Thế nhưng không ít chàng lúc làm quen thì galant, ngọt lạt đủ điều. Khi không được lại lại quay sang chơi xấu.
Tâm tay cầm ly bia cầm ly bia dô rõ to với chiến hữu rồi cười ha hả chia sẻ: "Cuối tuần rồi, tao đang vào hầm gửi xe, gặp 1 con bé người quen do lúc trước tới nó giới thiệu sản phẩm. Nhanh nhẩu tiến gần và nói: "Nhìn em quen quen".
Vậy mà em nó tỉnh bơ: "Anh là ai, gặp em ở đâu mà quen nhỉ?". Tao nhanh miệng giải thích hồi trước anh tới nhà em giới thiệu sản phẩm đó, thế mà nó chỉ buông thỏng một câu: "À,vâng, nhớ rồi."
Tao vẫn hồ hởi: "Sao đi chơi có 1 mình thế này, anh cũng đi 1 mình,hay mình đi cùng nhau luôn nhỉ?". Thế là con bé ấy nhún vai với cái thái độ cực kỳ đáng ghét: "Cũng tùy anh thôi ạ". Thế mà khi tao xin số điện thoại để đề phòng trường hợp bị lạc thì em ý rành rọt: "Em không mang điện thoại theo anh ạ"
Nghe tới đây thì cả nhóm cười ha hả. Luân nhanh miệng góp vui luôn: "Hồi học đại học tao thích Phượng- cô bạn cùng lớp nên ra sức cưa cẩm thế nhưng mãi không được. Một ngày, em ấy tuyên bố bạn trai chính là anh lớp trưởng trên 2 khóa. Biết được Phượng có người bạn thân hồi cấp 3 hay cho đi nhờ xe. Thế là tao tung tin cô ấy bắt cá hai tay và nhắn tin châm chích đến tên lớp trưởng. Chẳng biết có phải trùng hợp không mà khoảng 1 tháng sau thì cặp ấy giải tán luôn."
Ngay lập tức cả hội lại cười ha hả và khen: "Đúng là cao tay, cho chừa cái tôi kiêu chảnh của mấy em. Anh mà ăn không được là anh phá cho hôi nhé."
Ngà ngà say, Tuấn gắt: "Tụi mày chơi bẩn bỏ xừ, ngon thì cua đàng hoàng, cạnh tranh đường đường chính chính, ai lại chơi mấy trò mèo phá hoại người ta thế. Chắc là thiếu tự tin, sợ ế nên cay cú quá chứ gì?"
Chuyên gia tư vấn tâm lý tình yêu Đinh Đoàn từng chia sẻ giao lưu trực tuyến về tính yêu cho các bạn trẻ vào đầu năm 2013: "Anh nhắc các bạn thế này, các bạn còn rất trẻ, đây chưa phải tuổi để lo ế. Muốn gặt hái thì phải gieo trồng, muốn nhận lại thì phải cho đi. Đừng lo sợ vì cơ hội không bao giờ tự đến cả, cơ hội phần lớn là do mình tự tạo ra!"