Trò đời: ‘Phó Đoan’ phát khóc, Chiến Thắng ép 5 cân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để làm nên những tập phim khá hấp dẫn này, các diễn viên trong phim đã phải chịu rất nhiều khổ cực, thậm chí rơi nước mắt.
Trò đời: ‘Phó Đoan’ phát khóc, Chiến Thắng ép 5 cân
Cảnh trong phim Trò đời được dàn dựng rất công phu.

“Thiếu tiền thì anh đưa...”

Với NSƯT Minh Hằng, những ngày đóng phim “Trò đời” là những ngày chị không thể nào quên được.

Chị vào vai Kiểm - một gái quê bị Tây đen làm nhục giữa đồng, sau đó bỏ làng lên thành phố làm me Tây. Từ một cô thôn nữ chất phác, Kiểm dần trở thành một mệnh phụ phu nhân đàng điếm nhưng ẩn dưới vỏ bọc một người văn minh...


Nghệ sỹ Minh Hằng vào vai bà Phó Đoan.

Ban đầu, Minh Hằng từ chối vì sợ vai me Tây có nhiều cảnh nhạ‌y cả‌m nhưng đạo diễn Nhuệ Giang kiên trì thuyết phục chị: “Me Kiểm (tức bà Phó Đoan) là người có tâm trạng phức tạp, nhiều biến cố. Một người giàu kinh nghiệm như Minh Hằng mới có thể đảm nhận vai diễn này”.


Diễn viên Việt Bắc (phải) vào vai Xuân Tóc đỏ trong phim “Trò đời”.

Những ngày quay phim, trời rét có khi xuống đến 9 - 10 độ C, diễn viên vừa thoại vừa thở cả ra hơi khói thế mà vẫn phải mặc những trang phục mỏng tang của mùa hè. “Để giải quyết chuyện thở ra khói” giữa mùa hè, Thiện Tùng- một diễn viên trẻ đã có sáng kiến ngậm đá vào miệng khiến cho mọi người đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Minh Hằng kể lại: “Khi đóng “Trò đời”, tôi thực sự ở trong thể trạng sức khỏe không được tốt vì vừa phải đóng phim vừa song song tập Táo quân cho Tết 2013, mà Táo quân thì toàn tập từ đêm đến sáng. Căng thẳng, mệt mỏi, thời tiết lại khắc nghiệt thế mà tôi vẫn phải cố theo, có những ngày mệt quá, đã xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến việc mình mà bỏ về thì phí hoài công sức cả êkíp chuẩn bị từ đạo cụ đến âm thanh, ánh sáng cho một ngày làm việc, nên tôi lại cố gắng ở lại. Đến cảnh bà Phó Đoan khóc, tôi như được thả cửa, khóc như mưa như gió. Mọi người đều nghĩ tôi nhập vai quá đạt song ít ai biết rằng tôi khóc thật!”.


Một cảnh trong phim Trò đời.

Thấy Minh Hằng mệt lả đi mỗi khi đi quay về, chồng chị xót xa nói: “Em ơi, em có thiếu tiền thì anh đưa thêm cho chứ đóng phim mà vất vả thế này thì...”.

Thế nhưng từ sâu trong tâm can, Minh Hằng biết cái máu say nghề đang điều khiển chị, nó khiến chị quên cả chuyện sức khỏe, tiền bạc, thời gian, chỉ cần đứng trên trường quay, sống trong không khí phim trường là quên hết. Đến thời điểm này, khi phim đã lên sóng, rất nhiều khán giả đã thừa nhận không ai có thể làm tốt hơn Minh Hằng trong vai diễn bà Phó Đoan. Chị đã theo sát vai diễn của mình, từ lúc trên trường quay đến khi làm hậu kỳ, lồng tiếng cho vai diễn.

Chỉ mong được mắng

Ngoài những diễn viên gạo cội, gương mặt gây nhiều chú ý trong phim “Trò đời” chính là diễn viên trẻ Việt Bắc với vai Xuân Tóc đỏ. Với vai diễn lớn đầu tiên trên màn ảnh, Việt Bắc đã xin với đạo diễn Nhuệ Giang cho được lồng tiếng cho nhân vật của mình, thế nhưng cuối cùng, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên nỗ lực của anh không đem lại hiệu quả như mong muốn, và người thể hiện giọng nói cho Xuân Tóc đỏ vẫn là một nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm: NSƯT Công Lý.


Trận tỉ thí quần vợt đổi đời Xuân Tóc Đỏ.

Theo đạo diễn Nhuệ Giang: Kinh phí của “Trò đời" được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam đầu tư cao nhất trong số các dự án phim truyền hình trong nước, tuy nhiên phần lớn số tiền này dành cho đạo cụ, bối cảnh và phục trang. Tiền của anh em làm phim này rất thấp, tuy nhiên cả đoàn làm phim đã động viên nhau cố gắng".

Việt Bắc tâm sự: “Đến giờ nhìn lại quãng thời gian 4 tháng hóa thân vào nhân vật này, điều làm khó tôi nhiều nhất là việc phim được quay theo lộ trình ngược, tức là từ tập cuối cùng rồi mới đến các tập đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ngay lập tức nhập vai Xuân Tóc đỏ khi nhân vật này ở thời kỳ gai góc nhất, lưu manh hóa nhất rồi mới quay trở lại những tháng ngày bán thuốc lậu hay nhặt bóng ngoài sân tennis”.

Tuy nhiên, khi được hỏi, đến lúc phim lên sóng rồi, điều Việt Bắc mong muốn nhất hiện nay là gì, chàng diễn viên trẻ này cho biết: “Tôi chỉ mong sau vai diễn, tôi được mọi người... mắng chửi té tát khi gặp ngoài đường như mắng chửi Xuân Tóc đỏ, hoặc giả một cái bắt tay thôi cũng hạnh phúc lắm rồi!”.

Một nghệ sĩ khác cũng có nhiều kỷ niệm với phim “Trò đời” không kém, đó chính là diễn viên hài Chiến Thắng - người được chọn vào vai Văn Minh. Để được nhận vai này, danh hài Chiến Thắng đã phải ép cân, giảm trọng lượng bớt 5kg theo yêu cầu của đạo diễn Nhuệ Giang.

Nghệ sĩ Chiến Thắng cho biết: “Tôi ép cân trong vòng nửa tháng để tham gia phim. “Trò đời” quay trong một khoảng thời gian khá dài, suốt 4 tháng, đến tháng thứ 3 tôi đã phải nhập viện điều trị vì xuống sức. Nhớ lại những ngày đóng phim, kỷ niệm vui nhất có lẽ là những cảnh quay tôi đóng chung với chị Minh Hằng. Không hiểu sao tôi như bị “phải vía” chị ấy, cứ đến lúc diễn chung là tôi bị khớp, cứng cả mồm miệng hoặc nói nhịu liên tục. Cũng nhờ có chị động viên, hướng dẫn cho từng li từng tí mà cuối cùng tôi đã hoàn thành vai diễn của mình”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật