Cuộc truy bắt hung thủ hiế‌ּp dâ‌ּm, giết bé gái 11 tuổi bịt đầu mối

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi dùng dao uy hiế‌p, hiế‌ּp dâ‌ּm em gái người yêu rồi bó‌p c‌ổ nạn nhân đến chết để bịt đầu mối, tên hung thủ còn “bản lĩnh” quay lại hiện trường, tất bật giúp đỡ gia đình bạn gái lo chuyện hậu sự.
Cuộc truy bắt hung thủ hiế‌ּp dâ‌ּm, giết bé gái 11 tuổi bịt đầu mối
Căn phòng nơi bé P. bị sát hại

Trọng án trong đêm

Hơn 10 ngày qua, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ trọng án xảy ra vào rạng sáng ngày 26/10 tại căn nhà nhỏ nằm ở ấp 2, xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). nạn nhân là bé N.T.D.P. (11 tuổi, đang học lớp 6). Khi mọi người nhận định nạn nhân t‌ử von‌g là do bị cảm thì người thân lại phát hiện vết tím bí ẩn ở cổ, chiếc nhẫn và đôi bông tai hàng ngày P. vẫn đeo nay bỗng dưng biến mất.

Trong nỗi xót thương tột cùng, chị H. (mẹ nạn nhân) kể, đêm ngày 25/10, cả gia đình chị H. đi vào vườn cạo mủ cao su, ở nhà chỉ có bé P. ngủ lại. Khoảng 5h sáng hôm sau, chị H. gọi điện về đánh thức P. dậy chuẩn bị đi học. Nhưng gọi nhiều lần mà chị H. không thấy con gái không nghe máy. Tưởng rằng điện thoại ở trong vườn cao su bị mất sóng nên chị H. đến chỗ khác gọi về nhà. Lúc này đầu dây bên kia có người nghe điện thoại nhưng chị H. hốt hoảng phát hiện đó không phải là con gái mình mà là giọng người con trai, ngay sau đó thì không liên lạc được nữa.

Nghi có chuyện chẳng lành, chị H. liền gọi điện nhờ hàng xóm chạy qua nhà kiểm tra xem thì nhận tin báo lại vợ chồng về ngay nhà có chuyện.

“Tôi về đến nhà thì thấy cháu P. đã chết, trên giường ướt đầy nước mà quạt treo trên tường vẫn quay, mọi người nhận định cháu bị chết vì cảm. Thương con, tôi ngồi bên cạnh nhìn nó lần cuối, bỗng nhiễn thấy trên tay cháu không còn chiếc nhẫn, đôi bông tai cũng biến mất. Vén tóc lên thì thấy có một vết hằn trên cổ nên nói với mọi người và nghi ngờ cháu không bị chết vì cảm” -  Chị H. nghẹn ngào nhớ lại.

Con dao bỏ lại gần hiện trường vụ án

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Nhận định ban đầu, đây là một vụ trọng án. nạn nhân đã bị bó‌p c‌ổ đến chết, bị xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc và một số tài sản trên người đã bị lấy mất. Công tác lấy lời khai, truy tìm hung thủ diễn ra hết sức khẩn trương. Do thời điểm nạn nhân bị sát hại, cách đó không xa lại có một đám cưới nên người ra vào khá đông, việc xác định nghi can hết sức khó khăn, có những lúc tưởng chừng đã mất hẳn dấu vết.

Lộ diện “sát thủ”

Nghi can hiế‌ּp dâ‌ּm, giết người và cướp tài sản đang được lấy lời khai tại cơ quan công an

Có mặt tại hiện trường, Đội trọng án công an tỉnh Bình Dương lập tức bắt tay vào việc khám nghiệm hiện trường và tiến hành giám định pháp y. Tất cả những người có mặt tại đám cưới (cách nhà nạn nhân không xa) được mời về trụ sở để lấy lời khai. Tuy nhiên, mọi người đều đưa ra được những bằng chứng ngoại phạm. Việc truy tìm nghi can giết người tưởng chừng đi vào “ngõ cụt” thì bất ngờ tổ điều tra nhận được thông tin từ một số người dân trình báo, vào khoảng 1h sáng 26/10, khi họ đi cạo mủ cao su đã nhìn thấy Trần Anh Phi (1‌8 tuổ‌i, người địa phương) từng xuất hiện gần nhà bé P.

Điều đặc biệt, Phi từng có mối quan hệ tình cảm với N.T.D. (chị gái nạn nhân) và Phi cũng là người làm công cho nhà bạn gái. Sau khi vụ án xảy ra, Phi đã có mặt ngay tại hiện trường, “tất bật” lo chuyện hậu sự cho P. Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra và luôn miệng hỏi bạn gái về sự việc thế nào?, công an đã bắt được hung thủ chưa?...

Lập tức, đối tượng Trần Anh Phi được mời về công an để làm việc. Tại đây, với vẻ mặt rất bình thản, hung thủ khai về nhiều tình huống nhằm chứng minh mình ngoại phạm và nhất quyết không thừa nhận hành vi phạm tội. Phải mất rất nhiều thời gian đấu tranh tư tưởng với hung thủ và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h chiều cùng ngày, Phi đã cúi đầu nhận tội. Đối tượng này khai, vào ngày 24/10, giữa hắn với D. xảy ra tranh cãi nên hắn không cùng đi cạo mủ cao su với gia đình chị D. mà bỏ về nhà mẹ đẻ.

Số tài sản, tên Phi lấy của nạn nhân được thu hồi
Trong đêm gây án, hắn vẫn liên tục nhắn tin với chị D. với ý đồ trách móc và tin nhắn sau cùng của hắn gửi cho D. vào lúc hơn 1h sáng 26/10. Sau khi nhắn tin cho chị D. mà không thấy bạn gái trả lời nên hắn đột nhập vào trong nhà. Thấy chỉ có bé P. ngủ trên giường nên hắn nảy sinh ý đồ đồi bại.
Theo đó, tên Phi xuống bếp lấy con dao lên đe dọa bé P. để thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm. Do sợ P. sẽ nói lại với gia đình nên Phi đã bó‌p c‌ổ bé P. đến chết để “bịt đầu mối”. Trước khi ra khỏi nhà, Phi còn lấy nước đổ lên nệm rửa và bật quạt để bay mùi những dấu vết hiế‌ּp dâ‌ּm, lấy bông tai, nhẫn vàng và ĐTDĐ của nạn nhân bỏ đi.

Vài giờ sau, tên “sát thủ” đã bị bắt gọn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật