Bạn gái phạt khi tôi tiêu quá tay mỗi lần hẹn hò

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần đi chơi, bạn gái tôi (cũng là vợ tôi bây giờ) luôn chủ động trong việc sẽ đi đâu, làm gì và hai đứa sẽ chi tiêu như thế nào. Tôi mà chi tiêu hơi nhiều một chút lập tức bị mắng.
Bạn gái phạt khi tôi tiêu quá tay mỗi lần hẹn hò
Ảnh minh họa

Theo các bạn đi chơi với bạn gái nên mang theo bao nhiêu tiền là đủ? Đối với những chàng trai có kinh tế không dư giả lắm thì đây là một vấn đề phải suy nghĩ, đắn đo trước khi quyết định đi chơi. Tôi cũng từng bị như vậy, nhưng chỉ sau hai đến ba lần, chuyện tiền bạc đã không còn là vấn đề khi tôi hẹn hò với bạn gái.

Lẽ dĩ nhiên, khi bắt đầu tìm hiểu, làm quen… việc gặp gỡ đi chơi, uống nước, xem phim… là điều kiện cần để hai người có thời gian hiểu nhau và quyết định xem có nên tiến xa hơn hay không.

Trong thời gian đầu, các chàng trai cũng nên chuẩn bị “tình phí” đầy đủ một chút, để tạo được ấn tượng tốt với cô gái mà mình để ý. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phái nữ trong khi hẹn hò (trừ trường hợp kinh tế của bạn cho phép và bạn muốn làm như vậy để chiều lòng bạn gái).

Thời gian đầu là vậy, nhưng khi đã chính thức bước vào yêu và xác định lâu dài với nhau thì tôi nghĩ việc chuẩn bị "tình phí" bao nhiêu đã không còn là vấn đề phải suy nghĩ khi mối quan hệ đã vững chãi.

Mỗi lần đi chơi, bạn gái tôi (cũng là vợ tôi bây giờ) luôn chủ động trong việc sẽ đi đâu, làm gì và hai đứa sẽ chi tiêu như thế nào. Tôi mà chi tiêu hơi nhiều một chút lập tức bị mắng. Mỗi lần như vậy cô ấy đều nói: "Trước mắt hai đứa còn cả tương lai dài, còn nhiều việc phải làm, anh không nên tiêu quá hoang phí như vây", những lúc như vậy tôi chỉ còn biết cười và răm rắp nghe lời nàng.

Những buổi hẹn hò của chúng tôi thường chỉ là đi uống nước, đi dạo quanh công viên, đạp xe xung quanh thành phố hay là cùng nhau thưởng thức một món ăn vỉa hè nào đó. Hôm nào ngại đi, hai đứa tôi rủ nhau đi chợ rồi về nhà nấu cho nhau ăn. Nếu phải chi tiêu nhiều cho lần hẹn hò sắp tới, chúng tôi đều lên kế hoạch cụ thể sẽ chi như thế nào.

Chúng tôi thường chi tiêu tiết kiệm trong mỗi buổi hẹn hò nhưng vẫn rất vui và đầy ý nghĩa. Thỉnh thoảng để cho cô ấy bất ngờ, tôi hơi "quá tay" một chút, sau đó đều bị cô ấy phạt, lúc thì không được đi nhậu trong một tuần, lúc thì phải nghĩ ra một món ăn thật ngon để nấu cho cô ấy.

“Tình phí” là  thứ không thể thiếu trong tình yêu, nhưng "tình phí" bao nhiêu là đủ thì phụ thuộc vào hai người.

Nếu hai bạn có kế hoạch đi xem một bộ phim HD, thưởng thức một món ngon mới xuất hiện trong thành phố, đến một điểm vui chơi nào đó tận hưởng ngày nghỉ của hai người… mà chuẩn bị 100.000 đồng thì chắc chắn không đủ. Tuy nhiên, chỉ đơn giản như đi dạo trong công viên hay cùng nhau lên thư viện đọc sách thì 100.000 đồng là quá ổn.

Tình yêu đích thực và bền chặt được xây dựng bởi hai người. Nếu các nàng mà đòi hỏi quá thì đàn ông chúng tôi chắc cũng phải từ bỏ sớm, nhưng với những ông mà keo quá thì cũng khó để xây dựng tình yêu bền chặt cho mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu đích thực của mình mà không phải tốn quá nhiều "tình phí".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật