Giết người trong cơn say vì ‘g‌ּạ tìn‌ּh’ bất thành

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc có hơi men chếnh choáng, Vũ không làm chủ được bản thân đã g‌ּạ tìn‌ּh người phụ nữ đáng tuổi cô mình. Hậu quả của bàn tay sà‌ּm s‌ּỡ, hắn nhận hai cái tát như nảy lửa của người phụ nữ. Tức giận vì bị đánh, Vũ nổi cơn nôi đình bó‌p c‌ổ nạn nhân tới chết và quăng xác xuống kênh nước nhằm phi tang.
Giết người trong cơn say vì ‘g‌ּạ tìn‌ּh’ bất thành
hiện trường xảy ra vụ án được người dân chỉ lại. (Ảnh H.Trần)

Giết người vì nổi cơn thú tính

Ngày 6/11, cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An cho biết đã bắt giam đối tượng Hoàng Văn Vũ (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang), hiện tạm trú tại ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, về hành vi "giết người". hành vi giết người của Vũ sau khi bị phát giác đã gây dậy sóng dư luận các tỉnh miền Tây suốt một tuần vừa qua.

Khi mới bị bắt, Vũ vẫn vòng vo chối tội nhưng qua mấy ngày trời đấu tranh khai thác tội phạm của lực lượng công an, cuối cùng Vũ đã cúi đầu thú nhận mình là hung thủ gây nên cái chết đau đớn oan uổng cho chị Mai Thị Hồng A. (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) hiện đang tạm trú tại ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau đó, chính tay Vũ kéo xác nạn nhân quăng xuống kênh nước tại gần chợ Gò Đen mới (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hòng  tránh tội.

Theo đó, vào khoảng 6h30 sáng 27/10, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng trên con đường rậm lau sậy giáp danh giữa địa bàn xã Mỹ Lợi và xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức) thì phát hiện có một xác phụ nữ chết nằm úp mặt xuống mé kênh nước tại ấp 1 (xã Mỹ Yên). Trên người phụ nữ gần như lõ‌ּa th‌ּể, chỉ còn chiếc quần chíp màu đỏ che thân.

Sau khi các cơ quan công an xã Mỹ Yên, Mỹ Lợi, công an huyện Bến Lức và công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường vụ việc, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Và đã xác định được danh tính nạn nhân  xấu số là chị A.. Sau khi rà soát các mối quan hệ hiện có và sự việc diễn ra trước ngày nạn nhân gặp nạn, cơ quan công an đã cho bắt khẩn cấp nghi can Hoàng Văn Vũ trong khi đối tượng này vẫn ung dung đi làm việc tại công ty Phương Nam trên địa bàn huyện Bến Lức.

Tại cơ quan công an, Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau: Vào chiều tối ngày 26/10, Vũ có mặt tại nhà anh Dương Văn Truyền (SN 1974, ngụ ấp Phước Chánh, xã Mỹ Yên) cùng với vài người bạn làm cùng công ty để nhậu.  Khi đó, chị A. cũng xuất hiện rồi cùng ngồi nhậu nói chuyện vui vẻ, tếu táo với Vũ và bạn bè. Trong cuộc nhậu, mọi người có giới thiệu để làm quen với nhau, rồi Vũ hỏi chị A. về chỗ ở hiện nay và biết chị A. trọ cùng ấp với mình. Đến 20h30 tối cùng ngày, cuộc nhậu đã tàn mọi người đều đứng dậy ra về. Lúc này, chị A. nói Vũ cho quá giang để về nhà trọ và Vũ đã đồng ý. Tuy nhiên, trong lúc chở chị A. ra về, người Vũ có men lâng lâng trong người nên nhu cầu sin‌ּh l‌ּý trỗi dậy. Vũ rủ chị A. đi tâm sự, nói chuyện cho thoải mái rồi mới về nhà.

Khi Vũ đưa chị A. đến bờ kênh nước gần khu dân cư mới thuộc ấp 1, xã Mỹ Yên (gần chợ mới Gò Đen) để tâm sự. Song, ngồi chưa nóng chỗ Vũ đã chồm đến xin chị A. cho "thoải mái" một chút. Thấy mình bị cậu thanh niên đáng tuổi cháu sà‌ּm s‌ּỡ, chị A. đã phản ứng kịch liệt và tát vào mặt Vũ hai cái cảnh cáo. Do bị phản ứng mạnh, Vũ liền ra tay bó‌p c‌ổ chị A. cho đến khi chị không giãy giụa được nữa. Một lúc sau, thấy nạn nhân bất động, Vũ liền kéo xác chị A. cho xuống mé kênh nước dúi mặt xuống và lột xé hết đồ nạn nhân rồi bỏ mặc lại hiện trường và ra về.

 

Con đường dẫn lối vào nơi nạn nhân bị giết. (Ảnh Q. Triệu)

Bi thương người chết đường, kẻ lâm vòng lao lý

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, cả đối tượng Hoàng Văn Vũ và nạn nhân A. đều là người xa xứ đến xã Phước Toàn ở trọ đi làm công nhân. Khi xảy ra vụ việc T.Tâm và đáng tiếc này, cả hai chưa từng quen biết mà mới chỉ quen biết nhau qua bàn nhậu tại nhà anh Truyền. Được biết, Vũ mới nghỉ học từ quê lên Long An làm ăn được hơn 1 năm. Anh Nguyễn Minh Khang (20 tuổi, bạn Vũ) cho hay: "Nhà Vũ nghèo lắm, do vậy Vũ nghỉ học đi làm mướn từ rất sớm. Tuy 19 tuổi nhưng sự lao động cật lực và ăn uống tốt của Vũ nên cậu có một thâ‌n hìn‌h mập mạp, vạm vỡ đô lực. Tính tình của Vũ không  phải hung hãn như ngoại hình nên khi sự việc Vũ bị công an bắt giam khiến nhiều người bạn thấy tiếc thay cho Vũ...".

Còn về phía nạn nhân A. cũng xuất thân trong một hoàn cảnh gia đình bất hạnh. "Cha mẹ đã già cả, kinh tế gia đình khó khăn. Chị A. là người từng có cuộc sống tình duyên lận đận, gian nan nên hiện tại chị có hai con nhỏ đang gửi lại ở quê cho người thân nuôi nấng. Còn một mình chị lặn lội lên Long An đi làm thuê để kiếm tiền gửi về quê nuôi các con. Vốn cuộc sống không bình yên nên đôi lúc nhìn chị như người bất cần, chán đời", chị Trần Thu Hương (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên) cho biết.

Ngay khi lực lượng công an đến hiện trường vụ án, xác minh danh tính người chết để hoàn tất thủ tục khám nghiệm t‌ử th‌i và cho biết nạn nhân chết do bị nghẹt đường thở (vì bị bó‌p c‌ổ).  Sau đó, cơ quan công an liên lạc đến gia đình để hoàn trả xác nạn nhân cho đưa về quê mai táng.

Đến nay dư âm sự việc vẫn còn gây nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân quanh vùng dân cư mới Mỹ Yên. Anh Nguyễn Tuấn Khanh (1‌8 tuổ‌i) ngụ ấp 1 nói: "Trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng này, chúng tôi và nhiều bà con vẫn hay chạy qua  khu đất nạn nhân bị giết để tập thể dục buổi sáng. Hàng ngày, vào thời gian  chiều tối địa điểm  bờ kênh và ụ đất gần con kênh vốn là  nơi rất mát mẻ, thanh bình và sảng khoái. Trẻ con và người lớn hay ra đây ngồi chơi, vui đùa... Nhưng bây giờ không một ai dám bén đến khu vực này nữa vì thấy sợ hãi, gai người khi nhớ lại cảnh xác chết lõ‌ּa th‌ּể vào hôm rồi".

Bài học đắt giá

Sáng 6/11, một đại diện công an tỉnh Long An cho biết: "Nghi can Hoàng Văn Vũ đã thú nhận về hành vi giết nạn nhân A.. Do vậy, cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. Qua vụ án đặc biệt nghiêm trọng và dã man này, chúng tôi nghĩ đây cũng là một bài học đắt giá cho hung thủ vì ham muốn dụ‌ּc vọn‌ּg nhất thời".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật