Mẹ Pax Thiên không thể đòi lại con

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông ngoại của cậu bé người Việt vừa trở thành con nuôi của Angelina Jolie lo ngại rằng, con gái ông sẽ tìm cách vòi tiền ngôi sao Hollywood. Tuy nhiên, trao đổi với Phóng viên, đại diện pháp luật phía VN khẳng định, mẹ đẻ không còn chút quyền gì đối với Pax.
Mẹ Pax Thiên không thể đòi lại con
Diễn viên Angelina Jolie và Pax Thiên. Ảnh: hel‌lo.

Theo tờ News of the world (Anh), ông Chiến, ông ngoại của Phạm Quang Sáng (tên khai sinh của Pax Thiên), thừa nhận, 4 năm trước, con gái ông phát hiện mình có bầu khi thai nhi đã lớn nên không thể phá thai. Phạm Thu Dung, 29 tuổi, là một con nghiện ma túy, quen trộm cắp và chưa lập gia đình. Gia đình lo Sáng có thể bị nhiễm HIV, nhưng Dung khẳng định chỉ hít ma túy chứ không chích.

Khi chào đời vào ngày 29/11/2003, Sáng được chăm sóc đặc biệt vì quá yếu ớt. Hai ngày sau đó, Dung bỏ trốn vì không thể trả viện phí hơn 400.000 đồng một ngày cho con. Ông bà Sáng đưa cháu ngoại vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM) vì không muốn trong nhà có một đứa bé sinh ra ngoài giá thú. Từ đó, không có ai trong gia đình tới thăm Sáng. Khi biết con sắp có gia đình mới, Dung muốn tới tìm con nhưng không biết mặt cậu bé.

Ông bà ngoại của Sáng.
Ảnh: NOTW.

Bà Nhàn, mẹ của Dung, nói: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi biết Sáng được sống trong một gia đình tử tế. Nhưng con gái tôi ghê gớm và lắm trò lắm". Ông Chiến e ngại: "Nếu con tôi biết Sáng được một diễn viên giàu có nhận nuôi, nó sẽ tìm đến Angelina Jolie để quấy rầy và vòi tiền. Thậm chí nó có thể đòi con lại". Ông cho biết, Dung ở nhà khi Phó giám đốc trung tâm Tam Bình tới thông báo rằng một người Mỹ giàu có muốn nhận nuôi Sáng, nhưng các vị khách không biết đó là mẹ cậu bé. Cô ngồi trong góc nhà, nghe hết từng lời và không ai biết cô nghĩ gì.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Tam Bình Nguyễn Văn Trung, ngay từ khi mang cháu đi cho, gia đình ông Chiến đã ký giấy trao quyền chăm sóc và bảo hộ cậu bé cho trung tâm. "Hồ sơ của Sáng hợp lệ nên mới được Sở Tư pháp TP HCM và Cục con nuôi Quốc tế (Bộ Tư pháp) duyệt khi Angelina Jolie nhận nuôi. Mẹ đẻ của Sáng không thể gây khó dễ cho người đang nuôi con mình", ông Trung nói. 

Trao đổi với Phóng viên, ông Vũ Đức Long - Cục trưởng Cục con nuôi quốc tế - cũng khẳng định, sau khi bất cứ ai trong gia đình Sáng ký vào giấy tờ giao cậu cho trại trẻ mồ côi, quyền quyết định về đứa bé đã hoàn toàn thuộc về cơ sở nuôi dưỡng.

Bà ngoại của Sáng tâm sự với News of the world, bà chưa bao giờ tới thăm cháu vì sợ sẽ mủi lòng và đưa cháu về nuôi. Bà nói: "Chúng tôi không đủ điều kiện nuôi cháu nên chỉ hy vọng nó được sống hạnh phúc rồi về thăm chúng tôi. Tôi cũng mong Dung quên con trai mình đi".

H.T. - Y.P.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật