Đà Nẵng: Ngành quảng cáo chững lại sau bão Nari

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù cơn bão Nari đã đi qua gần 2 tháng, nhưng hoạt động quảng cáo trên địa bàn Đà Nẵng vẫn chưa thể lấy lại dáng mạo cũ. Các doanh nghiệp địa phương cho biết, nhanh nhất cũng phải sau tết nguyên đán, các bảng hiệu quảng cáo ngoài trời ở đây mới có thể được dựng lên trở lại…
Đà Nẵng: Ngành quảng cáo chững lại sau bão Nari
Bão Nari đã biến Đà Nẵng thành thành phố không có biển quảng cáo.

Ngay tại lần họp rà soát hậu quả bão Nari sau 1 tuần cơn bão đi qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ đã “sốt ruột” phàn nàn, vì sao ngành quảng cáo chưa thể xử lý kịp khung cảnh rách nát tơi tả của các loại biển hiệu, panô lắp đặt ngoài trời, ở những vị trí tầm cao đẹp trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, khi đối diện với khối lượng các công việc để lại sau chỉ non vài giờ tàn phá của cơn bão, người ta sẽ nhận ra vấn đề không đơn giản chút nào.

Quảng cáo tan hoang

Sự may mắn theo nhiều người nhìn nhận, là tiếp liền bão Nari, Đà Nẵng đã không bị “dính” nạn bão Haiyan. Nếu không, người ta sẽ khó tưởng tượng nổi mọi việc diễn ra tồi tệ thế nào. Nhất là trong địa hạt quảng cáo, biển hiệu, diện mạo khang trang của 1 thành phố sôi động nhất miền Trung chắc chắn sẽ khó có cơ may hồi phục.

Với các đơn vị làm quảng cáo, chỉ riêng cơn bão Nari cũng đã là quá đủ để họ lao đao.

Ông Lê Phước Tiến, giám đốc doanh nghiệp tư nhân quảng cáo Phước Tiến cho biết, non 2 tháng nay gần như toàn bộ nhân lực ở đơn vị ông phải đổ hết cả ra đường để lo… giải quyết hậu quả của cơn bão Nari.

Hàng trăm mét vuông bảng quảng cáo mà đơn vị nỗ lực đặt quan hệ trong nhiều năm qua, giờ chỉ còn trơ khung sắt, cột thép…

Con số doanh nghiệp bị bay mất bảng hiệu, hỏng hộp đèn, mất chữ trên bảng tên… có thể nói đếm không xuể. Chưa bao giờ các doanh nghiệp quảng cáo Đà Nẵng lại bận rộn như lúc này.

Các bảng quảng cáo lớn bên bờ sông Hàn tả tơi sau bão Nari.

Oái oăm với nhiều đơn vị, là do hậu quả cơn bão, khối lượng công việc bề bộn hẳn lên nhưng không đồng nghĩa với doanh thu phát triển.

Có nhiều đơn vị “méo mặt” khi nhận ra những bảng hiệu vừa ký hợp đồng, chưa kịp nghiệm thu, chưa khấu hao xong vốn đầu tư cơ bản, đã “cuốn theo chiều gió”.

Nếu may gặp khách hàng thông cảm, có sự điều đình hỗ trợ thì còn vớt vát được chút kinh phí. Nếu đơn vị nào đụng phải khách hàng “cứng”, nhất quyết chưa nghiệm thu chưa thanh toán, thì gần như chỉ còn cách… ngồi đếm khung trơ.

Một doanh nghiệp quảng cáo lớn thừa nhận, việc tái phục lại diện mạo quảng cáo ở Đà Nẵng, và 1 số địa phương xung quanh như Huế, Hội An… sau sự cố Nari không dễ dàng.

Bên cạnh khó khăn nội tại về vốn đầu tư xử lý sau bão, các doanh nghiệp lại rất khốn khổ về nhân lực thi công.

Đơn cử giá nhân công “leo trụ căng bạt” sau bão ở Đà Nẵng, đã tăng vọt đến 300 ngàn đồng/ngày, khiến các đơn vị không dám nhận thêm người làm.

Trong khi đó, áp lực từ các cơ quan quản lý yêu cầu phải giải quyết, dựng lại các bảng quảng cáo cho đàng hoàng, tránh mất mỹ quan đô thị thì không ngừng tăng.

Cùng 1 lúc phải gánh gồng “chạy tiền, chạy công trình, chạy hợp đồng làm ăn mới để nuôi quân”, nhiều đơn vị xem như “bứt tóc”.

Khung quảng cáo gãy đổ vẫn còn đầy trên các tuyến đường Đà Nẵng.

Theo nhìn nhận của Hiệp hội quảng cáo Đà Nẵng, khả quan nhất cũng phải cận tết nguyên đán sắp tới, bộ mặt quảng cáo Đà Nẵng mới có phần nào trở lại như cũ, chủ yếu là các khu vực trung tâm, biển hiệu lớn giữ vị trí đẹp.

Còn để địa phương thực sự xóa hết các “vết thương bỏ lại của bão Nari”, có lẽ phải mất hàng năm trời nữa.

Đại diện công ty quảng cáo VietArt, đơn vị lớn nắm giữ đa phần nguồn quảng cáo bảng hiệu đường phố Đà Nẵng tâm sự, chỉ mong địa phương hết sức tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng tốc về thủ tục hành chính, hỗ trợ các đơn vị đầu tư làm ăn quan tâm hơn tiến độ khôi phục các chương trình quảng cáo, thì thành phố này mới kỳ vọng lấy lại được chút “sắc xuân” trong 2 tháng còn lại của năm 2013.

Mùa quảng cáo tết lại đang về, cơ hội cho các doanh nghiệp quảng cáo trang hoàng lại thành phố Đà Nẵng, đón đầu những chiến lược phô trương hình ảnh từ các doanh nghiệp trong nam ngoài bắc, chắc chắn không hề nhỏ.

Song khi nhìn lại chính hiện trạng bão tố gây ra, còn đọng lại trên các ngã tư đầu phố, doanh nghiệp quảng cáo nào của địa phương cũng phải thở dài.

Hầu hết biển hiệu doanh nghiệp vẫn chưa thể hồi phục lại được.

Liệu Đà Nẵng có thật sự ấn tượng lại được với đông đảo du khách và người địa phương về ăn tết vào mùa xuân tới hay không, câu hỏi này vẫn treo lơ lửng mà chưa ai đáp được !

Từ khóa : Đà Nẵng, Tết Nguyên Đán, Panô, mỹ quan đô thị, nhân lực, Hội An, quảng cáo ngoài trời, làm ăn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật