Ngọc Diễm đăng quang Hoa hậu du lịch VN 2008

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vượt qua 35 người đẹp toàn quốc, cô sinh viên ĐH Ngoại thương TP HCM đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu du lịch VN trong đêm chung kết diễn ra tối 2/8 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM.
Ngọc Diễm đăng quang Hoa hậu du lịch VN 2008
Phan Thị Ngọc Diễm - Hoa hậu du lịch lần đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Phần thưởng dành cho tân hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm là 100 triệu đồng, gồm tiền mặt và suất học bổng tiếng Anh tại trường ngoại ngữ Atlanta (TP HCM) cùng chuyến du lịch châu Âu. Với vương miện này, hoa hậu người Nha Trang có thể đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2009.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Nguyễn Minh Ngọc Trâm, đến từ Bến Tre, sinh viên năm 3 Cao đẳng kinh tế đối ngoại TP HCM. Á hậu 2 là Nguyễn Thị Phương Thảo, đến từ Hải Phòng, đã tốt nghiệp Cao đẳng tài chính ngân hàng, hiện là trợ lý giám đốc công ty thời trang Thu Hoài, Hải Phòng.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN diễn ra với các phần thi trang phục áo dài, dạ hội và trang phục đi biển. 36 thí sinh trong đêm thi có sắc vóc đồng đều. Phong cách trình diễn giữa những người đẹp khá giống nhau ở hầu hết các động tác xoay nhún, cúi chào khiến cho các tiết mục trình diễn được thể hiện suôn sẻ và có phần đơn điệu.

Phần thi về kiến thức du lịch Việt Nam và phần thi ứng xử dành cho 10 người đẹp được chọn lọt vào vòng cuối cùng đã khiến không khí tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sôi nổi hẳn. Đây là phần thi rất được chờ đợi vì so với quá nhiều cuộc thi sắc đẹp khác trong nước, Hoa hậu Du lịch đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức thật vững về sử, địa và lịch sử văn hóa của đất nước.

Ba thí sinh đoạt giải cao trong cuộc thi (từ trái qua): Á hậu 1 Nguyễn Minh Ngọc Trâm, Hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm, Á hậu 2 Nguyễn Thị Phương Thảo.

Thế nhưng, hầu hết các thí sinh không đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Có thí sinh do "học bài không kỹ" nên ấp úng, lúng túng, ngắc ngứ, phải đợi khán giả vỗ tay cổ vũ mấy lượt mới từ từ nhớ ra. Thậm chí có cô còn không "học bài" nên không trả lời trọn vẹn được câu hỏi. Việc chưa làm chủ được ngôn ngữ trong khi phát biểu cũng dẫn đến các tình huống nói sai, nói nhầm khiến khán giả cười ồ. Một thí sinh nói nhầm ngọn núi Phanxipăng nằm ở phía tây Nam của Đăk Lăk, Lào Cai nhưng kịp thời xin lỗi và điều chỉnh lại.

Ngay cả tân hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm, trong phần ứng xử cũng chưa thể hiện bản lĩnh và vốn kiến thức. Khi được hỏi: "Có một vùng đất chứng kiến sự thành lập ba triều đại phong kiến của Việt Nam. Hãy cho biết đó là vùng đất nào và tên của ba triều đại đó?", người đẹp đến từ Nha Trang trả lời khá lưu loát. Nhưng cô mắc hai lỗi sai trầm trọng về kiến thức sử địa khi nói nhầm từ nhà Lý sang nhà Lê: "Lê Công Uẩn lên ngôi vào năm 1009. Nhưng đến năm 1010, Lê Công Uẩn lại quyết định dời đô về Thăng Long". Không chỉ thế, kết lại câu trả lời giới thiệu nét hấp dẫn của cố đô Hoa Lư, người đẹp lại tiếp tục nói nhầm Ninh Bình thành Nam Định: "Tất cả những vẻ đẹp này đã tạo nên sức hút hấp dẫn đối với Hoa Lư và đối với Nam Định nói chung".

Tân Hoa hậu trong trang phục bikini. Ảnh: Anh Vân.

Có thí sinh khiến khán giả cười ồ khi dùng nhiều từ ngữ chưa chuẩn khi giới thiệu và mời du khách đến Việt Nam, như: "Em muốn nói với tất cả các khách du lịch là, hãy thận trọng khi đến với Việt Nam vì khi đã đến đây một lần thì chắc chắn trái tim của bạn không thể không đến đây một lần nữa", hoặc "...quý vị du lịch trong nước và quý vị du lịch ngoài nước".

Người đẹp Nguyễn Thị Quỳnh Mai đến từ Hà Nội đã đoạt Giải Thí sinh thi kiến thức du lịch và ứng xử xuất sắc. Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng, người đẹp trả lời có phần lạc đề. Câu hỏi cô nhận được là: "Nêu vị trí, diện tích, số đảo hang động nổi tiếng tại Việt Nam", nhưng cô lại tập trung diễn giải truyền thuyết về Vịnh Hạ Long .

Khi giám khảo đề nghị: "Nếu được mời nói một câu quảng cáo về du lịch Việt Nam, em sẽ chọn câu nào?", Quỳnh Mai hùng hồn phát biểu: "Đây không phải là câu hỏi dễ dàng chút nào bởi vì hầu như ai trong chúng ta cũng yêu mến vẻ đẹp của Việt Nam. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp kỳ lạ của Việt Nam đến như vậy, một vẻ đẹp vô cùng thu hút. Việt Nam đã đi lên từ khó khăn và ngày càng khẳng định được bản lĩnh với bạn bè quốc tế. Và câu nói mà em thấy phù hợp nhất với du lịch Việt Nam là: "Sức sống mãnh liệt, hãy đến với Việt Nam!"".

Một số giải phụ của cuộc thi:

- Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất (qua tổng đài 8377): Ngụy Thanh Lan, TP HCM, người mẫu công ty Á Đông.

- Thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất: Phạm Thị Ngọc Hà, Hà Nội, Biên tập viên - MC đài truyền hình kỹ thuật số.

- Thí sinh được khán giả bình chọn qua mạng Internet nhiều nhất: Đỗ Thị Hà Thu, Tuyên Quang, sinh viên trường trung học kinh tế - kỹ thuật Tuyên Quang.

- Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Hoàng Ngọc Bich, Hà Nội, người mẫu - nhân viên kinh doanh công ty truyền thông và sự kiện TAF.

- Thí sinh mặc trang phục biển đẹp nhất: Phạm Anh Thư, đến từ Tiền Giang, người mẫu công ty PL.

- Thí sinh thi kiến thức du lịch và ứng xử xuất sắc: Nguyễn Thị Quỳnh Mai, cử nhân kinh tế, đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, đang công tác tại Đài truyền hình Hà Nội.

- Thí sinh thân thiện nhất: Trần Thị Kiều Ngân, Đồng Tháp, người mẫu công ty Á Đông.

- Thí sinh có gương mặt ấn tượng nhất: Vương Ngọc Loan, TP HCM, tiếp viên hàng không hãng Jestar Pacific Airlines.

- Thí sinh có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất: Hoàng Ngọc Dung, Hà Nội, sinh viên trường CĐ du lịch Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật