Hà Lan thắng dễ, Đức chật vật hạ Thụy Điển 5-3

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lượt trận cuối vòng loại World Cup 2014 ở các bảng C, D ghi nhận những trận đấu hấp dẫn của các đội bóng đã chắc suất dự VCK.
Hà Lan thắng dễ, Đức chật vật hạ Thụy Điển 5-3
Robben ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu (ảnh: Reuters)

Tại bảng D, mặc dù đã chắc một vé đên Brazil mùa hè năm sau nhưng Hà Lan vẫn tung ra đội hình rất mạnh trong chuyến làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ, cả Robin van Persie, Robben và Wesley Sneijder đều có tên trong đội hình xuất phát. 

Với dàn nhân sự hùng hậu đó, cơn lốc màu da cam đã nhanh chóng cuốn phăng tất cả những cố gắng của đội chủ nhà khi sớm ghi bàn ở phút thứ 8. Được hưởng một quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Hasan Ali Kaldirim, Robben đã cho thấy anh khả năng xử lý tình huống cố định tuyệt vời khi đưa bóng vào góc xa khung thành mở tỷ số cho trận đấu.

Sớm phải nhận bàn thua nhưng các học trò của HLV Avci vẫn thi đấu với tinh thần rất cao. Thế nhưng, thế trận mà Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra không hề vượt trội so với đội khách, trong khi các chân sút Hà Lan tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha lên bóng phản công. Kịch bản hiệp 2 khá giống với hiệp thi đấu đầu tiên khi đội khách lại sớm vươn lên dẫn trước. 

Phút 47, Dirk Kuyt chuyền bóng thuận lợi cho Sneijder ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Lan. Thắng lợi này đã giúp cho đội bóng xứ tulip bảo toàn kết quả bất bại trong hành trình đi đến VCK World Cup 2014, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nói lời chia tay do trong trận đấu cùng giờ Romania đã vượt qua Estonia với tỷ số 2-0 và vươn lên vị trí thứ hai.

Một đội bóng khác cũng đã có một suất dự VCK giống Hà Lan là Đức, và trận đấu với Thụy Điển cũng chỉ còn tính chất thủ tục. Tuy nhiên, các học trò của Joachim Low vẫn chưa quên nỗi ấm ức khi để Thụy Điển cầm hòa 4-4 ở trận lượt đi nên họ không dễ gì bỏ qua cơ hội để vùi dập đối thủ. Đức lại một lần nữa bị bất ngờ trước tinh thần quật cường của đội chủ nhà. Ngay trong hiệp 1 Thụy Điển đã ghi tới 2 bàn thắng do công của Tobias Hysén ở phút thứ 6 và Kacaniklic ở phút 42. Oil ghi bàn mở đầu cho cơn mưa bàn thắng của tuyển Đức (ảnh: Getty) Tân binh ars‌enal đã tự tặng mình một món quà sinh nhật tuyệt vời

Những tưởng 2 bàn thắng có thể giúp đội bóng Bắc Âu làm nên bất ngờ tại lượt trận cuối, nhưng việc bị dội hai gáo nước lạnh đã khiến cỗ xe tăng Đức nổi giận. Từ phút 45 đến 76, các học trò của HLV Joachim Low liên tiếp sút tung mành lưới Thụy Điển đến 5 lần. Mở đầu là bàn thắng của Ozil phút 45, 8 phút sau Gotze ghi bàn tái lập thế quân bình, và với tần suất 10 phút/bàn, chỉ trong vòng 30 phút từ phút 57 đến 76 Schürrle đã hoàn thành cú hat trick của riêng mình.

Schürrle gây ấn tượng mạnh với 1 hattrick chỉ trong vòng 30 phút (ảnh: Getty)

Thụy Điển dù rất cố gắng cũng chỉ có thêm một bàn thắng ở phút 69 do công của Hysén, thua trận 3-5 nhưng họ hoàn toàn có thể tự hào vì những gì mình đã làm được để tiếp tục nuôi hi vọng tại lượt play off

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật