HHHV 08: Trước giờ G

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối qua sau buổi họp mặt giữa ban tổ chức và giới truyền thông đã thông tỏa được nhiều vấn đề, hứa hẹn hai buổi diễn sắp tới sẽ có nhiều nguồn tin... hấp dẫn.
HHHV 08: Trước giờ G
Cảnh quay MC phát biểu trước nhà hát

Quả thật đứng trước một sự kiện nổi bật như Hoa Hậu Hoàn Vũ ở đẳng cấp thế giới như lần này, hầu hết các phóng viên Việt Nam đều muốn có thật nhiều thông tin để phục vụ bạn đọc, và cũng nhiều người xem đây là cơ hội học tập cách làm chuyên nghiệp của phía bạn, từ việc tác nghiệp cho đến cách thức dàn dựng chương trình.

Việc xây dựng đầy đủ các cơ sở, thiết bị hiện đại để phục vụ cho cuộc thi trong thời gian 4 tháng, đã để lại ít nhiều cho phía ban tổ chức nước ngoài sự thán phục.

 

 


Các phóng viên hớn hở khi lên đường tác nghiệp

 

Các hoa hậu chụp quảng cáo xe ô tô ở Diamond Bay hôm qua 12/7

Cuộc thi áo dài

 


Cuộc thi trang phục dân tộc

Cuộc thi áo tắm


Trình diễn Bikini trước phóng viên


Mọi công tác chuẩn bị đón chào cho hai đêm diễn chung kết quan trọng đã sẵn sàng, từ việc chăm sóc khán giả, quan tâm cho báo chí, các thí sinh tập luyện... hầu như đã đi vào kịch bản, chỉ chờ giờ khởi điểm là sẽ mở tiệc ăn mừng (có cả việc bắn pháo bông trên biển).

Chiều nay, các phóng viên sẽ được ban tổ chức đưa đón đến tận nơi để tác nghiệp, được phát vé mời để tận mắt chứng kiến (Phúc khảo chương trình), thế nhưng sự hồi hộp trong đợi chờ đến giờ G luôn ẩn hiện trong nổi lo, làm thế nào có được thông tin hay, làm thế nào để có ảnh đẹp, làm thế nào để cuộc thi thành công... hàng chục con số "ấn tượng" hiện lên trên các trang báo, website của ban tổ chức đã để lại nhiều niềm vui lẫn nỗi lo, bởi chúng ta đã đầu tư khá nhiều cho một cuộc thi tầm cỡ quốc tế như thế này, nhưng hiệu quả vẫn phải chờ đến sáng chung kết cuộc thi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


Diamond Bay luôn sẵn sàng phục vụ cuộc thi

Đường phố Nha Trang vẫn yên ắng như thường ngày, trên dọc đại lộ đường Trần Phú vẫn đông đúc khách Tây và ta hồn nhiên tắm biển đi và về thoài mái nhân chuyến nghĩ hè đầy thú vị. Bóng dáng của cuộc thi được thể hiện qua các băng rôn được treo rãi rác trên các con đường, dễ làm người ta quan tâm đến... hoa hậu. Đi đâu, ở nơi nào, dù anh taxi, xe ôm hay cụ bà bán bún cá vẫn cứ bàn đến chuyện thi hoa hậu ở nước ta, có người vui vì đắt khách, cũng có người buồn lo vì bị dẹp lòng lề đường không thể nào mua bán được.


Cuộc trình diễn lễ hội xe hoa tại Nha Trang

Sự tiếp đón hoa hậu luôn long trọng và háo hức


Ca sĩ Đoan Trang với phút giây vui vẽ hiếm hoi bên người đẹp


Các hoa hậu được dịp tung tăng ở biển Đà Nẵng


Sân bay không nhộp nhịp đón khách phương xa như người ta nghĩ, khách sạn không "cháy" phòng như người ta lo, sáng nay cánh phóng viên đựợc quyền ngủ trễ hơn mọi khi, ai dậy sớm thì cứ "tà tà" nhâm nhi trong các quán cà phê để "tám" về chuyện hậu trường hoa hậu, hàng loạt thông tin "mật" được rỉ ra từ đây, từ việc ai sẽ lên ngôi hoa hậu, ngài tỷ phú Donald Trump vì sao không đến Việt Nam, căn nhà thông minh giá tầm triệu đô ai sẽ là người đến ở, liệu hoa hậu Việt Nam sẽ được giải gì trong cuộc thi này, vì sao các phóng viên nước ngoài không ào ạt đến cuộc thi như thông báo, giá vé tính bằng đô thì liệu khán giả có đến đầy rạp hay không?.... Hàng loạt câu hỏi thú vị được đặt ra và ai cũng mong giờ G sẽ đến, bởi các sự kiện và thông tin ...hấp dẫn nhất sẽ xuất hiện trong đêm nay và...sáng ngày mai!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật