Họa sĩ Thanh Thúy ‘lưu dấu Việt’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đang diễn ra triển lãm Lưu dấu Việt của nữ họa sĩ trẻ Thanh Thúy.
Họa sĩ Thanh Thúy ‘lưu dấu Việt’
Tác phẩm Hạ Long

Họa sĩ trẻ Thanh Thúy là học trò của hai bậc thầy tranh thủy mặc Trương Lộ và Siu Quý. Năm 2011, cô trình làng bằng cuộc triển lãm đầu đời với 29 tác phẩm mang tên Một góc quê hương.

Sau hai năm đi khắp non sông nước Việt, lần này Thanh Thúy trình làng 40 tác phẩm thể hiện cảnh thanh bình và hùng vĩ từ cực Bắc Tổ quốc đến tận Mũi Cà Mau. Tranh thủy mặc của Thanh Thúy như lưu dấu lại những dặm đường mà cô từng trải qua. Xem tranh của nữ họa sĩ trẻ này, có cảm giác những địa danh ở Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Hạ Long, Phong Nha, Gia Lai, Kiên Giang… với những sông, núi, suối, thác, ao, hồ hết sức gần gũi với mọi người.

Thanh Thúy cho biết: “Vì tôi là người Việt, tôi đi rất nhiều nơi trên đất nước mình, những nơi tôi đi qua, tôi đều vẽ lại nhằm lưu dấu hình ảnh, phong cảnh, sinh hoạt và cuộc sống thực tiễn của người Việt Nam. Tôi nghĩ dù năm tháng có phôi pha, thời gian có thay đổi mọi thứ đi chăng nữa thì dấu Việt hôm nay vẫn còn đó qua tranh của tôi. Qua các tác phẩm, tôi muốn giới thiệu đến tất cả mọi người và bạn bè gần xa về đất nước Việt Nam đẹp và nên thơ, hùng vĩ nhưng hiền hòa”.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật