2 xe máy bị mất trộm 3 năm trở về chủ cũ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an TP.Cần Thơ lập biên bản tạm giữ 2 xe máy. Qua xác minh, phát hiện 2 chiếc xe này là của người dân ở Trà Vinh và Cà Mau bị trộm cách đây gần 3 năm.
2 xe máy bị mất trộm 3 năm trở về chủ cũ
Anh Phạm Anh Tuấn cùng con trai vui mừng khi nhận lại chiếc xe đã mất cách đây 3 năm.

Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an TP.Cần Thơ đã trao trả 2 chiếc xe gắn máy BKS 69F4 và 84H5 cho anh Võ Quốc Vinh (28 tuổi, ngụ P.9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và anh Phạm Anh Tuấn (46 tuổi, giáo viên tiểu học, ngụ H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Anh Phạm Anh Tuấn cho biết ngày 24/11/2011, con trai anh lái xe gắn máy đi học sửa điện thoại di động tại TP.Cần Thơ. Trong lúc dựng xe trước cửa phòng trọ trong hẻm trên Quốc lộ 91B (P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) thì bị kẻ gian lấy trộm nên đến cơ quan công an trình báo.

Còn anh Võ Quốc Vinh kể tối 20/9/2010, anh lái xe gắn máy đến gởi tại nhà bạn ở P.9 (TP.Cà Mau) thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm. “Khi xảy ra vụ việc, tôi cứ nghĩ chiếc xe đã bị mất luôn. Ai ngờ, 3 năm sau thì được cơ quan công an mời lên nhận lại tài sản. Mừng hết biết luôn”, anh Vinh hồ hởi.

Trung tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an TP.Cần Thơ - cho biết trong quá trình tuần tra trên địa bàn, lực lượng phát hiện 2 xe gắn máy vi phạm giao thông nên lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Anh Võ Quốc Vinh kiểm tra lại chiếc xe trước khi chạy về.

Người vi phạm có khai rõ họ tên, số CMND và địa chỉ nhà cụ thể nhưng khi mời lên xử lý vi phạm thì không đến. Qua xác minh, địa chỉ người vi phạm khai là không có thật. Điều tra nguồn gốc của 2 chiếc xe vi phạm, thì được biết chủ sở hữu đang ở Trà Vinh và Cà Mau. Cả 2 chiếc xe này đều bị kẻ gian lấy trộm nên đơn vị tiến hành xác minh và hoàn tất các thủ tục để trả tài sản cho bị hại.

Phạm Anh Tuấn nói: “Cứ nghĩ là không tìm lại được chiếc xe đã mất, nhưng khi nghe thông báo lên nhận lại tài sản, gia đình ai cũng vui. Đây là chiếc xe kỷ niệm mà mẹ mua cho tôi khi vừa tốt nghiệp để có phương tiện đi dạy học".

Anh Phạm Anh Tuấn cảm ơn cảnh sát giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật