Bi kịch “tình một đêm”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Không ngờ mấy em teen giờ dễ dãi ghê. Nhiều em mình chỉ mới hẹn gặp lần đầu, đã đưa được vào hotel rồi”.
Bi kịch “tình một đêm”
Ảnh minh họa

Đắng lòng “sát thủ tình trường”

Từ lúc còn khoác áo học sinh cấp 3, Thái T (trường THPT Đ, Bình Thạnh) nổi tiếng là “hot boy” với trang phục hàng hiệu, chơi đồ công nghệ xịn khiến bao bạn bè thèm muốn.

Học lực tàng tàng nhưng nhờ vóc dáng đẹp trai cùng cách chi tiền bạo, Thái T trở thành tay “sát gái” thay bồ như thay áo.

Thật sự mà nói, đa số các cô bồ của anh chàng hot boy này là những cô nàng ham chơi, dễ dãi chứ các cô gái đoan trang thấy mặt anh chàng họ Sở này là chạy mất dép.

Suốt ba năm phổ thông, không ít lần các “chân dài” của anh chàng hotboy cũng ghen tuông, quậy quọ nhặng xị cả lên. Vậy mà chàng không biết ngán thậm chí còn vênh mặt tự hào về khả năng “sát thủ tình trường” của mình.

Thi rớt đại học, Thái T càng có cơ hội ăn chơi, đi đêm với các chân dài chán, anh chàng lại vùi đầu vào việc chát chít, lướt face săn “rau sạch” (từ mà dân chơi chỉ các cô gái trẻ con nhà lành).

Với kinh nghiệm "sát gái" một thời của mình, chẳng khó khăn gì đối với Thái T trong việc dẫn dụ những con nai vàng ngơ ngác mơ tưởng gặp được “bạch mã hoàng tử” trên thế giới ảo.

Chịu khó ngày đêm chăn dắt “rau” bằng đủ chiêu trò kể cả tiền bạc và quà cáp, danh sách bồ bịch của Thái T nhiều vô số kể và số nàng “tình một đêm” của chàng cũng không kể xiết...

T từng tuyên bố một câu xanh rờn trước mặt mấy đứa bạn: “Không ngờ mấy em teen giờ dễ dãi ghê. Nhiều em mình chỉ mới hẹn gặp lần đầu, tao đã đưa được vào hotel rồi...”.

Thấy con trai út, dạo này cứ ho sù sụ sụt cân uống thuốc hoài không khỏi, ba mẹ T nói mãi mới đưa được chàng vào bệnh viện khám bệnh tổng quát.

Ngày cầm kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, tay Thái T run run muốn khuỵu xuống không thể tin vào mắt mình được.

Tai chàng ù đi, không còn nghe được lời nào của bác sĩ tư vấn còn bố mẹ thì hoảng loạn khóc như mưa...

Không tin kết quả xét nghiệm, gia đình đưa chàng đến mấy bệnh viện uy tín khác làm xét nghiệm lại với hi vọng có sự nhầm lần nào đó nhưng tất cả các kết quả đều giống như nhau.

Mẹ Thái T kể: "dù được rất nhiều người động viên nhưng suốt mấy tháng qua, nó đóng cửa nằm lì trong phòng không gặp ai và nghiên cứu rất nhiều tài liệu về căn bệnh này với hi vọng kéo dài cuộc sống...Thương lắm...". Nói xong bà lại khóc.

Chỉ một lần hiếm hoi trải lòng mình, Thái T có kể với mẹ rằng cũng không biết dính HIV từ đâu vì danh sách “ngư‌ời tìn‌h một đêm” của chàng quá nhiều nhưng thể nhớ hết.

Khi đã ăn trái đắng, Thái T khẳng định nguyên nhân có thể từ một lần qua đêm  đáng sợ với một cô gái quen trên mạng rất sành sỏi mà chàng đã không cảnh giác.

Trước khi hai người chia tay, cô gái chỉ cười cười nói với “sát thủ tình trường”: “Thấy anh ham hố quá, hổng sợ em bị bịnh sao?”...

bi kịch tuổi mười bảy

Lý Kiếm Phong (còn gọi là Hon, SN 1976) là một gã xấu trai và cũng chẳng nơi cư trú nhất định và nghề nghiệp gì nhưng miệng lưỡi tán gái của gã thì thuộc dạng "có nghề".

Hắn dành rất nhiều thời gian để chát chít, thậm chí chịu khó nghe sóng phát thanh để săn tìm “rau sạch” qua các chương trình kết bạn bởi gã biết đa số các cô gái tham gia mục này đều ở tỉnh lẻ rất ngây thơ và dễ dụ.

Cách đây khoảng một tháng khi các trinh sát Đội CSĐTTP về m‌a tú‌y CAQ11 phối hợp với lực lượng CAP5Q11 kiểm tra một khách sạn trên đường Hòa Bình bắt quả tang Phong cùng một cô gái trẻ chỉ mới mười bảy tuổi cùng nhiều tang vật liên quan đến m‌a tú‌y.

Con nai vàng ngơ ngác trong tay tên giang hồ sở khanh này tên N.G (SN 1996, ngụ Tây Ninh) khai quen biết với Phong qua mục “Tìm bạn bốn phương” phát sóng trên radio khoảng hai tháng trước.

Với sự lọc lõi của một con nghiện m‌a tú‌y lâu năm cùng tài ăn nói ngọt ngào của mình, Phong đã khiến cho cô thiếu nữ mới lớn vùng quê phải say đắm và mơ về một chàng trai hào hoa cùng một mối tình lãng mạn.

Sau thời gian liên lạc qua điện thoại, G. đã nhận lời từ Tây Ninh tìm đến TPHCM để được gặp mặt “ngư‌ời tìn‌h trong mộng”.

Trong những lần đó, G. được Phong nhiều lần đưa vào khách sạn “tâm sự”.

Một điều đau lòng nhất mà G không thể ngờ được là sau khi Phong bị bắt giữ là kết quả xét nghiệm cho thấy hắn đã nhiễm HIV.

Nhìn cảnh G đổ sụp xuống, nước mắt lăn dài trên trên gương mặt non tơ trước bi kịch cuộc đời ai cũng mủi lòng.

Giá như Thái T, N.G biết giữ mình sống không buông thả, dễ dãi trong quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc thì ngày nay đâu phải đánh mất cả một tương lai lẽ ra rất tươi sáng đang mở ra trước mắt và đối mặt với cuộc sống chỉ tính còn từng ngày.

Giá như...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật