Syria: Quân nổi dậy đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều chỉ huy kỳ cựu của các nhóm quân nổi dậy bắt đầu tuyệt vọng và nhận ra rằng những lý tưởng và mục đích được cho là cao cả ban đầu đã không còn nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi, mất phương hướng, những cuộc giao tranh vô nghĩa.
Syria: Quân nổi dậy đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến
Đâu đâu cũng là cảnh đổ nát, hoang tàn.

Đối với 3 người đàn ông thuộc một nhóm quân nổi dậy ở miền bắc Syria, những mục tiêu ban đầu của cuộc chiến như tự do, Hồi giáo , bình đẳng xã hội đã bị thay thế bằng sự phản bội, thất bại, sợ hãi và mệt mỏi.

Cũng giống như nhiều người khác, cả ba đều cảm thấy mệt mỏi vì cuộc chiến và họ cảm thấy mông lung về mục đích của nó. Những đồng minh, những mục tiêu của họ đã thay đổi. Nguồn lực đang giảm dần, gia đình lâm vào cảnh tan vỡ.

Một người là doanh nhân, một người là dân buôn lậu và một là kẻ đào ngũ, sau khi nội chiến xảy ra họ trở thành chính trị viên, thủ quỹ và chỉ huy quân sự của một nhóm quân nổi dậy ở miền bắc Syria.

Hình ảnh của Tổng thống Bashar al-Assad bị đốt cháy trong một cuộc biểu tình.

Vị doanh nhân có vẻ là người khôn ngoan nhất. Trước khi cuộc chiến diễn ra, anh đã từng là một người đàn ông giàu có tại Homs, nhưng cho tới giờ, hầu hết tài sản của anh đã dùng để mua vũ khí và đạn dược. Nhiều người thân bị thương, mất tích, hoặc sống trong các trại tị nạn.

Anh nói: "Tôi cần Bashar [al-Assad] nắm quyền trong hơn 2 năm nữa. Nếu chính phủ sụp đổ bây giờ thì sẽ là một thảm họa: đất nước chúng tôi đã bị chia cắt thành nhiều bang và có thể sẽ đánh lẫn nhau. Chúng tôi sẽ tàn sát lẫn nhau”. “Có lẽ nếu chế độ kéo dài thêm vài năm nữa chúng tôi có thể ổn định lại Syria. Ít nhất là chúng tôi sẽ có 3 bang thay vì 10 bang”.

Anh này cũng thừa nhận: "Đây không phải là một cuộc cách mạng chống lại một chế độ nữa, mà là một cuộc nội chiến".

Trong khi đó, kẻ buôn lậu dùng điện thoại để mở bản đồ Google Earth, phóng thật to vị trí ngôi nhà nơi gia đình anh từng sinh sống. Anh nói: "Trước đây, cả gia đình tôi ở Syria, và tôi rất lo lắng cho họ. Họ đã phải bỏ đi và tôi cảm thấy rất tuyệt vọng”.

 

"Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Tôi tham gia vào cuộc cách mạng này ngay từ đầu và tôi từng nghĩ rằng nó đang có tiến triển, nhưng giờ tôi đã mất tất cả mọi thứ. Giờ không còn là các kế hoạch quân sự và đấu tranh chống chế độ, mà là các âm mưu chống lại nhau”.

Người thứ ba là một kẻ đảo ngũ. Anh này sinh ra và lớn lên gần những ngọn đồi khô cằn của miền nam Syria, gia nhập quân đội ngay sau khi ông tốt nghiệp trung học và trở thành một trung úy.

Ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu ở Syria vào đầu năm 2011, anh này đã đào thoát, tham gia vào một nhóm nổi dậy ở phía bắc. Anh trở lên nổi tiếng khi đơn vị của mình đã tấn công vào một căn cứ quân sự và bắt giữ nhiều xe tăng. Với chiến công này, anh được giao làm chỉ huy của một tiểu đoàn thiết giáp đầu tiên của lực lượng nổi dậy.

Trẻ em Syria đang chơi ở một trại tị nạn.

Dường như vị chỉ huy này cũng đã chán những âm thanh khốc liệt của cuộc chiến, tiếng súng đạn và trốn tránh chúng bằng cách chơi game trên máy tính. Anh nói: "Tôi đã chiến đấu trong hai năm rưỡi. Nói cho tôi biết: Tôi đã đạt được cái gì? Tất cả những gì tôi nghĩ là tấn công vào các trạm kiểm soát, lấy xe tăng hoặc dùng xe tăng để tấn công các tram kiểm soát khác. Trong suốt thời gian qua tôi có bao giờ nghĩ đến việc thành lập chính quyền hay không? Tôi có nghĩ đến việc nói chuyện với những thường dân trong khu vực mà tôi đang kiểm soát về tình hình cung cấp điện và mọi thứ khác hay không? Trong hai năm rưỡi qua, tôi chẳng xây dựng cái gì cả”.

Anh thở dài. "Tôi cảm thấy bị sa lầy. Tôi muốn rời khỏi đây và quên đi sự phi lý của cuộc chiến này. Những vùng được giải phóng vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn”.

Ngồi trong một chiếc xe hơi đi sau xe tăng, vị chỉ huy cho biết: “Rất khó lựa chọn. Tôi có nên bán xe tăng và pháo binh rồi đưa tiền cho quân của tôi không? Liệu tôi có bị mất vũ khí trong cuộc chiến tới hay không? Hay tôi nên phá hủy chúng?”. “Tôi đã tấn công trạm kiểm soát này trong 3 ngày. Tôi tự hỏi tại sao, nhưng tôi không biết câu trả lời. Có lẽ là vì tôi có khả năng tấn công được vào đây. Có lẽ bởi vì tôi cần phải giữ cho mình luôn bận rộn. Nhưng thành thật mà nói, tôi không biết mục đích của tất cả những điều này. Ở Syria, mọi người đều đã bị mất mát. Không ai là người chiến thắng".

Anh này cũng thừa nhận: "Sau gần ba năm chiến tranh, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chúng tôi là những người chiến đấu tốt nhưng là các chính trị gia tồi. Chúng tôi biết làm thế nào để sử dụng một khẩu súng trường, nhưng chúng tôi không biết ai đang được hưởng lợi từ việc đó".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật