Nghi án ‘phẩy tiền’ thôi miên chủ hàng xén

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi hàng xóm la lên sao đưa nhiều tiền cho người lạ, chị Hà choàng tỉnh, vị khách vội lên xe máy chờ sẵn phóng bỏ đi. 6,5 triệu đồng của chị biến mất.
Nghi án ‘phẩy tiền’ thôi miên chủ hàng xén
Chị Hà đau kể lại sự việc.

Sáng nay, chị Trịnh Thị Hà (37 tuổi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang bán hàng trước nhà, một phụ nữ ngoài 40 tuổi vào hỏi mua phong bì phúng đám ma. Vị khách đi cùng nam thanh niên khoảng 25 tuổi, nổ máy chờ bên ngoài.

Cầm chiếc phong bì, người phụ nữ giơ 4 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng phẩy phẩy sát mặt chị Hà rồi bảo đổi giúp thành tiền chẵn để nhét vào phong bì cho tiện. Chị Hà vào mở két, lấy cọc tiền chẵn trên 10 triệu đồng, rút ra một tờ 200.000 đồng. Bà khách bảo tờ tiền này bị thủng một góc, bảo đổi lại. Chị bảo trong lúc kiểm tra lại thì bà ta gạt tay làm cọc tiền trên tay chị rơi bung xuống đất...

"Tôi thấy choáng váng, đầu óc mụ mẫm như người vô thức và không biết gì cho đến khi một người cùng làng ra mua đồ quát lớn: Sao đưa tiền người lạ nhiều thế”, chị Hà kể. Lúc này, người phụ nữ chạy ra xe của cậu thanh niên phóng bỏ đi.

Kiểm tra lại tiền, chị Hà tá hỏa vì 6,5 triệu đồng “không cánh mà bay". Chị cho rằng từ khi bị bà khách phẩy 4 tờ tiền trước mặt, chị "như người mộng du, làm theo sui khiến".

Theo một số người dân địa phương hiện tượng “nghi thôi miên” này còn xảy ra ở một số địa bàn của huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Kẻ xấu thường nhắm những hộ kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ để “xuất chiêu”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật