Đàn ông và thú vui chinh phục

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều đại diện phái mạnh cho rằng chinh phục là một cuộc đua không ngừng nghỉ. Càng có nhiều cô gái ngả vào vòng tay, họ càng thấy vị thế đàn ông của mình được nâng cao.
Đàn ông và thú vui chinh phục
Nhiều đại diện phái mạnh cho rằng chinh phục là một cuộc đua không ngừng nghỉ vì thế họ sẵn sàng buông lời tán t

Sở hữu một hay nhiều những đặc điểm: từng trải, đẹp trai, có học vị, sở hữu một số tài lẻ, có duyên ăn nói..., những người đàn ông này có một điểm chung là đang nắm trong tay một lô lốc tên các cô gái đã sa vào “lưới tình” của mình. Thậm chí, một số anh chàng còn không đếm nổi mình đã nói lời yêu thương với bao nhiêu cô gái!

Hồ sơ chinh phục

“Nếu cô gái nào có vẻ thích mình, nhắn tin à ơi, mình cũng nhắn tin đưa đẩy lại cho vui. Thấy hợp thì tiến tới, hẹn hò đi chơi, nhắm bộ không được thì thôi, có mất mát gì đâu một lời nói!” -K.T, một hướng dẫn viên du lịch có kinh nghiệm 10 năm trong nghề, không hề giấu giếm khi đưa ra nhận định này.

Con gái yêu bằng tai, nắm bắt được điểm yếu của các cô gái nhẹ dạ, cứ thế những anh chàng có chút ít hấp dẫn cộng với cái miệng dẻo là có thể đánh gục vô khối trái tim các nàng. Và không phải họ hạ gục lần lượt từng cô một, mà có khi một lúc mấy cô ở những nơi khác nhau bằng e-mail, điện thoại. Chỉ cần một lời hỏi thăm, đại loại: “Em ăn gì chưa? Em đi làm về có mệt không? Em có nhớ anh không?”, các nàng đã chắc mẩm rằng anh chàng đã yêu mình lắm rồi. Đâu ngờ rằng chàng cũng nói y như thế với cô khác, ngay cùng thời điểm!

Mánh khóe của các chàng là luôn viện cớ công việc của mình nay đây mai đó, để các em khỏi phải thắc mắc rằng “tại sao chàng lại không chịu gặp mình thường xuyên, không dẫn mình đi chơi các địa điểm đông người như rạp chiếu phim, sân khấu kịch, khu vui chơi...”, trong khi các chàng lại cứ ung dung sắp xếp lịch hẹn hết cô này tới cô khác ở quán cà phê kín đáo hoặc... khách sạn.

Có chàng còn khôn ngoan, quy định giờ nhắn tin, gọi điện hẳn hoi. H. Đ (nhân viên bán hàng) tiết lộ: “Nhiều khi nghe điện thoại rung, nhìn đồng hồ là mình biết ngay tin nhắn của nàng nào. Có nhiều nàng ngoan lắm, nói gì nghe đó nên mình rất yên tâm, không ngại sẽ bại lộ việc có quá nhiều mối”. Đó cũng là lý do vì sao đối tượng của các chàng chọn là những cô bé “trẻ người, non dạ”.

Có nhiều chàng không cần khoanh vùng đối tượng, bởi chinh phục là sự kiêu hãnh của họ. Họ có thể buông lời cưa cẩm, tán tỉnh với bất kỳ cô gái nào. Và họ xem như đó là khả năng thiên phú khi tuyên bố với chiến hữu: “Tao đã không ra tay chứ chỉ cần vài câu là em nào cũng phải đổ rạp dưới chân”. P. H (quản lý khách sạn) cũng đã làm cô người yêu “bỏ chạy mất dép” khi vào khách sạn gặp nàng tiếp tân cũng nheo mắt đưa đẩy, vô bệnh viện gặp hộ lý cũng tán tỉnh dăm câu, đi họp gặp đối tác nữ cũng gửi lời bóng gió...

Lời ngụy biện

“Công việc của tôi di chuyển nhiều, trong những lúc rảnh rỗi, không biết làm gì thì nhắn tin đưa đẩy qua lại cho đỡ buồn tẻ vậy mà. Vui thì không lấy gì làm vui lắm nhưng thấy cô gái nào mến mình thì cũng thấy tự hào. Với lại, tôi không xem trọng những mối quan hệ này, nên cũng không phải bỏ công, bỏ sức gì nhiều.  Họ có tình cảm cho đi thì mình cứ đón nhận”, chàng hướng dẫn viên K.T thổ lộ.

Có rất nhiều chàng trai đổ lỗi cho việc mình chưa có ai để ràng buộc, gắn bó nên cứ tìm cách chinh phục các cô gái là chuyện chẳng có gì đáng để lên án. Nhưng liệu các chàng có dừng lại ở việc “chinh phục” bình thường không?

Hầu hết, khi đã có “con mồi” trong tay, họ sẽ gạ gẫm và tìm cách để thử xem “con bé này “ngon lành” tới cỡ nào?”. Và liệu trước một kẻ đã lão luyện tình trường, cô gái, khi đã quá mù quáng tin vào tình yêu kia có vượt qua cám dỗ kia không?

Ở phía bên kia của cuộc đưa đẩy, B.Q, nhân viên văn phòng một công ty tin học, khóc nấc khi phát hiện ngoài mình, anh chàng người yêu còn dành thời gian cho... bộ sưu tập các cô gái có tình ý với chàng. Cô tức tưởi: “Không biết thì thôi, biết rồi không sao dám gần gũi, yêu thương người như vậy”.

“Có kẻ cho thì phải có kẻ nhận”, đó là chiêu bài chối tội của tất cả những anh chàng thích chinh phục và ngồi đếm số phụ nữ đã qua tay mình. Đành rằng, không ít cô gái trong số kia có lối sống phóng khoáng, buông thả, nhưng cũng đừng vì lẽ đó mà họ tự cho mình cái quyền đùa bỡn và chà đạp lên tình cảm, thân xác của người khác.

Cũng có những anh chàng càng hiếu thắng, càng muốn chứng tỏ bản lĩnh thì lại rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực. M. T (tài xế) tâm sự: “Đôi khi mình đưa đẩy, qua lại với nhiều cô gái là do... thói quen. Sau những cuộc tình ấy, mình lại lủi thủi một mình, bởi hiếm có cô gái nào chịu ở bên người muốn tình tang với nhiều phụ nữ cả. Một tình yêu chân thành, một cái nhìn cảm thông, chia sẻ... cũng chỉ là mơ ước”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật