Chồng chưa hư, vợ đã hỏng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn bè hồi Đại học có dịp gặp lại Lan cứ mắt tròn mắt dẹt. Chẳng ai ngờ rằng lấy chồng giàu, Lan lại nhanh chóng đổi đời đến thế. Mái tóc dài óng ả được tết bím hồi nào giờ đã thay bằng một kiểu đầu “xù đơ” với 7 sắc cầu vồng xanh đỏ.
Chồng chưa hư, vợ đã hỏng
Ảnh minh họa

"Đàn ông nhiều tiền dễ sinh hư, phụ nữ chỉ sinh hư khi muốn có tiền". Tuy nhiên, xét về một khía cạnh nào đó, câu nói này vẫn chưa hẳn đã đúng.

 

Bởi vì trên thực tế, nhiều bà vợ được chồng chu cấp cho từ A đến Z lại nhanh chóng hư hỏng, trong khi người kiếm ra tiền là ông chồng vẫn đang cần mẫn, chăm chỉ như o­ng mỗi ngày.

 

Khi vợ 'bao trai'

 

Bạn bè hồi Đại học có dịp gặp lại Lan cứ mắt tròn mắt dẹt. Chẳng ai ngờ rằng lấy chồng giàu, Lan lại nhanh chóng đổi đời đến thế. Mái tóc dài óng ả được tết bím hồi nào giờ đã thay bằng một kiểu đầu “xù đơ” với 7 sắc cầu vồng xanh đỏ. Chưa hết, nhờ chồng, Lan còn khá sành sỏi về quần áo hàng hiệu và thành thạo vận hành xe bốn bánh.

 
Chồng Lan là một giám đốc trẻ cừ khôi trong lĩnh vực bất động sản. Từ ngày kết hôn, Lan nhanh chóng trở nên nhàn hạ và chỉ biết thảnh thơi tận hưởng. Lan cười rạng rỡ khi khoe với mấy cô bạn thân: “Ông xã nhà tớ bảo cứ ở nhà mà ăn chơi cho khỏe. Ra ngoài kiếm tiền làm chi cho mau già. Phụ nữ tụi mình sướng nhất là chồng nuôi. Tớ cũng chưa muốn có con vội vì sợ xuống sắc lắm”

Ảnh minh họa

Anh Cường – chồng cô đúng là một “mẫu đàn ông chuẩn mực”. Suốt ngày anh chỉ lo cắm cúi mê mải làm việc và kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu anh đều “cung cúc” gửi “ngân hàng vợ” hết. Các cụ nói chả sai, “ki cóp lắm” thì sẽ có ngày bị “cọp nó xơi”. “Cọp” ở đây không ai khác là một anh chàng sinh viên khá trẻ được Lan “bao bọc”.

Một lần lang thang trên mạng giết thời gian, Lan đụng phải bạn chat có cái nick ngộ nghĩnh. Chat qua chat lại một thời gian, chàng trai trẻ ngỏ ý muốn hẹn hò cùng Lan. Lan không ngờ cuộc gặp gỡ đã khiến con tim mình xao xuyến đến thế. Từ hôm ấy, Lan và anh chàng sinh viên kia nhanh chóng "kết nhau như điếu đổ”.

Anh chàng “đào mỏ” kia biết mình “trúng mánh” nên toàn bỏ học nghĩ ra những trò lãng mạng để bòn tiền "máy bay bà già". Lan cũng chịu chơi, suốt thời gian quan hệ, Lan không hề tiếc tiền tiêu xài ăn uống, nhảy nhót...  cho bạn tình. Thậm chí, hôm sinh nhật “người yêu” Lan sẵn sàng bao luôn cả nửa lớp chàng (trai có gái có) chơi một bữa "xả láng sáng về sớm".

"Ông mãnh" sinh viên của Lan cũng thuộc hàng cao thủ, khi tìm được chị mới "oách" hơn, hắn "đá" Lan bằng cách rủ thêm một cô bạn gái đến "đóng kịch" - tuyên bố đòi lại tình yêu. "Tình yêu" của chàng trắng trợn đe dọa sẽ thông báo cho gia đình Lan biết nếu không chịu chi tiền. Kết cục, Lan đành ngậm ngùi nói dối chồng là mất xe máy để “dâng tặng” cho mối “tình hờ” kia.

Vợ 'máu' đỏ đen

Cùng cảnh giàu sang, “trên nhung dưới lụa” như Lan nhưng Tú lại ném tiền của chồng theo cách khác. Tú nghiện lô đề nặng.

Tuy có con mọn nhưng thằng bé chỉ quấn lấy cô giúp việc từ lúc ăn đến lúc ngủ. Vả lại, anh Thanh - chồng Tú nghĩ thương vợ vất vả vì chăm con nên quyết định thuê thêm một cô nữa chuyên lo việc cơm nước, quét dọn nhà cửa. Thành ra, lấy chồng rồi mà Tú còn nhàn rỗi, rảnh rang hơn hồi son trẻ.

Không ngày nào Tú không tìm cách “nướng” tiền vào ổ lô đề gần nhà. Tú gọi đó là chơi cho vui nhưng đều đặn ném vào đó vài ba triệu mỗi ngày.

Ham đến mức, chẳng biết chút nào về bóng đá nhưng Tú cũng phải cố 'chơi bóng' cho thỏa mãn nhu cầu tiêu tiền. Cửa trên hay cửa dưới không cần biết - cứ cửa nào đông người chơi thì Tú đặt tiền.

Một lần đến thăm các cháu, chuyện cô con dâu được "buôn" đến tai bố mẹ chồng. Các cụ nhất quyết đòi "họp họ" mặc cho Tú khóc lên khóc lên khóc xuống. Anh Thanh lúc đó mới giật mình nên cho người giúp việc nghỉ hết để vợ còn có việc mà làm.

 
Thông thường đàn ông dễ sa ngã và vướng vào nhiều “thói hư tật xấu” hơn phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều bà vợ được nuông chiều, nhất là quen được hưởng thụ vật chất cũng dễ sinh hư. Khi ấy, hạnh phúc gia đình sẽ tiềm ẩn nguy cơ lung lay, tan vỡ. Bởi lẽ rất khó có một ông chồng nào chấp nhận một bà vợ thích chơi bời như thế. Và cũng chẳng có mái âm nào bình yên nếu người vợ không biết cùng chồng chung tay vun vén.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật