ĐT Anh chỉ còn cách Brazil 90 phút thi đấu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ còn một trận đấu nữa thôi, vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu giành vé bay thẳng tới Brazil mùa Hè tới sẽ chính thức khép lại. Những chiếc vé đầu tiên đã có chủ, nhưng sân chơi lớn World Cup 2014 sẽ kém vui nếu không có ĐT Anh.
ĐT Anh chỉ còn cách Brazil 90 phút thi đấu
ĐT Anh đang hướng tới World Cup 2014.

Chờ thế hệ trẻ tỏa sáng cùng niềm tin của Rooney

Số mệnh của Tam sư giờ thế nào rồi? Câu trả lời là họ hiện chỉ cách Brazil có 90 phút thi đấu chính thức. 1 trận đấu nữa thôi và 3 điểm nữa thôi, thầy trò Roy Hodgson sẽ có vé bay thẳng tới đất nước của những điệu Samba rực lửa và quyến rũ. Nhưng 90 phút ấy sẽ là thử thách không đơn giản cho họ khi đối thủ Ba Lan chẳng dễ chơi chút nào. Có một động lực giúp ĐT Anh cảm thấy thoải mái hơn trước khi bước vào trận đấu quyết định này là việc dù thua, cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn khi về cơ bản với 19 điểm có được, họ đang là 1 trong số những đội nhì bảng xuất sắc nhất và đủ tư cách dự loạt play-off.

Tam sư đang sở hữu những cầu thủ trẻ đáng để kỳ vọng.

Tuy nhiên với tư cách là một đội bóng lớn, Anh chắc chắn chẳng muốn quyết định số phận của mình theo cách đó. Thầy trò Roy Hodgson dĩ nhiên muốn giành vé đi thẳng tới Brazil, và đó là cách tốt nhất để chứng minh họ đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn nhất hành tinh được tổ chức 4 năm một lần này. Nhưng như đã nói, Ba Lan sẽ chẳng dễ để họ thực hiện mong muốn đó. Tiền đạo xuất sắc Lewandowski của “đại bàng trắng” đã khẳng định ĐT Anh mạnh thật, nhưng anh cùng đồng đội sẽ không thể là vật lót đường mà sẽ là một thử thách thực sự khó vượt qua.

ĐT Anh sẽ khẳng định mình như thế nào?

Cho đến lúc này vẫn có thể nói rằng ĐT Anh chưa có được một sự nhất quán trong lối chơi cũng như ngay cả trong tư tưởng. Họ tin mình là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng lại luôn mong chờ sẽ có được sự hỗ trợ từ thần may mắn và luôn tỏ ra nhút nhát khi nói về khả năng giành chiến thắng trước mỗi trận đấu. Cái cách mà họ đã lựa chọn để đối đầu với Ukraine mới đấy đã phần nào cho thấy điều đó, đạt được mục tiêu 1 điểm nhưng lại chẳng khiến ai hài lòng.

Rooney có niềm tin rất lớn vào thành công của ĐT Anh.

ĐT Anh chưa có được sự nhất quán trong lối chơi, điều này cũng có thể thấy rõ trong suốt quá trình thi đấu vòng loại của họ khi các học trò của HLV Roy Hodgson liên tục thay đổi cách chơi bóng, cách tổ chức thế trận, nhịp độ cả trong tấn công lần phòng ngự. Điều đó khiến người ta rất khó nhận ra đâu là phong cách của đội bóng này. Không thấy được bản sắc, nét truyền thống cũng bị phá bỏ và thay vào đó là sự vụng về trong việc áp dụng lối chơi mới theo xu thế chung của bóng đá thế giới, đó là chuyền nhiều, chạy nhiều và dùng bóng sệt nhiều hơn là những đường tạt bóng vốn là điểm mạnh nhất của bóng đá Anh từ xưa tới nay.

Dĩ nhiên khi thế giới thay đổi, ĐT Anh không thể đứng nguyên để lạc lõng một mình một kiểu. Về cơ bản họ đang dần có được những thành công từ lối chơi mới này dù khá chậm và không thật ấn tượng. Có được điều đó cũng phải kể tới việc HLV Roy Hodgson đã tự tin hơn trong việc sử dụng những cầu thủ trẻ tài năng trong suốt thời gian ông lên nắm quyền. Có rất nhiều những gương mặt trẻ đã và đang dần trở thành những sự lựa chọn hàng đầu tại ĐT Anh như Walker, Jones, Cleverley, Oxlade-Chamberlain, Wilshere, Sturridge, Barkley, Sturling hay mới đây nhất là Townsend. Sự trẻ trung, tự tin, không sợ sệt và khao khát chiến thắng của những ngôi sao trẻ này chính là động lực lớn để Anh trở nên mạnh mẽ hơn và khó lường hơn.

Những ngôi sao trẻ này cũng đã giúp ĐT Anh tiến gần hơn tới xu thế chung của bóng đá thế giới đó là phong cách thi đấu tinh tế, kỹ thuật và bài bản hơn thay vì lối đá chạy và sút quen thuộc của những ngày xưa cũ. Điều này cũng có thể được nhận thấy trong chiến thắng mới đây nhất trước Montenegro khi cả 4 bàn thắng mà họ có được đều xuất phát từ những tình huống bóng sệt hoặc các pha căng bóng tầm thấp, đột phá cá nhân. Với sự có mặt của Sturridge, Towsen, Welbeck và Rooney, tuyến trên của ĐT Anh đã chơi kỹ thuật hơn hẳn và những cơ hội tạo được cũng là rõ ràng hơn.

Trong một tập thể trẻ đương nhiên phải tìm ra một thủ lĩnh, Gerrard là đội trưởng của ĐT Anh, nhưng Rooney mới thực sự là con sư tử đầu đàn. Sự có mặt của số tiền đạo đang chơi cho Man Utd này luôn mang đến cho Tam sư một sự tự tin đáng kinh ngạc. Ngay cả HLV Hodgson cũng thế, ông cũng tự tin đẩy đội bóng của mình lên cao hơn, tấn công nhiều hơn khi có sự hiện diện của cầu thủ này. Điều đó rõ ràng chỉ có được khi Rooney chứng minh được bản lĩnh của mình và dĩ nhiên chẳng mấy khi người ta thất vọng về điều đó.

Số 10 của Man Utd luôn cho thấy anh là nhân tố đặc biệt quan trọng của ĐT Anh. Anh là người ghi bàn thắng quyết định trong trận gặp Montenegro mở màn cho chiến thắng tưng bừng 4-1 của đội bóng này. Nhưng quan trọng hơn anh là cầu nối giữa các tuyến, là người cầm trịch lối chơi và là người thúc đẩy các cầu thủ khác tiến lên phía trước. Rooney đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng, anh là chân sút tốt nhất cho ĐT Anh trong lịch sử ở các trận đấu chính thức (27 bàn) và cũng đang ở cách kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG của Bobby Charlton (49 bàn) không bao xa khi đã có được 37 bàn ở tất cả các trận chính thức và giao hữu.

Sự lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng từ dàn sao trẻ, vai trò thủ lĩnh và bản lĩnh tuyệt vời của Rooney và dĩ nhiên không thể quên sự nỗ lực của phần còn lại, đó đang là sức mạnh của ĐT Anh và là niềm tin của HLV Roy Hodgson cũng như người hâm mộ bóng đá Anh. Con sư tử trẻ đang mài vuốt để sẵn sàng vươn lên thành vị chúa tể, nói thế có vẻ hơn quá, nhưng rõ ràng ĐT Anh đang chờ thời cơ để chứng minh sức mạnh thực sự của mình và 90 phút tại Wembley sắp tới sẽ là cơ hội để họ thực hiện điều đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật