Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức và những cuốn sách tình yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Ví dụ ta yêu nhau’, ’Tôi thương mà em đâu có hay’, ’Tình nhỏ làm sao quên’ và ’Vĩnh biệt mùa hè’ là những tác phẩm đẹp, gợi nhắc thời áo trắng tinh khôi.
Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức và những cuốn sách tình yêu
Bìa sách “Vĩnh biệt mùa hè“. Các ấn phẩm của Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức do NXB Phụ Nữ và công ty sách Phương Nam ấn hành.

Các đầu sách gợi nhớ một thời áo trắng tinh khôi và "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" của hai tác giả nổi tiếng vừa được tái bản, bổ sung với hình thức đẹp hơn. Đây được xem là những tác phẩm hè thú vị dành cho độc giả trẻ.

Bìa sách "Ví dụ ta yêu nhau".

Cả hai tác giả Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức dù đã ở tuổi ngoài 60, vẫn mang trong trái tim và trên trang viết màu trắng tinh khôi của một thời dễ thương, vụng dại. Nhân vật của Đoàn Thạch Biền lững thững bước vào những trang văn vừa ngây thơ, vừa đáng yêu. Những trang viết của ông đẹp và buồn, dẫn người ta lãng đãng đi vào tình yêu. Nhưng những cái kết trong truyện của Đoàn Thạch Biền thường là sự chia xa. Vì thế, bạn đọc khó lòng mà trông chờ một kết thúc trọn vẹn cho những cuộc tình.

Bìa sách "Tôi thương mà em đâu có hay".

Các nhân vật của Đoàn Thạch Biền, không hẹn mà gặp, đều có lối xưng hô "ông", "em". Lối xưng hô ấy vừa cách xa, vừa lưu luyến, vừa bướng bỉnh, vừa dễ thương, vừa như một dự cảm… về sự chia ly. Biết làm sao được! Vì nhân vật nam của ông thường mang bóng dáng đâu đó của tác giả - ông giáo trường tư, nhà văn vật lộn với trang viết để kiếm sống. Còn các nhân vật nữ thường ở tuổi ô mai, thánh thiện, sáng trong, một chút nhớ, một chút thương của buổi ban đầu.

Nhân vật “ông” thường dẫn nhân vật “em” tới một mê cung của những dấu hỏi và lý giải vừa rắc rối, vừa lý thú: "“Ví dụ ta quen nhau, rồi sao nữa?". "Sập bẫy rồi". “Ví dụ ta yêu nhau…”. Và cứ thế 14 ví dụ về những cuộc tình khác nhau được kể ra gần 200 trang sách. Nó chợt làm người đọc liên tưởng tới nàng Shahrazad và kết quả khi kết thúc những câu chuyện của nàng trong “Nghìn lẻ một đêm”. Hãy thử nghe kết quả mà “ông” nói với “em” trong trang viết của Đoàn Thạch Biền: “Vậy hãy đến gần tôi đi nhỏ. Hãy dựa đầu vào vai tôi để tôi nói thầm với em câu này: 'Ví dụ ta cưới nhau thì sao?' ".

Bìa sách "Tình nhỏ làm sao quên".

Khác với những lãng đãng, khói sương trong truyện của Đoàn Thạch Biền, truyện dài Vĩnh biệt mùa hè của Nguyễn Đông Thức lại đan cài yếu tố hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống. Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1990 và được chuyển thể thành bộ phim truyền hình dài 4 tập 12A và 4H của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, bộ phim truyện nhựa cùng tên của đạo diễn Lê Hoàng Hoa và được nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc…

"Vĩnh biệt mùa hè", cái tên như cánh cổng trường đóng chặt sau lưng, thời áo trắng mộng mơ của tuổi học trò nay đã thành dĩ vãng. Cái thời “Nhất quỷ nhì ma…”: những quậy phá, quay bài, tình cảm trong sáng của lũ học trò dành cho thầy Tùng, những mối tình lãng mạn không dám gọi thành tên của Hạ và Long, tình bạn sáng trong của Hạ, Hằng, Hân, Hoa, những cô gái trong nhóm 4H… tất cả tạo nên góc dấu yêu lâu lâu lại chợt dội về trong ký ức.

Nhưng Vĩnh biệt mùa hè không chỉ có thế. Nguyễn Đông Thức dành rất nhiều trang để nói về những rạn vỡ trong gia đình Hằng và những đỗ vỡ tâm lý mà cô phải vật lộn. Mẹ cô bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu. Bố bị phanh phui sau những việc làm phi pháp. Từ một cô bé trong sáng, hồn nhiên, cuộc sống trải thảm hoa hồng, Hằng rơi vào vực thẳm. Những mảnh vỡ tan nát trong tâm hồn không nơi bám víu.

Số phận của cô gái trẻ bị đẩy đến tận cùng khi cái chết bất ngờ, đau xót của Long cùng mối tình chôn chặt đã trở nên quá muộn màng… Những trang viết của Nguyễn Đông Thức ấy đi nước mắt của không ít độc giả.

Trang cuối cùng của truyện dài này ngập tràn dấu hỏi và tiếng thở dài của những tâm hồn trẻ. Nhạc sĩ Thanh Tùng chắc đã thấm thía những dòng cuối cuốn sách, để rồi lời bài hát cùng tên của ông được lấy cảm hứng từ ngân lên da diết: “Mùa hè đi qua rồi. Tình yêu cũng qua rồi. Chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi…”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật