3 sao Việt mang tiếng xấu ruồng bỏ vợ con

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điểm mặt những sao nam thẳng tay ruồng bỏ gia đình.
3 sao Việt mang tiếng xấu ruồng bỏ vợ con
3 sao Việt

1. Năm 2005, cặp đôi Huy Khánh, Hoàng Anh cưới nhau sau thời gian quen biết vẻn vẹn 3 tháng. Khi đó Hoàng Anh đã 35 tuổi và có hai con và Huy Khánh chỉ mới 26 tuổi.

Sau đám cưới, Huy Khánh cho biết ngoài thời gian đi diễn và đóng phim, anh dành thời gian ở nhà để chăm sóc vợ. Hoàng Anh cũng hết lời ca ngợi chồng biết yêu thương, chân thật và quan tâm vợ.

Thế rồi được 3 năm, đến năm 2008, Huy Khánh úp mở rằng anh đang ở đỉnh điểm say nghề, và không có thời gian dành cho gia đình. Anh cũng chia sẻ rằng anh sẽ lựa chọn công việc chứ không chọn gia đình. Câu nói đó đã khiến người vợ rất buồn. Hoàng Anh cũng chia sẻ thẳng thắn rằng chồng đã có “tình mới” nên mới ruồng bỏ gia đình.

Huy Khánh - Hoàng Anh thuở mặn nồng.

Trong 1 bài phỏng vấn, Hoàng Anh cho biết, vào thời gian nói trên, khi Huy Khánh nhận được giải diễn viên xuất sắc (12/2008), anh phủi bỏ gia đình. Sự kiện này khiến mẹ con Hoàng Anh chao đảo trong một thời gian dài.

Cuối năm 2009, cuộc tình lệch tuổi từng đẹp như mơ của vợ chồng Huy Khánh – Hoàng Anh kết thúc. Nguyên nhân chính khiến gia đình anh tan vỡ được cho rằng do anh đã trăng hoa với nữ diễn viên Kim Tuyến. Sau 1 thời gian dài tranh cãi qua lại trên mặt báo, Hoàng Anh nhận về mình tai tiếng nanh nọc, choa ngoa, còn Huy Khánh gắn với biệt danh “Don Juan showbiz Việt”.

2. Hiệp Gà không quá nổi tiếng, không quá giàu sang, cũng chẳng quá đẹp trai nhưng lại được xếp vào hàng những sao nam đào hoa nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, đi liền với chữ “đào hoa” ấy, nam diễn viên hài này còn bị coi là một trong những kẻ bạc tình, chối bỏ gia đình.

Trước khi thành danh, anh lập gia đình với cô gái tên Thanh Quý. Khi có được cô con gái đầu lòng, anh bị bắt vì liên quan đến m‌a tú‌y. Thời gian thụ án của anh tổng cộng là 17 tháng, anh thụ án tại Trại giam số 2, Hà Nội.

Trong thời gian đó, người ta luôn thấy người vợ tần tảo thăm nom, động viên anh và thay anh chăm sóc con cái, gia đình chồng. Sau khi ra trại, Hiệp dành cho vợ rất nhiều lời lẽ có cánh. Anh đã từng nói Thanh Quý là người đã cứu vớt cuộc đời anh.

Hiệp gà từng hết lời ca ngợi người vợ tảo tần Thanh Quý.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, anh chia sẻ thẳng thừng rằng giờ đây với vợ, anh chỉ còn có tình thương chứ tình yêu thì không còn. Bỏ mặc cái tiếng “bạc tình”, anh xúng xính hạnh phúc với đám cưới đình đám bên người vợ hai Thu Trang.

Hiệp gà cũng không quên dành cho Thu Trang vô vàn lời tán tụng rằng cô giỏi tề gia nội chợ, chăm chỉ nấu ăn cho anh, mạnh mẽ trước những thị phi, hiểu anh…

Sau khoảng 1 năm mặn nồng, Hiệp gà thẳng tay phủi bỏ hình ảnh đẹp về vợ và hạnh phúc đã từng có với Thu Trang. Anh cho rằng Trang không hiểu anh vì nghĩ anh quay lại với m‌a tú‌y. Thêm vào đó, anh cũng nhấn mạnh rằng trước kia, anh cưới Trang vì biết Trang có bầu, nhưng sau đó không giữ được.

Và cũng chẳng mất thời gian tiếc nuối hôn nhân với người vợ thứ hai, Hiệp gà đang hạnh phúc bên “vợ” thứ 3.

3. Một sao nam khác, ít nổi tiếng hơn, nhưng lại nhận được khá nhiều công kích từ phía công chúng vì sự bạc bẽo mà anh đã dành cho gia đình, đó là DJ Phong – chồng cũ của nữ diễn viên Kim Hiền.

Cuộc hôn nhân giữa DJ Phong và Kim Hiền được coi là cuộc hôn nhân ngắn nhất trong lịch sử showbiz, vì nó chỉ tồn tại chính thức được khoảng 3 tháng. Trước đám cưới, cặp đôi đã từng chung sống 6 năm và có 1 câu con trai kháu khỉnh tên là Sonic.

Kim Hiền vẫn từng tự hào về người chồng “tuy không phải đại gia nhưng hết lòng chăm lo cho vợ con” và “không mảy may nghi ngờ anh có người khác”.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng DJ Phong không phải là người “hết lòng” vì gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc trong đám cưới chưa kịp ráo thì tận mắt Kim Hiền đã thấy người chồng của mình phản bội. Chị cho biết “đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới chưa kịp ráo, Kim Hiền đã tận mắt thấy chồng phản bội.

Kim Hiền từng nói: “Sáu năm trời sống cùng nhau, tôi không màng đến một cái đám cưới, luôn nghĩ đơn giản chỉ cần có tình yêu là đủ. Trong 6 năm ấy, tôi gói mình trong bổn phận làm vợ, làm mẹ, luôn cố gắng để không làm gì phụ lòng chồng, chẳng hề nghĩ đến cho bản thân. Rốt cuộc, cái tôi nhận được lại là sự lừa dối.”

Sau khi chia tay vợ con, DJ Phong tiếp tục cuộc tình với “người thứ ba”, còn Kim Hiền hứng chịu nỗi đau bị ruồng bỏ. Sau 1 thời gian khá dài, đến giữa năm 2013 vừa rồi, người ta mới thấy Kim Hiền “đã vui trở lại” sau cú sốc do người chồng bội bạc đem lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật