Vietnam’s Next Top Model 2013: Vì sao khai màn ‘an toàn’?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hài hước nhưng tiết chế là nhận định của phần đông khán giả khi tập đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model 2013 được lên sóng.
Vietnam’s Next Top Model 2013: Vì sao khai màn ‘an toàn’?
Ảnh minh họa

Không "ồn ào" như lúc khai màn casting, cuộc thi Tìm kiếm người mẫu Việt Nam, Vietnam’s Next Top Model (VNTM) 2013 đã chính thức đến với khán giả truyền hình đêm 6/10 vừa qua. Cũng chiêu trò, cũng hài hước, cũng những tình huống dở khóc dở cười… nhưng VNTM mùa thứ tư lại mang đến không khí nhẹ nhàng hơn bởi bên cạnh sự tiết chế đáng ghi nhận của Ban giám khảo còn là cá tính khá đặc biệt của từng thí sinh.

Đã qua 4 mùa phát sóng với không ít những ý kiến trái chiều, format truyền hình ăn khách trên toàn thế giới lại tiếp tục hành trình tìm kiếm những nhân tố tiềm năng cho một môi trường thời trang cũng đang đi vào quỹ đạo của tiềm năng như Vbiz với những điểm cộng dễ nhận thấy.

Kịch bản mới thử nghiệm: cũng theo xu hướng của phiên bản gốc, VNTM 2013 đã có thay đổi đáng kể khi cuộc đua có thêm sự tranh tài khốc liệt của các thí sinh nam. Nếu format cũ chỉ hướng đến đối tượng là các người mẫu nữ tiềm năng thì với năm nay, vai trò của người mẫu nam trong làng thời trang Việt được chú trọng và trở nên chuyên nghiệp hơn, mở ra một cơ hội lớn và công bằng cho tất cả những nhân tố mang trong mình niềm đam mê thời trang đỉnh cao.

Dàn thí sinh đồng đều: Nếu những mùa trước, ngay từ vòng casting, khán giả đã có thể mau chóng sàng lọc những ứng viên nổi trội cho ngôi vị cao nhất thì với mùa này, sự đồng điều, đầu tư kỹ càng cùng cá tính khác biệt của mỗi thí sinh dễ khiến ngôi vị quán quân trở thành ẩn số rất khó dự đoán.

Lê Văn Kiên sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1,88 m

Bên cạnh sự nổi trội về chiều cao như Nguyễn Trần Trung (1,85m), Mâu Thị Thanh Thủy (1,78m) hay Lê Văn Kiên (1,88m)… thì học vấn cũng là điều đáng chú ý ở các thí sinh. Thí sinh Kim Thoa vừa hoàn thành khóa học tại Trường đại học Tài chính Vân Nam (Trung Quốc) và đang có kế hoạch học lên thạc sĩ; Tạ Thúc Bình đang theo học ngành địa khí hóa; Cô gái 1‌8 tuổ‌i Quỳnh Mai từng vào đến Top 30 của cuộc thi So you think you can dance. Bên cạnh đó, Lê Văn Kiên là thí sinh 12 năm liền đều đạt học sinh giỏi, 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học cấp tỉnh và đỗ đại học với số điểm 27,5; Hà Thu với vốn tiếng Anh lưu loát từng là á khôi của Đại học Hà Nội; Chàng sinh viên năm cuối lớp chất lượng cao của Đại học Luật TP.HCM- Trần Quang Đại lại thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha; Dương Mạc Anh Quân cũng đối đáp tiếng Anh rất rành mạch với Ban giám khảo. Rõ ràng, cùng với đam mê sẵn có, tố chất riêng biệt cộng với trình độ học vấn đáng chú ý, các thí sinh năm nay nếu được đào tạo bài bản đều có cơ hội tiếp cận dễ dàng và mau chóng xu hướng cũng như môi trường thời trang trên thế giới.

Dương Mạc Anh Quân được chờ đợi để tỏa sáng

Giám khảo đã bớt “quá đà”: Có thể thấy, với tập phát sóng đầu tiên, dàn giám khảo đã biết tung hứng nhịp nhàng và có chiều sâu hơn. Giám đốc sáng tạo Nam Trung phần nào tiết chế và dành đất diễn hơn cho Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường vốn luôn kiệm lời. Giám khảo khách mời chuyên gia catwalk Adam Willams, tuy có đôi khi lố đà, nhưng luôn chuyên nghiệp, hài hước và rất hết lòng với thí sinh.

Adam thử thách thí sinh

Siêu mẫu Thanh Hằng vốn luôn được chú ý khi thay thế Xuân Lan ngồi vào ghế nóng cũng làm tròn nhiệm vụ, nhưng không quá tẻ nhạt hoặc “làm quá”. Gu thời trang của 4 vị giám khảo cũng được đánh giá cao khi qua từng vòng casting đều là diện mạo mới mẻ và khá hợp xu hướng. Nam Trung hay Đỗ Mạnh Cường đã bớt “quái” và lịch lãm hơn.

Những phần thử thách mùa mới tuy mang hơi hướng kịch bản nhưng không rập khuôn, hài hước và dễ chấp nhận hơn, nhất là phần thi phỏng vấn. Những màn “làm quá” gây sốc như ép thí sinh đóng vai, kíc‌h thí‌ch sự nổi loạn trong tính cách hay thậm chí là tát tai thí sinh đều trôi qua khá nhanh và vừa phải trong “dư vị” qua sự biên tập khá hợp lý của đơn vị sản xuất. Thế nhưng đây cũng chính là điểm trừ khi sự nhanh gọn dễ khiến khán giả bị cuốn theo mà chưa kịp định hình những gì vừa diễn ra. Cạnh đó, Nam Trung vẫn cá tính “nanh nọc” thường thấy cùng với sự đỏm dáng hơi quá đà, nữ tính của Adam Willams dễ khiến một số khán giả cảm thấy khó chịu.

Phút "nặng tay" của giám khảo Thanh Hằng

Kết thúc vòng casting, VNTM mùa thứ tư đã chọn ra được 18 gương mặt nổi trội để vào ngôi nhà chung gồm: Tạ Thúc Bình, Phạm Kim Thoa, Nguyễn Thị Thanh, Đinh Hà Thu, Trần Mạnh Kiên, Mâu Thanh Thủy, Vũ Tuấn Việt, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Kim Ngân, Phan Thùy Linh, Dương Mạc Anh Quân, Lê Phương Thảo, Nguyễn Trần Trung, Trần Quang Đại, Ngô Quỳnh Mai, Nguyễn Chà Mi, Lê Văn Kiên, Nguyễn Quốc Minh Tòng.

Như vậy, trái với dự đoán là sự bùng nổ quá đà, VNTM 2013 sau những ồn ào đã tiết chế và mang đến một phần mở màng nhẹ nhàng và dễ chấp nhận, chiêu trò vừa phải nhưng vẫn mang đến sự thú vị cho người xem.

  • Thanh Hằng tạo scandal cho Vietnam's Next Top Model 2013 ...
  • Dàn trai xinh gái đẹp Top Model lột xác sau cửa ải vòng loại
  • Nguồn Tin:
    Video và Bài nổi bật