuổi bị gả cưới, 8 tuổi ly hôn gây chấn động TG

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc hôn nhân của một cô bé 4 tuổi và vụ ly hôn đình đám xảy ra khi cô chỉ mới 8 tuổi đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội Ấn Độ cũng như trên thế giới.
Cô bé 4 tuổi bị gả cưới, 8 tuổi ly hôn gây chấn động TG
Fatima Mangre bị gả cưới khi mới 4 tuổi và ly hôn khi lên 8 tuổi

Những phong tục tập quán cổ hủ hay những quan niệm độc đoán của những người làm cha làm mẹ khiến con cái của họ rơi vào cảnh khủng hoảng tinh thần. Một cô gái chỉ mới 4 tuổi đã bị cha mẹ gả cưới và đến khi 8 tuổi, người cha đã nhận ra sai lầm của mình và đồng ý cho con gái ly hôn nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Cuộc ly hôn của cô gái 8 tuổi đã trở thành cuộc ly hôn đình đám gây chấn động thế giới.

Cô dâu 4 tuổi

Người đàn ông Ấn Độ tên là Anil đã đích thân tìm hiểu và tính chuyện hôn ước trăm năm cho cô con gái mới 4 tuổi của mình. Không phải vì những phong tục tập quán mà vì chính những suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu, ông Anil cho rằng cuộc sống của con cái sẽ phải do cha mẹ quyết định, có như vậy thì con cái mới không bị vướng vào những sai lầm khó gỡ.

Ông Anil nhất định không nghe theo bất cứ một lời khuyên nào của những thành viên trong gia đình còn cô con gái Fatima Mangre thì vẫn còn đang được mẹ ôm ấp trong vòng tay bởi cô bé chỉ mới 4 tuổi. Gia đình ông Anil hiện đang sinh sống tại huyện Shravasti bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Một người hàng xóm của ông có con trai lên 10 tuổi nên cả hai gia đình đã dàn xếp, sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa cô dâu Fatima Mangre 4 tuổi và chú rể Arjun Bakridi 10 tuổi. Nhiều người trong làng khi hay tin, ai cũng ngỡ rằng, họ chỉ nói như vậy để thể hiện mối thân tình giữa hai gia đình nhưng thực tế thì không phải vậy. Cả hai gia đình đã đính ước và coi nhau như thông gia chính thức.

Câu chuyện về cuộc hôn nhân của cô dâu 4 tuổi và chú rể 10 tuổi đã trở thành một chuyện bi hài khi 4 năm sau đó, chú rể Arjun Bakridi quyết định cùng gia đình sang rước cô dâu Fatima Mangre về làm vợ. Đến lúc này thì ông Anil mới như thức tỉnh cơn mơ bởi ông không thể tin được rằng cô con gái mới 8 tuổi của ông đã phải theo chú rể về nhà chồng.

Fatima Mangre vẫn vô tư cười nói và chính bản thân cô cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy đến với mình. Cha cô thì trầm ngâm, mẹ thì khóc lóc buồn tủi nhưng không ai nói cho cô biết sự thật bởi có nói thì chắc chắn cô bé cũng chẳng thể nào hiểu được.

Người cảm thấy đau khổ và dằn vặt nhất có lẽ là ông Anil bởi tất cả mọi chuyện là do ông gây ra, làm sao ông có thể dám tưởng tượng ra cảnh cô con gái bé nhỏ của mình sẽ phải làm vợ, làm dâu khi chỉ mới 8 tuổi. Tuổi thơ rồi cuộc đời của con gái ông sẽ như thế nào khi phải rời xa vòng tay của cha mẹ quá sớm.

Chính vì những suy nghĩ dằn vặt và tình yêu thương đối với con gái nên ông Anil quyết định nói với nhà trai rằng hãy chờ cho tới khi con gái ông được 1‌8 tuổ‌i. Ông hứa với gia đình thông gia rằng ông nhất định sẽ gả con gái cho gia đình họ nhưng không phải là bây giờ.

Ông Anil nói rằng cuối cùng thì ông cũng nhận ra những suy nghĩ cũng như quyết định sai lầm của mình. Tuổi thơ của con bé phải được nâng nui trong sự bảo bọc của cha mẹ chứ không thể là một món hàng để trao đổi và hứa hẹn. Ông biết ông đã sai và ông muốn thay đổi nhưng thực tế đã không đơn giản như ông nghĩ.

Cha của chú rể Arjun Bakridi là ông Dipak lại nhất định không đồng ý với quyết định của ông Anil. Ông Dipak cho rằng gia đình ông đã bị coi thường, danh dự của cả gia đình đã bị xúc phạm khi ông Anil lên tiếng yêu cầu hoãn đám cưới. Hôn ước đã được hai gia đình ký kết, không thể thay đổi được nên ông Dipak vẫn kiên quyết yêu cầu ông Anil phải chấp thuận tất cả những gì đã hứa từ trước.

Tình thương con gái đã không cho phép ông Anil tiếp tục mắc sai lầm, ông đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ con kể cả việc phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp. Hai bên gia đình cô dâu, chú rể không ai chịu nhường ai, những cuộc tranh cãi liên tiếp nổ ra, rồi cả những cuộc ẩu đả cũng xuất hiện khiến sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng mà không có hướng giải quyết.

Vụ ly hôn hy hữu

Sau những ngày dài liên tiếp tranh cãi rồi xung đột, ông Anil đã quyết định đệ đơn cho con gái ly hôn. Cuộc hôn nhân kỳ lạ và hài hước lại càng được nhiều người quan tâm khi người cha đệ đơn xin cho con gái 8 tuổi được ly hôn. Đây không còn là chuyện riêng của hai gia đình mà đã trở thành một vụ án khiến các cơ quan điều tra phải vào cuộc để tìm ra hướng giải quyết.

Ông Anil đã gửi đơn kèm một lá thư kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ để bảo vệ tuổi thơ của con gái mình. Trong thư ông đã kể lại những sai lầm của mình và ông muốn được chuộc lỗi, sửa sai với con gái. Những dòng kêu gọi thống thiết của một người cha đã khiến nhiều người cảm động và họ đã lên tiếng ủng hộ ông Anil.

Con trẻ là những mầm sống của xã hội, không ai có quyền được chà đạp lên những mầm sống đó. Một cô bé 8 tuổi chưa thể hiểu được thế nào là cuộc sống, cô bé chỉ biết chạy nhảy và vui đùa với tuổi thơ của mình mà không hề vướng bận bởi những toan tính.

Sau khi nhận được lá thư của ông Anil, bà Nirmala Samant, thành viên của Ủy ban Quốc gia vì Phụ nữ có trụ sở tại New Delhi (NCW) đã gửi thư lên Chính phủ Ấn Độ yêu cầu được giúp đỡ. Trong thư bà Nirmala Samant đã  yêu cầu cung cấp những chi tiết của vụ ly hôn và đe dọa sẽ có những hành động chống lại phụ huynh của cả cô dâu và chú rể.

Bà Nirmala Samant viết: “Đây là một vụ bê bối. Chúng ta cần có thêm chi tiết trước khi hành động. Bố của cô bé phải trả lời câu hỏi tại sao lại để cho cô kết hôn khi mới 4 tuổi trong khi bố của chú rể cũng phải trả lời tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân đó”.

Bà này nói tiếp: “Đây là một vấn đề nhạy cảm và gây tranh cãi”. Sau khi nhận được lá thư này, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định thành lập một đội điều tra để làm rõ vụ việc.

Không chỉ bị lương tâm giằng xé, ông Anil còn cảm thấy có lỗi với con gái và ông đã viết một bức tâm thư dài 10 trang gửi cho con gái với hy vọng rằng khi nào cô bé lớn cô bé sẽ hiểu và tha thứ cho những sai lầm mà ông đã gây ra cho cô. Ông cũng có nỗi khổ riêng của mình bởi ông sinh ra và lớn lên chỉ biết công việc đồng áng.

Ông không đi ra khỏi làng bao giờ nên những suy nghĩ cũng như nhận thức của ông không đủ để bảo vệ được cho con. Chính vì vậy mà ông đã mắc sai lầm, giết chết tuổi thơ của con nhưng ông cũng đã nhận ra được sai lầm của mình cho dù có muộn màng đi chăng nữa. “Cha thừa nhận sai lầm khi cho con kết hôn lúc con còn quá nhỏ.

Tuy nhiên, cha đã phải chịu sức ép rất lớn khi sống trong làng. Giờ đây cha muốn mình hành động đúng. Cha muốn con có một tuổi thơ tốt đẹp. Cha sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con gái mình cho dù cha có phải đánh đổi cả phần đời còn lại của mình.

Cha xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ của con không phải ngay hôm nay mà cha sẽ chờ đợi khi con thực sự lớn và hiểu được mọi chuyệ.”, Anil nhấn mạnh. Những lời tình cảm xuất phát từ đáy lòng ông Anil đã khiến những người trong gia đình cảm động và không còn kết tội ông nữa, họ đã hợp tác cùng ông đấu tranh để bảo vệ con gái bằng mọi giá.

Cuộc hôn nhân của một cô bé 4 tuổi và vụ ly hôn đình đám xảy ra khi cô chỉ mới 8 tuổi đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội Ấn Độ cũng như trên thế giới. Trẻ em có quyền được tự do phát triển, được tự do tận hưởng tuổi thơ của mình và những người làm cha làm mẹ có nghĩa vụ mang lại quyền sống cho con cái, đừng vì những suy nghĩ, những phong tục mà khiến con trẻ phải đánh mất tuổi thơ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật