Vợ chồng bà giáo già bị cô học trò lừa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây mấy tháng, hai vợ chồng nhà giáo già ở số nhà 13 ngõ 69 đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình đang sống với nhau yên ổn và rất hạnh phúc. Sau đó, cuộc sống gia đình bị đảo lộn bởi vì ông bà quá tin vào cô học trò cũ của mình.

Vào một buổi sáng đẹp trời, một vị khách nữ tên N.T.N. khoảng ngoài 50 tuổi tự xưng là học trò cũ đến thăm, làm quen và tiếp thị thực phẩm chức năng. Chẳng biết lấy thông tin từ đâu mà cô học trò cũ này hiểu rất rõ căn bệnh tiểu đường tupe 2 của bà lâu nay nên đã tư vấn cho ông, bà mua một số sản phẩm là thực phẩm chức năng của hãng HERBALIFE. Vì là học trò cũ lâu ngày về thăm, lại có khoa nói rất hay và lễ phép, sau một hồi thuyết phục, ông bà đều rất tin tưởng tuyệt đối vào cô học trò cũ của mình và đồng ý mua cùng lúc 6 loại sản phẩm gồm: Fomula 1, hỗn hợp vitamin, bột protein ppp, trà thảo mộc, lô hội hương xoài, dinh dưỡng cho tim và một bộ sách tiếp thị trị giá 400.000 đồng. Tổng cộng là 10,2 triệu đồng. Sau hai tháng uống thử theo hướng dẫn của học trò, bệnh tiểu đường của bà không có dấu hiệu thuyên giảm nhưng bù lại bà xuống được mấy kg và thấy người nhẹ nhõm hơn vì trước đó bà rất to béo. Vừa uống hết, ngay lập tức cô học trò cũ lại xuất hiện, ông bà lại đặt mua 6 loại sản phẩm gọi là thực phẩm chức năng. Nhưng trong số các sản phẩm lần này lại có một loại không giống với lần trước, ông bà gặng hỏi và đòi đổi lại nhưng cô học trò không chịu và nói rõ lý do: “Hàng mới đã lấy về không đổi lại được”. Cô học trò cũ tự viết hóa đơn kê tổng số tiền là 17,6 triệu đồng. Khác nhiều so với lần trước, cùng với nâng giá các sản phẩm cao hơn, hóa đơn lần này còn kê thêm số tiền đóng gói và vận chuyển sản phẩm từ Hà Nội về Ninh Bình với số tiền 2,1 triệu đồng. Mấy tháng lương hưu gom góp dành dụm ông bà trả tiền sòng phẳng không thiếu một đồng cho người học trò yêu quý của mình. Trước khi rời khỏi nhà ông bà còn không quên lời cảm ơn và dặn dò cô học trò cũ: “Khi nào uống hết con nhớ phải mang ngay sản phẩm về bán cho thầy, cô nữa nhé”. Sau khoảng 10 ngày uống các loại sản phẩm đợt hai, bà giáo bị nổi dị ứng cấp, mẩn đỏ khắp người, mặt sưng thâm tím, mắt không nhìn thấy gì, tụt huyết áp và thấy khó thở. Các con bà cuống cuồng đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Bác sĩ kết luận bà bị dị ứng nặng do dùng thực phẩm chức năng, may mà đưa lên bệnh viện sớm, cấp cứu kịp thời, chậm chút nữa có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sau gần 20 ngày điều trị, bà xuất viện về nhà và điện ngay cho cô học trò hỏi cho ra nhẽ. Sau vài lần không bắt máy, cô học trò cũ cũng nghe máy nhưng vẫn khăng khăng không chịu đổi lại một loại sản phẩm ông bà không đặt mua lúc đầu mà có. Cô ta còn phán luôn một câu “xanh rờn” rằng: “Khi nào có người mua đúng loại thực phẩm chức năng đó thì sẽ bảo họ đến lấy giùm, vì hóa đơn đã viết, hàng đã giao không đổi lại được”…  Vậy là “tiền mất tật mang”. Gần 30 triệu đồng lương hưu dành dụm của ông bà giáo già đã đi tong. Mấy tháng nay, sức khỏe của bà giáo giảm sút đi rõ rệt, bệnh tiểu đường vẫn không giảm, sức đề kháng kém đi nhất là mỗi khi trái gió trở trời. Ông bà quyết không uống các loại sản phẩm này nữa mà quay sang tập thể dục dưỡng sinh. Còn cô học trò cũ kia từ bấy đến nay cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật