Màn kịch ‘quen ông lớn’ của gã lái heo

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hành nghề buôn heo nhưng Sơn luôn khoe “rất thân thiết“ với các lãnh đạo có khả năng xin việc làm, chạy giấy phép kinh doanh... để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân.
Màn kịch ‘quen ông lớn’ của gã lái heo
Sơn bị điều tra về việc lừa hàng chục người muốn “chạy việc“, “chạy dự án“. Ảnh: Trung Hậu

Ngày 29/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt Huỳnh Sơn (46 tuổi, ngụ huyện Điện Bàn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét nhà nghi can, cảnh sát thu giữ 15 bộ hồ sơ xin việc, 4 xe máy và các tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Sơn làm nghề buôn bán heo nhưng luôn tìm cách gặp gỡ những người muốn đi làm hoặc thành lập doanh nghiệp, đấu thầu xây dựng… Sau khi chủ động làm quen, anh ta khoác lác rằng "quen biết nhiều vị lãnh đạo và những người có chức trách trong các lĩnh vực", chỉ cần đưa tiền sẽ lo từ A đến Z, đảm bảo thành công.

Để tạo niềm tin cho “đối tác”, Sơn khai đã nhờ Nguyễn Văn Nghị (50 tuổi) và Nguyễn Lê Thành Tây (30 tuổi, giáo viên) đóng giả các vị lãnh đạo để hẹn gặp những người muốn "chạy việc", "chạy giấy phép" nhằm tạo lòng tin. Sau đó nhóm này thỏa thuận với họ, ra giá tiền rồi yêu cầu đưa “tiền tươi” hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Sơn.

Với màn kịch này, Sơn đã lừa trót lọt 6 vụ với số tiền trên 300 triệu đồng. Có tiền trong tay, anh ta đổ hết vào thú chơi xe 67 hoặc tiêu xài cá nhân. Trong khi đó, chờ mãi không thấy được đi làm hoặc trúng thầu xây dựng như Sơn đã hứa, các nạn nhân đòi lại tiền thì Sơn lảng tránh. Biết đã sập bẫy lừa, các nạn nhân đã tố cáo với công an.

Sáng 29/8, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã triệu tập Nghị và Tây để làm rõ các hành vi liên quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật