Dân phòng đánh người: Phường 25 vận động rút đơn tố giác, không muốn xin lỗi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 16/12, chị Lê Thị Hoài Thương, vợ anh Trịnh Xuân Tình, người bán hàng rong bị lực lượng dân phòng đánh, cho biết buổi chiều có các bộ phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đến nơi chị thuê trọ ở Bình Dương để vận động chị rút đơn và trao giấy mời lên phường nhận xe về.
Dân phòng đánh người: Phường 25 vận động rút đơn tố giác, không muốn xin lỗi
Anh Tình phải nhập viện khẩn cấp, thở khí dung

“Buổi chiều khi các anh chị phóng viên về rồi, có các cán bộ phường tới. Trong đoàn của họ gồm có một chị xưng là Phó chủ tịch Mặt trận phường, một chị tên Nhung, một thanh niên và một cô gái. Họ mang đến trái cây, sữa. Ban đầu họ nói lời xin lỗi, mong gia đình bỏ qua. Họ nói mình bỏ qua đi, mình là công nhân còn phải đi làm ăn”, chị Thương kể.

Chị Thương nói rằng, những người này khuyên không nên kéo dài sự việc. “Em kéo dài sự việc chồng em suy nghĩ mà ăn không được, sẽ ốm yếu”, một người trong đoàn nói với chị Thương.

Chị Thương nói rằng, nếu phía UBND phường biết lắng nghe một chút, biết xử lý sớm thì đâu đến nỗi sự việc dẫn đến như ngày hôm nay, đặc biệt là khi chồng chị đã viết đơn tố giác gửi đi khắp nơi…

“Em mới nói đến đó người ta cắt ngang ngay. Họ nói là: Đơn gửi thì rút lại cũng không sao”.

Và trong khi anh Tình đang nằm trên giường bệnh thì lãnh đạo và cán bộ phường 25 vẫn mong được anh rút đơn mà không phải mất lời xin lỗi!. (Ảnh: Thúy Ngà)

“Em thấy người ta nói trúng tâm tư tình cảm của em quá. Họ nói riêng cái việc kéo dài này, em cứ phải tiếp khách này khách kia cũng mất thời gian rồi. Mà mình là công nhân, mình phải đi làm mới có sống”.

Chị Thương cho biết chị có hỏi rằng: “Lên nhận xe còn việc xin lỗi thì sao, vì ông Quý đã thừa nhận trên báo là đã nói sai?”. Chị nhận được câu trả lời từ những cán bộ này là: “Ông Chủ tịch đã lên báo nói vậy, tức là đã nhận ra cái sai rồi, đã xin lỗi rồi”.

Kế đến, các cán bộ này trao cho chị Thương tờ giấy mời. Giấy này mời anh Tình vào lúc 8h sáng 17/12 đến tại UBND phường 25 quận Bình Thạnh để “Dự tiếp xúc và trả lại phương tiện buôn bán...”. Buổi tiếp xúc này do ông Quý chủ trì.

“Nói thiệt với anh, thấy họ chân thành quá, em cũng muốn đồng ý với họ, cho nó xong việc này để mình còn lo đi làm ăn. Họ nói, nếu mình đồng ý bỏ qua, thì họ trả xe và còn tạo điều kiện cho mình làm ăn nữa anh à!”, người đàn bà phải chịu nhiều đau khổ này tâm sự.

Tuy nhiên người đàn bà này nói chồng chị khó lòng mà ngày mai lên phường được, vì anh Tình hiện vẫn còn rất yếu, đi lại vẫn phải có người xốc nách, dìu đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật