Vì sao Philippines thành cường quốc sắc đẹp?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các hoa hậu Philippines liên tiếp đem về vinh quang cho đất nước mình.
Vì sao Philippines thành cường quốc sắc đẹp?
Những nhan sắc rực rỡ của cường quốc sắc đẹp Philippines.

Vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ sắc đẹp thế giới nhờ những thành tích liên tiếp đạt được trong vòng vài năm trở lại đây, Philippines trở thành một hiện tương của Châu Á và là một trong những cường quốc sắc đẹp hàng đầu thế giới hiện nay. Có được những thành tích này không phải bởi một lý do ngẫu nhiên hoặc trông đợi ở sự may mắn, Philippines có một chiến lược rõ ràng khi chi mạnh tay đầu tư cho các cuộc thi nhan sắc nước nhà. Giờ đây, nhắc đến đại diện Philippines tại các cuộc thi Hoa hậu, người ta biết ngay đó là một ứng cử viên rất mạnh, điều quan trọng là thứ hạng ở vị trí số bao nhiêu mà thôi.

Bỏ qua cuộc thi Hoa hậu Trái đất – nơi sinh ra tại chính Philippines và bị “cộp mác” là cuộc thi thiên vị nước chủ nhà, người Philippines sẵn sàng rồng rắn kéo nhau sang Mỹ xem Hoa hậu Hoàn vũ, hay mang quốc kỳ đến Anh để cổ vũ cho đại diện nước nhà. Đơn giản vì đây là đất nước “phát cuồng” hoa hậu và cực kỳ tự hào quảng bá màu sắc dân tộc.

Để hàng năm, cái tên “Philippines” được ngân lên to lớn tại mọi đấu trường với rực rỡ cờ hoa, ngay từ thời điểm trước đó vài tháng, người Philippines đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lên đường cổ vũ. Vì họ biết thực lực của đại diện nước mình, nên tốn tiền đi xem hoa hậu quả là một việc làm xứng đáng!

10 năm đợi một Venus

Lần đầu tiên tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp Thùy Lâm của Việt Nam đã lọt ngay vào top 15 – và đó là lần duy nhất từ trước tới giờ. Có 3 đại diện Việt Nam từng thi Hoa hậu Hoàn vũ trước đó, nhưng chính người dân trong nước cũng không biết sự góp mặt của họ tại Miss Universe (MU), nên chuyện kỳ vọng đạt thành tích là điều… mơ hồ.

Thế nhưng người Philippines mặc dù năm nào cũng tổ chức thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu hoàn vũ), nhưng trong suốt thập kỷ đầu những năm 2000, họ thua cả… Việt Nam về số lần lọt top. Nghĩa là chẳng có ai lọt nổi vào top 15 kể từ kỳ tích Á hậu 1 của nàng Miriam năm 1999.

Venus Raj đưa Philippines quay trở lại bản đồ sắc đẹp.

Không nản chí sau 10 năm liên tiếp thất bại, đến năm 2010, Philippines bỗng dưng cử một nàng hoa hậu “xấu đau đớn” (trong quan điểm thẩm mĩ của nhiều người) với nước da bánh mật, gương mặt vuông vức cùng hàm răng khấp khểnh. Điểm cộng duy nhất “đập vào ánh mắt” người nhìn và một body săn chắc với vòng eo không thể nhỏ hơn được nữa. Đó là Maria Venus Raj – Hoa hậu xấu lạ và cũng được coi là người khởi đầu cho thời kỳ hoàng kim của sắc đẹp Philippines.

Việc thay đổi tiêu chí lựa chọn nhan sắc được coi là cuộc thay máu liều lĩnh nhưng cần thiết. Philippines không chọn các cô gái trắng mịn, nụ cười ngây thơ như trước, mà tìm kiếm những cá tính, những cô nàng nổi loạn. Thế nên Venus Raj mặc dù thậm chí đi thi Hoa hậu Trái đất còn bị “trượt vỏ chuối” ở vòng loại quê nhà, bỗng dưng một ngày được cầm tấm vé đến Mỹ thi MU.

Nhan sắc khó cảm thụ nhưng dễ... nghiện!

Chính sự “xấu lạ” trong nhan sắc Venus khiến cô ăn điểm với giới truyền thông. Trên thực tế, những người cảm nhận được cái đẹp của nàng “nữ thần” lại… mê mệt với vẻ đẹp ấy. Nhất là vòng hai khiến nhiều người phải há hốc mồm ngạc nhiên: “Tại sao cô ấy có thể sở hữu thứ đó?”. Buồn cười hơn, Venus còn về nhất trong phần thi ăn hàng chục miếng cánh gà – một phần thi “ngớ ngẩn” của MU 2010 – thứ được coi là kẻ thù của vóc dáng.

Đã có nhiều show truyền hình đặc biệt nói về hiện tượng nhan sắc Venus Raj.

Tuy chỉ đạt danh hiệu Á hậu 4 và bị chê là trả lời ứng xử kém thông minh, nhưng chính sự tự tin, khả năng trình diễn catwalk hoàn hảo cùng một cá tính không lẫn với bất cứ ai đã đưa Venus trở thành Hoa hậu Philippines đáng nhớ nhất trong lịch sử.

Hậu duệ nữ thần

Một năm sau ngày Venus làm nên chuyện, người Philippines tiếp tục cử một cô gái… già hơn cả Venus. Thực tế thì trái lại, Shamcey Supsup tuy già về tuổi đời (năm ấy đã 25) nhưng sở hữu một gương mặt chẳng ai có thể chối từ. Một nụ cười đẹp mỹ mãn, ánh mắt liếc nhìn ngang dọc “cuỗm” cả ngàn sự ngưỡng vọng. Nếu Venus gây “ám ảnh” vì xấu thì Shamcey ngược lại, gương mặt quá đẹp dù rằng chiều cao thực sự khiêm tốn (1m71).

Cô gái nhỏ bé Shamcey Supsup thực sự tỏa sáng.

Cũng giống như Venus, trước khi đi thi, Shamcey bị nhiều người ghét. Thậm chí antifan người Việt chế giễu cô là mụ “xầm xì xụp xụp”. Ít ai ngờ, cô gái nhỏ bé còn vượt cả kỳ tích của Venus, không cần diêm dúa váy áo, không cần cao tới 1m80, Shamcey tỏa sáng đến nỗi nhắc đến cô là người ta nghĩ ngay đến ánh hào quang. Không những thế, cô còn là hoa hậu thông minh nhất, câu trả lời ứng xử thậm chí không có thời gian để nghĩ khiến nhiều nhân vật uy tín hàng đầu thế giới trong ngành truyền thông cho rằng Samcey bị xử ép khi chỉ đoạt Á hậu 3, trong đó có bà trùm Oprah Winfrey.

Shamcey với nụ cười hạ gục người đối diện.

Mọi thứ của Shamcey dường như đối lập hoàn toàn với Venus, ngay cả chuyện đời tư, dù rằng cả hai đều gây ầm ĩ trước ngày lên đường. Venus từng bị tước vương miện vì gian dối trong hồ sơ cá nhân, nhưng sau đó cô đã được khôi phục danh hiệu, dù rằng điều này trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích Á hậu của cô. Còn Shamcey gây ấn tượng khi có bạn trai là một anh chàng siêu điển trai thậm chí còn được người dân nước này phát cuồng hơn cả cô nàng.

Shamcey và bạn trai vừa mới kết hôn, ảnh chụp khi cả hai tham gia làm truyền thông cho Miss Universe 2012.

Với trí thông minh thiên bẩm, khá năng ứng phó tình huống vô cùng khéo léo, Shamcey là một trong những cô gái hiếm hoi rất được lòng ngài Donald Trump – chủ nhân của MU. Cùng với Dayana Mendoza (MU 2008), Jimena Navarrete (MU 2010), Shamcey được sự ưu ái rất lớn của ngài tỉ phú địa ốc nhưng cô từ chối đến Mỹ làm việc để lựa chọn cuộc sống riêng tư tại quê hương.

Niềm tự hào của Châu Á

Năm 2012, Shamcey rủ Venus cùng đến Mỹ để cổ vũ cho cô gái tiếp theo lãnh trọng trách đại diện Philippines tại MU, đó là Janine Tugonon – một cô gái… chả có gì quá nổi bật. Tại đây, Shamcey tham gia làm truyền thông cho kỳ MU mới và các người đẹp Phil tiếp tục thu hút sự chú ý ở mọi nơi có mặt.

Nói Janine Tugonon chẳng có gì nổi bật cũng không oan, bởi cô không thực sự đẹp rạng ngời như Shamcey, cũng không ấn tượng “đập vào mắt” như Venus. Ai có thể tin cô gái này sẽ làm nên chuyện? Janine Tugonon còn bị ví là cô gái ham hố danh vọng, khi vào năm 2011, cô cùng đi thi Binibining Pilipinas với Shamcey và chỉ đoạt ngôi Á hậu 1 – xếp thứ hạng 4 chung cuộc vì cuộc thi này tìm ra tới 3 Hoa hậu.

Janine Tugonon lấp lửng ở góc khuất bên phải, khi cô chỉ đoạt Á hậu 1 còn Shamcey là Hoa hậu.

Nhưng một năm sau đó, mọi chuyện đã thay đổi.

Thế nghĩa là tổ chức Hoa hậu Philippines chấp nhận để một cô gái từng đoạt Á hậu 1 đi thi Hoa hậu thêm lần nữa. Quyết định có phần liều lĩnh và “ngớ ngẩn” của Janine bị chính những người trong gia đình cô phản ứng dữ dội. Nhưng với Binibining Pilipinas, không có gì là không thể. Janine đã đánh bại hàng chục cô gái khác, cải thiện danh hiệu của mình một năm sau đó để tự tin đến với Miss Universe.

Đoạt tấm vé đến MU, Janine đi thi trong sự ngờ vực của tất cả mọi người.

Mặc dù Janine Tugonon không đặc biệt về nhan sắc, nhưng cô sở hữu thần thái, phong cách không lẫn vào đâu được từ những người tiền nhiệm. Trí thông minh trong trả lời ứng xử chính là điểm cộng lớn của người đẹp. Cộng với hiệu ứng sash factor từ 2 mùa thi trước – chỉ cần đeo dải băng có chữ Philippines là Janine đã đủ tỏa sáng. Tất cả chỉ còn trông đợi vào quyết định của giám khảo.

Chiến lược của người Philippines hoàn toàn đúng đắn.

Một điều hết sức thú vị là còn có một ứng viên khác những tưởng sẽ “ẵm” chiếc vé của Janine bởi nhan sắc đẹp tuyệt trần – một mỹ nhân hiếm có khó tìm. Cô chính ngôi sao truyền hình mang hai dòng máu Mỹ và Philippines - Megan Young, người chưa cần đi thi đã biết sẽ trở thành hoa hậu. Tiếc thay, Megan Young bị loại ngay từ "vòng gửi xe" của Binibining Pilipinas vì từng chụp ảnh bán khỏ‌ּa thâ‌ּn trên một tạp chí.

Janine Tugonon kém may mắn một chút để đem về chiếc vương miện Miss Universe thứ 3 cho quê hương mình.

Nhưng cũng may mắn làm sao, chính vì Megan Young bị loại mà sau đó, người Philippines đã có thêm một Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ - Janine Tugonon và cách đây ít ngày, họ có Hoa hậu Thế giới đầu tiên trong lịch sử - Megan Young.

Vì sao Megan Young không được phép đi thi Miss Universe?

Đại diện của Philippines tại MU 2013 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Nga tiếp tục là một câu hỏi lớn về sự lựa chọn của quốc gia này. Tại sao Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nước này không lựa chọn cô gái được kỳ vọng nhất mà tiếp tục “lấy lại” một cô gái thậm chí chưa qua "vòng gửi xe" của Hoa hậu Trái đất Philippines? Và tại sao năm nay đất nước này cầm chắc ngôi vị Country of the year sau khi “trượt vỏ chuối” vào năm ngoài khi để lọt vào tay Mỹ, cắt đứt chuỗi liên hoàn của cường quốc số một thế giới Venezuela?

Chiến thuật của Philippines tại Miss Universe 2013 là gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật