Tên cướp khoe ‘lòng nhân đạo’ với công an

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị bắt vì thực hiện hàng loạt vụ cướp giật, Phụng xin cơ quan điều tra “nương tay“ vì anh ta “luôn nghĩ đến lòng nhân đạo“, không bao giờ cướp của người già, trẻ em, thai phụ và luôn tìm địa chỉ của nạn nhân để trả lại giấy tờ.
Tên cướp khoe ‘lòng nhân đạo’ với công an
Phụng thành khẩn khai nhận hành vi cướp giật và xin được xem xét giảm nhẹ tội vì “lòng nhân đạo“ của mình.

Ngày 11/10, Công an TP Quy Nhơn ( Bình Định) đã bắt giam Nguyễn Minh Phụng (22 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản.

Khai với cơ quan điều tra, Phụng cho biết bắt đầu "ăn hàng" từ hồi đầu năm. Ngoài việc dùng chiếc xe máy được cha mẹ mua cho làm phương tiện gây án, hắn còn mua thêm được 2 xe khác từ tài sản cướp giật được. Để che giấu hành tung, Phụng luân phiên sử dụng 3 xe vào các vụ cướp giật.

Phụng không nhớ chính xác đã thực hiện trót lọt bao nhiêu vụ "ăn hàng", nhưng hàng ngày hắn đi rảo quanh khắp các tuyến đường, nếu phát hiện người phụ nữ nào có mang theo túi xách sẽ bám theo chờ cơ hội ra tay. Hồi giữa tháng 9, chị Thanh (ngụ TP Quy Nhơn) đeo túi xách có 80 triệu đồng đã bị Phụng "ăn bay" dễ dàng.

"Em không bao giờ cướp của người già, trẻ em, người chở trẻ em, phụ nữ mang thai mà chỉ cướp của những người nhìn sang sang. Hầu hết các vụ em đều coi địa chỉ của họ ở đâu rồi đến tận nơi trả giấy tờ. Xin các anh công an xem xét cho em về lòng nhân đạo”, Phụng mếu máo nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật