Cave“ trí thức

Ktm_group Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông minh, xinh đẹp, có bằng cấp và thừa khôn ngoan để có thể tự xây dựng cho mình một cuộc sống ấm êm, thế nhưng họ đã tự nguyện biến mình thành đồ trang sức của những "đại gia".
Cave“ trí thức
Ảnh minh họa

Nếu như trước đây "mốt" của các đại gia lắm tiền nhiều của là các cô gái chân dài, người mẫu, ca sĩ thì bây giờ các "đại gia" đang học nhau đổi mốt tìm "thư ký kiêm bồ nhí" là các cô gái có học. Ngoài vẻ đẹp hình thức, bồ nhí của đại gia phải biết xử sự để làm đẹp mặt đại gia trước đối thủ hay đối tác.

Một chủ thầu xây dựng cho biết: "Bây giờ mà còn cặp bồ với ca sĩ người mẫu (hạng 2, 3. 4... gì gì đó) thì chỉ là đồ "nhà quê". Những loại chân dài đó chỉ thuộc hàng "mua vui cũng được một vài trống canh", hoặc dùng để "tiếp khách bình dân" mà thôi. Để cho "sành điệu", các "đại gia" phải săn một cô gái có học và dĩ nhiên là phải... xinh đẹp.

Sống giữa những bon chen nghiệt ngã của chốn thị thành, các cô gái tỉnh lẻ là những người dễ mủi lòng trước những cám dỗ của đồng tiền. Sau những trăn trở trước cuộc sống khó khăn, nhiều cô đã đi đến kết luận kiểu như: mình thông minh, xinh đẹp có kém gì ai, mình có đầy đủ các đều kiện để có thể là người phụ nữ hạnh phúc nhưng tại sao mình lại cam chịu cảnh nghèo khổ, thiệt thòi...


Sau khi trúng tuyển vào công ty Q. - một cô gái có nhan sắc mặn mà còn mang vẻ nhút nhát rất "chân quê" - đã trở thành "món ăn lạ" trước những con mắt thèm muốn của các quý ông. Ông trưởng phòng nhân sự buông lời cợt nhả, ông giám đốc ve vuốt với những yêu cầu gặp gỡ ngoài công việc. Rồi ông phó giám đốc thường xuyên gọi cô vào phòng làm việc vì những lý do không đâu và bắt đầu buông những lời... có cánh.


Ông trưởng phòng nghiệp vụ bắt đi "ngoại giao" để chứng minh sự "hòa đồng" và tinh thần đoàn kết với đối tác. Ban đầu Q. thấy khó chịu nhưng cô tự an ủi: "Thôi thì làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu" và chấp nhận.


Lâu dần, cô thấy có phần thoải mái hơn vì công việc trở nên thuận lợi. Cô bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, thậm chí còn thấy kiêu hãnh trước ánh mắt ghen tỵ của bạn bè đồng nghiệp. Cho đến một ngày, cô thức dậy và nhận ra mình đang ở trong khách sạn với trưởng phòng nghiệp vụ trong một chuyến công tác ngoại tỉnh.


Tuy đó không phải là lần đầu tiên biết chuyện "giư‌ּờng chi‌ּếu" nhưng cô vẫn thấy nhục nhã và làm ầm lên. Đáp lại là những iu ái và rất nhiều món quà đắt tiền mà cô chưa bao giờ dám mơ tới. Biết làm ầm ĩ cũng chẳng có lợi gì, Q. đành nhắm mắt đưa chân. Và triết lý sống của cô là "Nếu biết chấp nhận thì không có gì là ghê gớm cả".


Kẻ bày cuộc chơi


Với MP thì lại khác, là con gái Hà thành hẳn hoi với làn da trắng hồng, chiều cao tròm trèm 1,7 mét và đôi mắt hút hồn người đối diện, MP thường là nguyên nhân của những tiếng huýt gió từ đám đàn ông mỗi khi cô đi qua. Sinh ra trong một gia đình thuộc dạng "thường thường bậc trung", bố mẹ đều là giáo viên nên MP được giáo dục khá kỹ lưỡng. Tốt nghiệp đại học Luật loại ưu cô được nhận vào làm việc ở một công ty liên doanh với mức lương 400 USD/tháng.


Những tưởng cuộc đời thế là quá ổn, âu cũng tương xứng với sắc đẹp và trí tuệ mà cô may mắn được thừa hưởng. Thế nhưng với quan niệm "nhan sắc cũng là một tiềm năng, để phí nhan sắc là có... tội với bản thân", MP nhanh chóng biến lợi thế của mình thành một cách kiếm tiền hiệu quả.


Vốn ý thức được giá trị của mình, MP không cho phép mình thành "cái thùng đựng rác" như lời cô nói. Bởi vậy, tuy ông giám đốc của công ty cô cực kỳ giàu có và có thế lực nhưng vì thuộc dạng 6677028 (xấu xấu bẩn bẩn không ai tán) nên cô lờ tịt và nhanh chóng cặp kè với ông giám đốc khác, vốn là đối tác của công ty cô. Theo lời MP thì cô cũng không có tình cảm gì với ông này nhưng vì ông chịu chơi và hình thức hào hoa, lịch lãm thấy rõ, bạn bè cũng không chê cười là ông ta "khập khiễng" với cô.


Bằng cách ứng xử khôn khéo, bằng những hiểu biết về kiến thức xã hội, nhất là lĩnh vực chuyên môn công việc cộng với nụ cười lịch thiệp, duyên dáng và đặc biệt là những tiểu xảo tiếp thị "vốn tự có", MP đã nhanh chóng "hút hồn" ông bồ, đánh bật cô người mẫu chân dài xinh như mộng để độc quyền ông "đại gia lắm tiền nhiều của".


Như vậy là ngoài những hợp đồng công việc, giữa cô và giám đốc đối tác còn có một hợp đồng tình ái. Cô được người tình "thưởng" xe gắn máy Dylan, điện thoại đời mới, những món đồ trang sức đắt tiền vì làm đẹp mặt "đại gia". Hiện nay cô đang ráo riết tìm mua nhà riêng ở một khu đô thị mới sang trọng tại Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật