Bất cẩn, bé 2,5 tuổi chết ngạt trên buýt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hai người chịu trách nhiệm chính trong việc để quên một bé trai 2,5 tuổi trên xe đưa rước của trường, khiến bé thiệt mạng.
Bất cẩn, bé 2,5 tuổi chết ngạt trên buýt
Một xe đưa rước học sinh mẫu giáo ở Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, sáng 14/10, tài xế họ Uông lái xe đưa các bé ở thị trấn Sư Tử (huyện Kì Xuân, tỉnh Hồ Bắc) đến nhà trẻ Ánh Sao Hi Vọng. Khi gần đến trường, do bị một đống vật liệu xây dựng chắn ngang đường, ông Uông cùng ông Hồ (lơ xe) đưa các bé xuống xe đi bộ đến nhà trẻ.

Sau đó, ông Uông đậu xe đưa rước học sinh cạnh một tiệm net gần trường, khóa cửa đi ăn sáng và về nhà bằng phương tiện khác. Đến 15g30, ông Hồ mới phát hiện bé trai nằm bất tỉnh trên xe.

Hiện nhà chức trách bắt giữ hai ông này để điều tra.

Cộng đồng mạng và các bậc phụ huynh kịch liệt lên án hành động vô trách nhiệm của hai nhân viên đưa rước học sinh.

Trước đó, bé Zhong Miaolin, học sinh mẫu giáo ở thành phố Yingde cũng bị “bỏ quên” trên một chiếc xe buýt đưa rước học sinh vào sáng 11/9 và được tìm thấy đã chết vào 3g40 chiều cùng ngày.

Cảnh sát cho biết do bị bỏ lại trên xe quá lâu, bé đã bị ngạt thở và chết. Họ cho biết nhiệt độ trong xe buýt rất cao do thời tiết nóng.

Tài xế xe buýt và giáo viên đi kèm các học sinh trên xe đã bị giam giữ Hình Sự do cẩu thả khi làm nhiệm vụ: họ đã không nhận ra bé gái bị bỏ lại trên xe sau khi xe tới trường. Trường mẫu giáo nơi bé Zhong học cũng bị đình chỉ hoạt động.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật