Đêm rock nhiều bất ngờ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Qua một đêm pop buồn, các ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn đã phần nào hâm nóng được khán giả với phong cách rock sôi động tối qua. Màn “say sưa“ của Hoàng Nghiệp, màn... cởi áo của Ngọc Minh và màn “ngã vật“ ra sân khấu của Hải Yến đều tạo cho khán giả những bất ngờ thú vị.
Đêm rock nhiều bất ngờ
"Chàng say" Hoàng Nghiệp trên sân khấu.
Người "chiếm ngôi" ca sĩ được khán giả bình chọn nhiều nhất của Duy Khoa trong tuần vừa rồi là một bất ngờ khác với khán giả. Đó là Nhật Thu - cô ca sĩ có lượng fan trung thành và đông đảo nhất tại sân khấu Sao Mai Điểm hẹn. Bứt phá, dành được nhiều tình cảm của người yêu nhạc mặc dù không có ngoại hình bắt mắt, Nhật Thu càng thêm tự tin khi thể hiện mình ở cuộc thi này.

Bất ngờ thứ hai mang tên Hoàng Nghiệp. Chàng ca sĩ xuất hiện với trạng thái say ngất ngưởng, đi đứng xiêu vẹo và cất giọng hát hơi gằn, khàn pha chút rè rè của kẻ nửa tỉnh nửa say. Anh đã lấy được những tràng pháo tay tán thưởng và những cái gật đầu đầy thiện cảm của hội đồng nghệ thuật bởi tạo được cảm nhận sáng tạo, mới mẻ trong cách thể hiện bài hát khá quen thuộc Thời gian tôi (Võ Thiện Thanh). Hoàng Nghiệp tỏ ra là một ca sĩ khá đa năng, "thích nghi" với nhiều thể loại nhạc khác nhau và làm tốt nhiệm vụ của mình. Rõ ràng tối qua, hình ảnh rocker mà chàng ca sĩ này tạo ra là một sự "lột xác" hoàn toàn so với hai gala trước đó.

Tuy vậy rock có lẽ chưa phải là "chất" chảy trong huyết quản của Nghiệp bởi vì sự gằn giọng, làm cho rè đi đều là cách xử lý kỹ thuật chứ không phải là tố chất sẵn có của anh. Sự máu lửa, rock bản năng và hồn nhiên nhất phải kể đến Hải Yến. Cô đã "điên hết mình" với Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến). Chất giọng cao vút, khỏe khoắn của Yến đã lôi cuốn được khán giả, làm bừng bừng những trái tim, làm cất lên nhiều tán thưởng và không biết bao nhiêu kiểu lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc... Hải Yến đã "khóa" lại ca khúc của mình với tư thế "ngã" ra sân khấu. Sự say sưa, đam mê của cô luôn truyền đến khán giả và cô cũng đón nhận lại sự sôi động từ phía dưới sân khấu để đốt cháy hết mình. Luôn là sự hồn nhiên, thả mình vào ca khúc nên đôi khi Yến để bị cuốn theo cảm xúc và vào lệnh nhịp. Đó cũng là một điểm mà cô cần khắc phục nếu muốn tiến xa hơn trên con đường âm nhạc của mình.

Hải Yến "ngã" ra sân khấu khi kết thúc bài hát.

Như mọi lần, Hà Linh vẫn nhận được rất nhiều lời khen của 3 thành viên hội đồng nghệ thuật. Với Dệt tầm gai (Ngọc Đại), cô ca sĩ bản lĩnh này đã không bị lặp lại phong cách của Hà Trần du rằng hát với bản phối nguyên thủy. Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của Linh là hát rất chắc, kỹ thuật tốt, không chênh, phô. Song có lẽ ở đêm rock, khán giả không thấy cô tiến bộ hay phá cách được gì so với 1 tuần trước trong đêm nhạc pop. Vẫn lối tạo hình cũ, vẫn những cái khua tay cũ, ánh mắt mê đắm, khơi gợi cũ... Hà Linh chưa đem đến một hình ảnh mới mẻ cho mình. Hy vọng cô sẽ thay đổi nhiều hơn ở đêm gala tới với phong cách R&B.

Đối thủ đáng gờm của 11 thí sinh còn lại phải kể đến Thu Hường. Tuy nhỏ bé và không có một gương mặt đẹp nhưng Hường lại thể hiện cá tính và sự thông minh của mình trong cách chọn bài và xử lý ca khúc. Sở hữu một giọng hát đẹp, sáng và vang, cô gái đến từ Bắc Giang luôn biết làm chủ sân khấu và để lại ấn tượng khác biệt so với các thí sinh khác. Chẳng thế mà diva Thanh Lam đã phải phát biểu rằng, Hường thể hiện... ma quái quá.

Thu Hường vẫn giữ được phong độ cần thiết.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong đêm nhạc rock là hầu hết các thí sinh đều trang điểm ấn tượng hơn với điểm nhấn ở đôi mắt. Họ cũng bắt đầu thể hiện mình ở cách đưa vào những ngôn ngữ hình thể để tạo sự chú ý ngay từ đầu với khán giả. Song xét một cách khách quan, vẫn không có một gương mặt nào thực sự nổi trội, bứt phá hơn hẳn. Họ mới dừng lại ở chỗ hát đúng, hát tốt chứ chưa phải hát hay và phiêu linh.

Họ bù đắp sự thiết hụt chất rock trong nội lực bằng cách phô diễn sức mạnh, lao về khán giả, chạy khắp sân khấu, hú hét và... cởi áo khoác ngoài ném đi. Đúng như ca sĩ Thanh Lam đã nói "sức mạnh nội lực nằm ở ruột chứ không phải ở cái vỏ bên ngoài". Các ca sĩ cần phải hiểu được điều này để hát đúng với tinh thần của ca khúc chứ không chỉ làm những động tác tay chân, hình thể là đủ.

Ở đêm rock, sự giao lưu giữa ca sĩ và hội đồng nghệ thuật có phần rôm rả hơn. Không chỉ là nhận xét một chiều nữa mà thì sinh đã bắt đầu đặt câu hỏi ngược trở lại cho hội đồng để được nghe những lời giải thích cụ thể xác đáng hơn cho phần... phán xét. Và từ đó khán giả thấy được phần nào cá tính của thí sinh cũng như được nghe "giải trình" cụ thể hơn về chuyên môn từ phía hội đồng nghệ thuật.

Đêm gala thứ tư với phong cách R&B và hip hop sẽ diễn ra vào 20h chủ nhật ngày 20/7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Hình ảnh các thí sinh trong đêm gala phong cách rock tối qua:

Khắc Hiếu hát Mưa đêm rất... trôi chảy.

Hà Linh mê dại với Dệt tầm gai (Ngọc Đại).

Hải Yến điên hết mình với Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến).

Thu Hường ma quái với Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô).
Ngọc Minh dồn sức mạnh ra động tác quá nhiều.

Mạnh Quân vẫn trung thành với ca khúc tự sáng tác nhưng rõ ràng rock không phải thế mạnh của anh.

Nhật Thu có chất giọng khàn rất hợp khi thể hiện Giấc mơ của tôi (Anh Quân).

Hoàng Nghiệp nửa tỉnh nửa say.
Duy Khoa bộc lộ nhiều yếu điểm. Anh chỉ hợp với những ca khúc pop nhẹ nhàng.

Phương Thủy tiến bộ hơn khi hát Trống mái có màu sắc.

Hoàng Yến tươi cười, nhí nhanh cả khi hát rock.

Thu Phượng già hơn vì mái tóc và trang phục. Cô vẫn mắc lỗi chuyển giọng, phần giả thanh không chuẩn, chênh phô rất nhiều.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật