Trực thăng cảnh sát lao vào quán rượu đông người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một chiếc trực thăng của cảnh sát đã đâm xuống mái của một quán rượu ở bên bờ sông Clyde, tại Glasgow, Scotland, khi quán rượu rất đông khách. Thông tin ban đầu cho hay nhiều người bị thương.
Trực thăng cảnh sát lao vào quán rượu đông người
hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra ở quán rượu The Clutha, trên đường Stockwell, vào tối ngày 29/11. Được biết, có rất nhiều người bị thương và mọi người trong quá rượu chen lấn nhau để thoát ra ngoài.

Hình ảnh về vụ tai nạn được đăng tải trên các mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng màu xanh đậm nằm ở trên mái của quán rượu. Có thể thấy rõ chữ “cảnh sát” trong đống đổ nát của chiếc trực thăng.



Trần mái của quán rượu bị thủng một lỗ lớn sau vụ tai nạn.

Nhân chứng Fraser Gibson, 34 tuổi, ở trong quán rượu cùng với anh trai khi xảy ra vụ tai nạn. “Có âm thanh như một tiếng nổ lớn”, anh cho hay. “Một phần căn phòng bụi mù mịt. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Chúng tôi chết đứng trong giây lát. Rồi mọi người hoảng loạn, cố gắng xông ra ngoài cửa”.

Khoảng 40 nhân viên cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường.

Cũng theo Gibson, ngay sau vụ việc, mọi người nhận ra một chiếc trực thăng đã lao xuống mái của quán rượu.

Xe cứu hỏa tại hiện trường.

Ngoài ra, anh cũng cho biết trong quán rượu khi đó có khoảng 120 người. Clutha là quán rất đông khách, nhất là vào tối thứ sáu.

Một nhân chứng khác cho biết, sau vụ việc có khoảng 15 xe cứu hỏa được triển khai tới hiện trường.

 





Thủ tướng Anh David Cameron viết trên tài khoản Twitter của ông: “Tâm trí tôi hướng tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn trực thăng ở Glasgow và cho những nhân viên cứu hộ đang làm việc suốt đêm ở đó”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật