Những ‘quái vật’ ở trường học

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều nam sinh và nữ sinh cũng thủ đoạn và ghê gớm chẳng thua gì nhiều người lớn xấu tính.
Những ‘quái vật’ ở trường học
Nhiều học sinh cấp 3 không ngây thơ như vẻ bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Nếu nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ các bạn là những học sinh ngây thơ vô tư lự, như bao bạn bè đồng lứa khác. Chỉ những người chung quanh, thân thiết và có liên quan mới biết các bạn “bá đạo” như thế nào.

Vì để thỏ‌a mã‌n cái tôi hoặc lòng hiếu thắng, những học sinh này đã vô tình làm tổn thương sâu sắc danh dự cũng như lòng tự trọng của bạn bè chung quanh. Nếu người bị hại không hiền lành, những học sinh này có thể kiện vì tội “bôi nhọ danh dự” người khác.

Kẻ hai mặt

Vì chân không dài cũng như khuôn mặt không được xinh đẹp, Ngọc Mai, học sinh lớp 12 của trường cấp 3 ở quận Tân Bình, không thể làm hotgirl. Nhưng, vốn là một người tương đối sáng dạ, Ngọc Mai vẫn tìm được cách để nổi tiếng.

Những ai mới quen Ngọc Mai đều rất có cảm tình với cô. Với những gì mà Ngọc Mai đưa lên facebook, rõ ràng cô là một học sinh cực kỳ năng động và hết lòng vì cộng đồng. Vừa biết vẽ, vừa biết chụp hình, rồi còn tham gia những hoạt động cộng đồng như chào đón học sinh mới, tham gia hội colsplay…Ngoài ra, Ngọc Mai còn chơi game, thích đi xem phim, sẵn sàng nhường ghế trên xe bus cho người già…

Nhiều học sinh lớp dưới còn tưởng Ngọc Mai là thiên thần. FB của Ngọc Mai có hơn 1000 bạn. Rất nhiều trai nhỏ hơn gọi Ngọc Mai là idol. Sinh nhật mình, Ngọc Mai nhận được hơn 200 tin nhắn chúc mừng. Túm lại, Ngọc Mai là một học sinh năng động, hiện đại, tốt bụng, không tì vết. Là hình mẫu của nhiều nữ sinh lớp sau.

Mai rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. (Ảnh minh họa)

Nhưng, với những ai học trong lớp Ngọc Mai và thường xuyên chơi với bạn thì nghĩ hoàn toàn ngược lại. Mọi người truyền tai nhau thế này: tốt nhất đừng làm mếch lòng Ngọc Mai. Chưa ai từng thấy Ngọc Mai chửi trực tiếp vào mặt bạn bè, khi nào bạn ấy cũng ngọt ngào với mọi người, kể cả người Ngọc Mai ghét. Tuy nhiên, chỉ cần quay lưng đi, miệng Ngọc Mai sẽ tuông ra những từ tồi tệ nhất để chửi “kẻ thù” hay những kẻ không chịu nghe lời bạn. Mà với tâm lý tuổi teen, chẳng ai có thể tỏ ra dửng dưng trước miệng lưỡi ghê gớm của Ngọc Mai.

Chưa hết, Ngọc Mai còn chỉ đạo những tay chân quanh mình chơi khăm những kẻ mà bạn ấy ghét. Vì thấy Hoài không cần cố gắng mà vẫn nổi hơn mình và còn không thèm quan tâm đến mình, Ngọc Mai đã lên kế hoạch trả thù. Ngọc Mai cho một “đàn em” tên Quang dưới trướng lên kế hoạch cưa Hoài, sau khi thành công, Quang sẽ đưa Hoài đến Đầm Sen và bỏ rơi trong sự chứng kiến của Ngọc Mai và tùy tùng của bạn ấy. Mọi chuyện đã không diễn ra theo kế hoạch, khi Quang thích Hoài thật sự và đã nói ra hết. Dù không phải bẽ mặt trước nhiều người, nhưng Hoài cũng được một phen hú hồn và từ đó không bao giờ dám đắc tội gì với Ngọc Mai nữa.

Không yêu là đạp đổ

Nhật Đăng cũng từng là một nổi ác mộng của nhiều cô gái ở một trường cấp 3 ở Gò Vấp, nhưng theo cách hoàn toàn khác Ngọc Mai. Nhà không giàu có, ngoại hình cũng chẳng bắt mắt, học lực thì bình thường, Nhật Đăng đã không thể kiếm nổi một cô bạn gái dù đã vào trường được 2 năm. Tuy nhiên, Nhật Đăng lại muốn có một mối tình học sinh đáng yêu trước khi ra trường, vậy là bắt đầu vào 12, Nhật Đăng bắt đầu tăng tốc tìm kiếm.

Nhiều nam sinh hết sức nhỏ nhen. (Ảnh minh họa)

Nhưng, có thể Nhật Đăng không có tài năng trong việc tán gái, nên đã qua 3 cô bạn vẫn thất bại. Cay cú, hiếu thắng… Nhật Đăng mới nghĩ ra cách trả thù những kẻ đã dám từ chối mình. Nhật Đăng đi tung tin với cả trường rằng, Thu Cúc, học sinh lớp 11, người gần nhất phớt lờ bạn, đã đi chơi riêng, đi nhà nghỉ với bạn rất nhiều lần.

Một ngày nọ, tự nhiên Thu Cúc thấy mình là trung tâm chú ý của nhiều học sinh trong trường. Mọi người cứ chỉ trỏ và Thu Cúc rồi bàn tán. Và phải sau khi hỏi chuyện đứa bạn thân, Thu Cúc mới biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn là người cứng cỏi, Thu Cúc không quan tâm mọi người nói gì về mình, song Thu Cúc vẫn hơi run khi nghĩ đến việc câu chuyện sẽ tới tai ba mẹ mình. Ba mẹ của Thu Cúc là những người cực kỳ khó tính, nếu tin này đến tai họ, thì trước khi xác định thông tin, kiểu gì Thu Cúc cũng bị một trận đòn nặng.

Đóng kịch giỏi hơn diễn viên

Khi mới bắt đầu vào lớp 10, Thành, Lan và Nga chơi với nhau khá thân. Vào giữa năm lớp 10, Thành và Nga bắt đầu tách ra làm một cặp đôi, song cả ba vẫn còn chơi với nhau. Đầu năm 11, Thành-Nga chia tay, rồi Nga có người yêu khác ngoài lớp.

Trong lúc theo Thành để an ủi, giữa Lan và Thành nảy sinh tình cảm rồi cả hai đến với nhau. Lúc đó, dù đã có người yêu, song Nga không chịu được cảnh Lan và Thành nắm tay tung tăng đi khắp nơi. Đúng là Nga đã bỏ rơi Thành để chạy theo người khác, nhưng không ai có quyền có Thành, nhất là Lan.

Nhiều nữ sinh nói dối không chớp mắt. (Ảnh minh họa)

Thế là, Nga đã diễn một vở kịch nho nhỏ trong lớp. Nga vừa khóc lóc vừa kể lể với các bạn rằng, Lan đã lợi dụng sự tin tưởng của Nga để cướp Thành ra khỏi tay bạn. Chính Lan là kẻ thứ ba, chen ngang mối tình giữa Nga và Thành. Lan chính là một con hồ ly tinh.

Trước tài đóng kịch xuất sắc của Nga, các thành viên trong lớp, nhất là các bạn nữ đã tin sái cổ. Họ ra sức tẩy chay Lan, không nói chuyện, nhìn bằng nửa con mắt….Chưa hết, họ còn chà phấn vào chỗ ngồi của Lan, lấy Lan ra làm trò cười, chơi khăm….Trong khoảng 2 tháng gần cuối kỳ 1, Lan sống như trong địa ngục. Vốn là người yếu đuối, Lan chỉ biết khóc mỗi khi bị đối xử tệ mà thôi. Sau khi biết chuyện, ba mẹ Lan đã cương quyết chuyển trường cho bạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật