Vượt qua Thái Lan, Việt Nam giành quyền vào bán kết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn đã để thua New Zealand trước đó, các cô gái Thái Lan nhập cuộc với sự quyết tâm thường thấy của các tuyển thủ trẻ. Tuy nhiên, với một lối chơi hợp lý và có phần vượt trội, các cô gái Việt Nam đã nhanh chóng hoàn tất chiến thắng thứ 3 của mình ở giải đấu này, giành quyền vào bán kết.
Vượt qua Thái Lan, Việt Nam giành quyền vào bán kết
ĐT Việt Nam đã có trận thắng dễ dàng trước Thái Lan (Ảnh Đỗ Đức)

Gặp một Thái Lan không thực sự mạnh, các cô gái đội tuyển bóng chuyền Việt Nam thoải mái triển khai những đòn tấn công đa dạng và đầy hiệu quả. Lần lượt Bùi Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Hoa, Phạm Thị Yến... đều có cơ hội để thể hiện những miếng đánh sở trưởng của mình. Ở Ngọc Hoa là những cú đánh nhẩy một chân đầy hiệu quả, Bùi Thị Huệ vẫn với những cú đập trái phá ở vị trí số 4, Phạm Thị Yến với những pha gõ bóng điệu nghệ... tất cả đã mang lại cho các cô gái của chúng ta những lợi thế tuyệt đối ở set đấu tiên với một tỷ số cách biệt 9-0.

Choáng ngợp với những gì mà các cô gái chủ nhà đã thể hiện ngay từ quả giao bóng đầu tiên, các cô gái Thái Lan tỏ ra hoàn toàn lúng túng và bị động trước lối chơi biến hoá của ĐT Việt Nam. Họ không thành công trong những lần tổ chức tấn công bởi những pha chắn bóng hiệu quả của Lê Thị Mười và Nguyễn Ngọc Hoa, họ thất bại trong những lần phòng thủ ở hàng sau cũng như việc bám chắn đối với Bùi Thị Huệ... Và rồi tỷ số của set đấu đầu tiên nhanh chóng được thiết lập với một khoảng cách "xa vời vợi" 25-8.

Hàng chắn của Thái Lan không "theo được" Bùi Thị Huệ của Việt Nam (Ảnh Đỗ Đức)

Set đấu thứ 2, Thái Lan đã phần nào khắc phục được những điểm yếu của mình khi có những pha bóng thành công trước sự bám chắn của các cô gái Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những giây phút loé sáng của các cô gái trẻ Thái Lan bởi một lối đánh chắc chắn và hiệu quả của các cô gái chủ nhà Việt Nam. Cho dù HLV Lương Khương Thượng đã "cất" Phạm Thị Yến và Bùi Thị Huệ ở ghế dự bị, những người được tin tưởng thay thế đã không phụ lòng tin của BHL. Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Thu Hoa cùng các đồng đội đã khiến cho hàng thủ Thái Lan phải bao phen bối rối.

Có lẽ với Thái Lan ở vào thời điểm này, họ đã không thể vững vàng về mặt tâm lý nhất là khi các cô gái Việt Nam nhanh chóng áp đặt lối chơi ngay trong hai set đấu đầu tiên. Chính vì thế, họ đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối đánh cũng như phòng ngự sau lưới và phòng ngự hàng sau, để rồi họ tiếp tục bại trận trước các cô gái chủ nhà bằng một tỷ số khá "xa" 25-17.

Không gặp phải một sự kháng cự đáng kể nào, các cô gái Việt Nam của chúng ta thoải mái triển khai lối chơi theo ý của mình ở set đấu thứ 3 này. Họ ung dung thực hiện những cú đánh búa bổ ở vị số 4 của Bùi Thị Huệ, những pha bỏ nhỏ thông minh của Lê Thị Mười ở khu vực giữa sân... khiến cho hàng thủ của Thái Lan trở nên bối rối hơn cả.

Khán giả Tây Đô ngất ngây với chiến thắng của tuyển Việt Nam (Ảnh Đỗ Đức)

Thậm chí, cả khi HLV Lương Khương Thượng "cất" nốt Bùi Thị Huệ ở ngoài sân, ĐT Việt Nam vẫn là những người chiếm thế thượng phong. Những tuyển thủ được vào sân ở bất cứ thời điểm nào cũng hoàn tất nhiệm vụ được giao một cách khá xuất sắc, để rồi các cô gái của chúng ta giành chiến thắng một cách nhanh chóng ở set đấu này với tỷ số 25-11. Qua đó, đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết. Nhiều khả năng, đối thủ của các cô gái Việt Nam sẽ là CHDCND Triều Tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật