Ông Vinicio Riva, 53 tuổi, mang quốc tịch Italy không may mắc bệnh u xơ thần kinh khiến các khối u mọc khắp người.
Từ đầu tới chân ông Vinicio Riva, những khối u mọc chi chít dạng các mụn thịt, khiến nhiều người không khỏi hãi hùng khi lần đầu gặp mặt
Vinicio Riva sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh và phát triển bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, đến năm 2 tuổi, Riva phải tới bệnh viện điều để trị căn bệnh u xơ quái ác. Từ đó cậu bé bất hạnh trải qua nhiều ca phẫu thuật tim, họng và mắt.
Khi Riva 15 tuổi, những khối u bắt đầu xuất hiện khiến mặt ông trở nên rất đáng sợ. Bàn chân của ông biến dạng và đau đớn vì lở loét khiến ông di chuyển khó nhọc. Những vết loét khiến máu liên tục chảy trên cơ thể ông.
Cha của Riva, một cựu công nhân xây dựng 77 tuổi, vẫn sống trong trung tâm dưỡng lão mà Riva làm việc. Là một người độc đoán, ông không hề tỏ ra thương xót đứa con trai mắc bệnh quái ác. Ông bắt Riva nghỉ học khi đứa con trai mới 15 tuổi và đưa cậu tới các công trường xây dựng để làm việc.
Bụi từ công trường khiến các vết thương của Riva trở nên ngứa khủng khiếp. Sau đó Riva làm thợ sơn đồ sứ trong một nhà máy rồi chuyển tới một công ty dành cho người tàn tật, nơi ông lắp ráp các bộ phận của pin ô tô.
Ngày 6.11 vừa qua, ông Vinicio Riva đã được gặp Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở thành phố Roma, Italy. Khi Giáo hoàng tạm ngưng diễn thuyết, ông đã mạnh dạn tiến đến, xin ngài ban phước lành. Không hề do dự, Giáo hoàng đã ôm và hôn vào mặt ông Riva. Sau đó ngài đặt tay lên đầu người đàn ông rồi nhắm mắt và cầu nguyện.
“Tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đàng khi Giáo hoàng Francis ban phước lành. Bàn tay Đức Thánh cha chạm vào người tôi rất nhẹ nhàng. Ngài cười rạng rỡ. Điều làm tôi cảm động nhất là ngài không do dự khi ôm tôi", ông Vinicio Riva xúc động nói.
Một số hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của người đàn ông mang khuôn mặt của quỷ:
Khi Riva 15 tuổi, những khối u bắt đầu xuất hiện khiến mặt ông trở nên rất đáng sợ. Bàn chân của ông biến dạng và đau đớn vì lở loét khiến ông di chuyển khó nhọc. Những vết loét khiến máu liên tục chảy trên cơ thể ông.
Ông Vinicio Riva không may mắc bệnh u xơ thần kinh.
Cha của Riva, một cựu công nhân xây dựng 77 tuổi, vẫn sống trong trung tâm dưỡng lão mà Riva làm việc. Là một người độc đoán, ông không hề tỏ ra thương xót đứa con trai mắc bệnh quái ác. Ông bắt Riva nghỉ học khi đứa con trai mới 15 tuổi và đưa cậu tới các công trường xây dựng để làm việc.
Những khối u mọc chi chít dạng các mụn thịt, khiến nhiều người không khỏi hãi hùng khi lần đầu gặp mặt
Bụi từ công trường khiến các vết thương của Riva trở nên ngứa khủng khiếp. Sau đó Riva làm thợ sơn đồ sứ trong một nhà máy rồi chuyển tới một công ty dành cho người tàn tật, nơi ông lắp ráp các bộ phận của pin ô tô.
Giáo hoàng Francis đặt tay lên đầu ông Vinicio Riva tại quảng trường Thánh Peter ngày 6.11.
Ngày 6.11 vừa qua, ông Vinicio Riva đã được gặp Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở thành phố Roma, Italy. Khi Giáo hoàng tạm ngưng diễn thuyết, ông đã mạnh dạn tiến đến, xin ngài ban phước lành. Không hề do dự, Giáo hoàng đã ôm và hôn vào mặt ông Riva. Sau đó ngài đặt tay lên đầu người đàn ông rồi nhắm mắt và cầu nguyện.
“Tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đàng khi Giáo hoàng Francis ban phước lành. Bàn tay Đức Thánh cha chạm vào người tôi rất nhẹ nhàng. Ngài cười rạng rỡ. Điều làm tôi cảm động nhất là ngài không do dự khi ôm tôi", ông Vinicio Riva xúc động nói.
Một số hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của người đàn ông mang khuôn mặt của quỷ:
Bà Rosaria, mẹ của Riva, đã qua đời vì bệnh giống con trai. Cậu bé (ảnh phải) là Riva khi ông còn nhỏ.