Cánh cò vẫn vì đàn con xuôi ngược
Âm khúc đàn bầu - vang những nhịp dây
Tôi vẫn đi trên đường đất nước tôi
Lúa đồng mẹ đầy lắm mùa trắng nước
Thương cánh cò bay - mòn qua mất được
Chở trên vai gầy là những tiếng con!
Trong vụ mất ánh mắt ngóng mỏi mòn
Lục Bình vỡ giữa bọt chiều sóng nước
Những cơn lũ xứ lạ về sau - trước
Âm khúc đàn bầu đau những nhịp dây
Thương cánh đồng mẹ bạt mùa gió quây
Gốc rạ vắng - vọng tiếng trùng xao xác
Những ngày lẫn đi giữa mùa trôi lạc
Bên dốc cuộc đời sờn bạc áo vai
Tôi vẫn đi trên đường đất nước tôi
Dài bốn nghìn năm truân chuyên lắm nỗi
Đến hạt lúa non cũng (phải) ép mùa chín vội
Âm khúc đàn bầu - đau những nhịp dây!
Sẽ bao nghìn năm nữa vẫn qua đây
Sơn hà xã tắc nối chung ngàn hơi thở
(Dù) sáng nước biển dâng, chiều cơn gió dữ
Những dải cát vàng còn nối mãi Việt Nam
Tôi vẫn đi trên đường đất nước tôi
Nơi đồng mẹ dẫu lắm mùa trắng nước
Cánh cò vẫn vì đàn con xuôi ngược
Âm khúc đàn bầu - vang những nhịp dây