Đám cưới đẹp nhất nước Anh năm 2008

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Di chứng của vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan trên c‌ơ th‌ể Martyn Compton là những vết thương khủng khiếp: bị bỏng cấp độ 3, gãy tay và chân trúng đạn. Nhưng tất cả những điều này không lay chuyển được tình yêu mãnh liệt giữa người lính trẻ và bạn gái của anh.
Đám cưới đẹp nhất nước Anh năm 2008
Ảnh minh họa

 

 

Hôm thứ 7 vừa rồi, một đám cưới được cho là đẹp và lãng mạn nhất tại xứ sở sương mù năm 2008 đã diễn ra tại hạt Kent, miền nam nước Anh. Chú rể là Martyn Compton, 24 tuổi và cô dâu xinh đẹp của anh là Michelle Clifford, 27 tuổi, người đã hết lòng chăm sóc và giúp đỡ Compton khi anh bị thương nặng.

Báo chí Anh đã đồng loạt có những bài viết đăng tải về câu chuyện tình cảm động cũng như đám cưới lãng mạn của họ hôm 12/7 vừa qua.

 

 

Tại lễ cưới, Martyn Compton đã hôn cô dâu. Đó là giây phút vô cùng ngọt ngào mà anh đã mong mỏi bấy lâu nay.

 

Chỉ mới gần đây thôi, một nụ hôn cũng có thể khiến Martyn có cảm giác đau đớn. Quàng tay để ôm người yêu cũng là điều không thể với Martyn.

 

Nhưng hôm thứ 7, gần 2 năm sau khi Martyn được đưa trở về nhà từ chiến trường Afghanistan với những vết thương quái dị, Martyn - một binh sĩ dũng cảm và Michelle - người hết lòng yêu thương và chăm sóc anh, đã trở thành vợ chồng.

 

Ngày 12/7/2008 là ngày họ dự định tổ chức đám cưới trước khi Martyn lên đường làm nhiệm vụ tại Afghanistan. Nhưng để ngày đó biến thành hiện thực, Martyn đã phải vượt qua những thương tổn bỏng độ 3 làm gương mặt anh bị biến dạng và chiếm tới 70% diện tích c‌ơ th‌ể. Ngoài ra, Martyn còn bị trúng đạn ở chân khiến anh phải ngồi trên xe lăn.

 

 

 

Cô dâu Michelle rạng rỡ trong ngày cưới.

 

“Tôi đã ở đây để đứng bên cạnh Michelle… những chuyện khác không quan trọng. Nếu không có cô ấy, chắc tôi đã không sống được”, Martyn tâm sự tại lễ cưới với sự tham dự của khoảng 100 khách mời.

 

Michelle, một giáo viên 27 tuổi, nhìn một cách đáng yêu vào người chồng mới cưới: “Tôi vẫn yêu Martyn như ngày nào, người hùng đẹp trai của tôi”.

 

Tháng 8/2006, khi đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Helmand của Afghanistan, xe tăng của Martyn Compton đã trúng bom trong một cuộc mai phục của Taliban. Tất cả đồng đội của Martyn trên chiếc xe đã thiệt mạng, chỉ một mình anh sống sót. Vụ tấn công khiến anh bị bỏng cấp độ 3, bị gẫy tay, trúng đạn ở chân và rơi vào hôn mê suốt 3 tháng.

 

 

Khi tỉnh lại, Martyn nói với Michelle: “Nếu em không muốn cưới anh trong bộ dạng như thế này, anh hiểu... và chúng ta sẽ hủy đám cưới”.

 

Michelle ôm chầm lấy Martyn và nói: “Em không muốn nghe những điều này. Em không muốn anh buông xuôi. Anh vẫn là Martyn, vẫn là người đàn ông mà em yêu. Nhưng nếu anh chọn cách sống lẩn tránh thế giới bên ngoài và trở thành một người sống ẩn dật suốt cuộc đời còn lại, em sẽ ra đi ngay lập tức”.

 

“Nhưng đó thực sự không phải là Martyn. Anh vẫn là anh, dù bề ngoài thay đổi chứ con người anh vẫn vậy”, Michelle động viên.

 

 

 

Cô dâu và chú rể chuẩn bị cắt bánh cưới.

 

Michelle cũng từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2007: “Những gì mà tôi yêu ở anh không có gì thay đổi, tính cách của anh ấy hay bất kỳ điều gì. Anh ấy là tình yêu của cuộc đời tôi. Tôi sẽ vẫn ở bên anh ấy cho dù có chuyện gì xảy ra”.

 

Tại lễ cưới, Michelle trông thật lộng lẫy trong bộ váy màu trắng. Chú rể Martyn khá thanh lịch với bộ com-plê đen mặc dù anh phải đội thêm chiếc khăn chùm đầu.

 

Lorraine, 21 tuổi, em gái của Martyn xúc động phát biểu trong lễ cưới: "Có lý do để tin tưởng rằng anh chị sẽ sống bên nhau suốt cuộc đời, vì tình cảm của anh chị được xây dựng dựa trên những nền tảng vững chắc. Anh chị thực sự khiến mọi người ở đây rất cảm phục".

 

 

Ban đầu, Martyn được Bộ quốc phòng Anh đề nghị tiền bồi thường là 196.000 USD. Số tiền ít ỏi này đã vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ phía công chúng. Tháng trước, Bộ quốc phòng Anh đã đề nghị tăng lên mức 326.000 USD nhưng vẫn ít hơn nhiều so với mức bồi thường cao nhất là 570.000 USD.

 

Đôi vợ chồng trẻ cho biết họ mong muốn sinh con và sẽ làm việc này khi nào có thể. Còn Martyn đang viết một cuốn sách về những kinh nghiệm chiến trường của bản thân và dự kiến sẽ xuất bản vào năm sau.

 

 

Martyn bị thương nặng trong một vụ đánh bom liều chết ở chiến trường Afghanistan khiến mặt anh bị biến dạng.

 

 

Lễ cưới của họ được cho là đẹp và lãng mạn nhất nước Anh năm 2008.

 

 

Martyn và bạn gái Michelle trước khi anh bị thương nặng ở chiến trường Afghanistan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật