Thích để lộ “cậ‌ּu nh‌ּỏ”, có phải em bị bệnh không?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em 21 tuổi, thường thì ở độ tuổi này đàn ông đã mặc quầ‌n ló‌t hay quần đùi ở trong để dươ‌ּng vậ‌ּt không bị chào cờ đột ngột.
Thích để lộ “cậ‌ּu nh‌ּỏ”, có phải em bị bệnh không?
Ảnh minh họa

Chào bác sĩ, 

Trước khi em kể ra xin bác sĩ đừng khinh miệt hay cho rằng em nói đùa vì đây là vấn đề tâm sin‌ּh l‌ּý em đang gặp phải, không biết giải bày cùng ai nên em mới gởi Bs để được tư vấn và chia sẻ. 

Em năm nay 21 tuổi, thường thì ở độ tuổi này đàn ông đã mặc quầ‌n ló‌t hay quần đùi ở trong để dươ‌ּng vậ‌ּt không bị chào cờ đột ngột. Nhưng em lại không thích mặc vì cảm thấy khó chịu và điều lạ hơn là em lại thích người ta phát hiện ra dươ‌ּng vậ‌ּt em đang cươ‌ּng cứn‌ּg. Hồi cấp 3, em ngồi chung với thằng bạn trai cuối lớp. 

Lúc em nằm ngủ giữa các tiết học, thằng bạn nó chọc em, nên lén mở dây kéo quần em ra thì thấy dươ‌ּng vậ‌ּt em lòi ra, nó hoảng quá nên để vậy luôn. Một hồi em tỉnh dậ‌y th‌ì cảm nhận được khóa quần đang mở nhưng em vẫn để thế. Trường hợp này em bị bệnh gì vậy bác sĩ? 

Em có 2 thằng em ruột đang học cấp 2. Mỗi lần tụi nó bắt gặp em l‌ּộ hàn‌ּg là tụi nó nhắc, em không nghe thì tụi nó xúm lại “chọc”. Nhưng mỗi lần bị vậy là dươ‌ּng vậ‌ּt em lại xuấ‌ּt tin‌ּh lúc nào em không biết. dươ‌ּng vậ‌ּt em có bị triệu chứng gì không? Mong BS cho em biết em đang bị bệnh gì, em không muốn mình như thế này. Em chỉ muốn làm 1 người bình thường…

Chào em,

Bác sĩ không ngạc nhiên cũng như không bất ngờ với những gì em kể. Cảm giác muốn được người khác chứng kiến những thay đổi của bản thân rất thường gặp ở lứa tuổi mới lớn. Tuy nhiên, những cảm giác này thường qua mau. Nếu kéo dài, chính cảm giác này sẽ làm em có những hành động xa lạ, không phù hợp với cách ứng xử trong cộng đồng, lâu dần sẽ bị kỳ thị. Cuộc sống tinh thần của em cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Nếu chấn chỉnh sớm, hậu quả sẽ không có gì đáng ngại.

Còn về dươ‌ּng vậ‌ּt của em, chưa có dấu hiệu gì đáng lo cả. Biểu hiện như vậy ở tuổi 21 là bình thường.

Điều em cần nhất hiện giờ là 1 người bạn tâm tình, biết chia sẻ cuộc sống cùng em (tốt nhất là 1 người bạn gái xinh xắn đáng yêu).

Em có trở thành người bình thường hay không, điều này hoàn toàn do em quyết định. Chúc em sớm tìm được người bạn như ý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật