Nghi vấn bức ảnh hồn ma của liệt sĩ người Anh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh lờ mờ xuất hiện trong bức hình được cho là hồn ma của liệt sĩ Friend Peel đã hy sinh trong Đại chiến thế giới thứ nhất.
Nghi vấn bức ảnh hồn ma của liệt sĩ người Anh
Bức ảnh hồn ma xuất hiện trên cửa kính mà bà Lambert chụp lại được.

Bà chủ Alison Lambert, 41 tuổi của cửa hiệu Box of Cards, thị trấn Farsley, hạt West Yorkshire, Anh Quốc đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh ma quái được chụp trước cửa hiệu của mình vào dịp đầu năm nay.

Trong bức ảnh là bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông mặc trang phục binh lính thời kỳ chiến tranh Thế giới thứ nhất phản chiếu trên ô kính của cửa hàng thiệp. Nghi ngờ đây là một hiện tượng tâm linh kỳ bí, bà Lambert đã dò tìm tên tuổi của các liệt sĩ trên bia tưởng niệm. Sau tìm hiểu, bà Lambert một mực tin rằng liệt sĩ Friend Peel đến từ Khẩu đội pháo binh 10, Lữ đoàn 147, Đội Pháo binh Hoàng gia chính là hồn ma xuất hiện trong bức ảnh.

Được biết, liệt sĩ Friend Peel làm nhiệm vụ lái xe trong đại chiến năm xưa. Anh đã hy sinh ở tuổi 26, vào ngày 26.5.1915.

Liệt sĩ Friend Peel đã hy sinh từ gần 1 thế kỷ trước.

Bà Lambert cho biết đã nhiều lần chụp ảnh vị ở vị trí này trước kia. Trong những bức ảnh trước đó, bà đều nhìn thấy bóng hoặc những hình ảnh vô định nhưng đều không rõ như lần này. Chính vì vậy, bà càng cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, bà Lambert cũng khẳng định, cửa hiệu Box of Cards bị hồn ma của hai ông John và Samuel Hollings - chủ nhân cũ của căn nhà ám. Trước khi trở thành shop đồ lưu niệm ngày nay, nơi đây từng là hiệu cắt tóc vào những năm 1800.

Bà Lambert bên shop đồ lưu niệm của mình.

Hiện bà Lambert đang tìm kiếm thông tin nhân thân của liệt sĩ Friend Peel, bà muốn biết liệu anh có bất kỳ mối liên hệ nào với căn nhà nơi bà đang kinh doanh hay không.

Khung cảnh cửa hiệu Box of Cards khi xưa.

Đứng trên lập trường riêng, nhiếp ảnh gia Colin Cook - người điều hành Hội Nhiếp ảnh Farsley đồng thời sở hữu cửa hiệu phục hồi ảnh cũ cũng tỏ ra hoài nghi về bức ảnh này. "Tôi đã chụp hàng ngàn bức ảnh khắp nơi trong làng và đều giữ chúng lại. Trong số đó cũng có một vài tấm kỳ lạ hay bất thường nhưng hầu hết tôi đều không mấy quan tâm tới chuyện đó. Nhưng riêng tấm này thì thực sự tôi không biết là gì nữa.", ông Cook nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật