Quà Việt Nam theo chân Hoa hậu về nước

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một tháng hội tụ và khoe sắc tại Nha Trang, đã đến lúc 79 mỹ nhân Miss Universe gói ghém hành lý trở về quê hương, mang theo những món quà Việt Nam. Dưới đây là tiết lộ của một số người đẹp.
Quà Việt Nam theo chân Hoa hậu về nước
Hoa hậu Mexico mê món phở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

- Sun Lee - Hoa hậu Hàn Quốc: Trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đất nước các bạn. Khi đi trên phố hay đến thăm những địa chỉ từ thiện, chúng tôi đều nhận được những cái vẫy tay, những nụ cười. Tôi biết, đằng sau những nụ cười đó, còn có rất nhiều nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống. Không gì tuyệt vời hơn khi bắt gặp những cử chỉ thân thiện khi đang ở một nơi xa lạ. Xin cảm ơn nhiều.

Tôi sẽ mang áo dài về Hàn Quốc. Đây là trang phục truyền thống của Việt Nam, nhưng nó có kiểu dáng rất hiện đại, phù hợp với mọi vóc dáng. Áo dài sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ về cuộc thi, về đất nước Việt Nam.

- Elisa Najera - Hoa hậu Mexico: Tôi sẽ mang áo dài về nước. Thật lạ, nó giống như váy nhưng không phải là váy. Nó rất kín đáo nhưng lại khoe hết được đường cong. Giá như tôi có thể tìm được một bộ vừa với mẹ.

Bạn biết đấy, tôi học ngành chế biến thực phẩm nên rất quan tâm đến đồ ăn. Các món ăn của Việt Nam rất ngon, hương vị rất tuyệt. Tôi muốn mang nhiều món Việt Nam về nước. Nhưng tệ thật, tôi không thể gọi tên đó là những món gì, vì tôi không biết. À, có một món mà tôi nhớ tên - phở. Tôi muốn mang phở về Mexico. Nhưng món này có nước, làm sao mang được lên máy bay đây? Tôi đã nghĩ đến việc học công thức chế biến phở. Cách này hay hơn đúng không? Nhưng còn nguyên liệu thì sao nhỉ? Tôi bối rối quá, có ai chỉ cho tôi giải pháp nào không?

 

Hoa hậu Puerto Rico mang về nước những kỷ niệm về Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

 

- Ingrid Rivera - Hoa hậu Puerto Rico: Ôi, quà Việt Nam của tôi là muôn vàn ký ức của những ngày sống ở đất nước các bạn. Đêm dạo chơi ở Hội An, ngắm vịnh Hạ Long, quây quần ở Nha Trang, diễu hành dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa… rồi tất cả kỷ niệm với các thí sinh xinh đẹp và dễ thương. Dù có không muốn, tôi cũng phải mang về thôi, vì chúng đã tạo thành ấn tượng mạnh, đã là một phần không thể quên trong cuộc đời tôi. Cảm ơn Việt Nam. Khi về nước, tôi sẽ nhớ nơi đây lắm.

- Matilda Mecini - Hoa hậu Albania: Trái cây, không gì tuyệt vời hơn trái cây. Tôi thích xoài, chuối, dừa, đặc biệt là bưởi. Tôi hy vọng sẽ mua được nhiều hoa quả mang về, tất cả các loại càng tốt, trừ sầu riêng. Tôi chưa quen với mùi hương của quả này.

 

Hoa hậu Ấn Độ. Ảnh: Hoàng Hà.

 

- Simran Kaur Mundi - Hoa hậu Ấn Độ: Trở về Ấn Độ, tôi sẽ mang theo áo dài và thật nhiều hoa quả, nếu có thể. Tất nhiên, món quà lớn nhất từ Việt Nam mà tôi có được là biết bao tình cảm nồng ấm, sự thân thiện mà người dân dành cho chúng tôi và một ký ức đầy ắp những kỷ niệm cùng các thí sinh. Tôi sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho bạn bè và những người thân. Chiến thắng của những chuyến đi nằm trong hành trang mà họ mang về, phải không bạn?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật