Nước Ý qua cái nhìn của cô du học sinh Việt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy cùng nghe Huyền My – cô bạn có kinh nghiệm 2 năm sống và học tập ở Ý chia sẻ những điều “tai nghe, mắt thấy“ ở đất nước xinh đẹp này nhé!
Nước Ý qua cái nhìn của cô du học sinh Việt
Huyền My

Khi nghĩ tới nước Ý, nhiều người thường hình dung đến những hình ảnh đẹp như: con đường lát đá quanh co ôm trọn thành phố, những chiếc Vespa cổ lãng mạn và tình tứ, hay những tòa lâu đài cổ kính, hoa lệ của thành phố Rome nổi tiếng. Và Huyền My, cô gái Quảng Ninh trót say mê vẻ đẹp hoa lệ ấy đã quyết định chọn Ý là điểm đến trên con đường du học và trải nghiệm văn hóa của mình.

Học du lịch ở Ý là một may mắn

Huyền My cho biết mình sang Ý để học ngành Du lịch đã được 2 năm. Và với My, không nơi nào phù hợp hơn Ý để có thể trải nghiệm văn hóa, hiểu biết về cuộc sống muôn màu như nơi đây…

Một Huyền My xinh đẹp, trẻ trung và luôn tràn đầy nhiệt huyết

Cô nàng cho biết: "Rome là thành phố du lịch nổi tiếng nên việc học về du lịch ở đây khá phù hợp và thú vị. Trong quá trình học mình được tham quan nhiều bảo tàng, được giới thiệu rất nhiều về lịch sử văn hóa Ý, chính điều này đã làm mình cảm thấy rất thích thú về chuyên ngành học nói riêng và lịch sử cổ đại của Rome nói chung".

"Cảm nhận văn hóa bằng trải nghiệm chính là một may mắn lớn mà không phải ai học du lịch cũng có được. Với đặc thù ngành học, bọn mình được yêu cầu phải trang bị một vốn ngoại ngữ từ khá trở lên. Ngoài tiếng Ý dùng để học và giao tiếp trong đời sống thì sang năm 2 bọn mình còn phải học thêm một ngôn ngữ tự chọn nữa. Làm du lịch, sành ngôn ngữ là một lợi thế mà!".

Những ngày đầu mới sang Ý, cô bạn phải đối diện với những khó khăn mà bất cứ du học sinh nào cũng gặp phải như: khác biệt khí hậu, xa nhà, phải thích nghi với môi trường sống mới, làm quen với cách học tập, sinh hoạt ngoại quốc…

My nhớ lại: "Lần đầu bước ra phố mình đã phải tự tìm đường để về nhà. Địa chỉ nhà thì cầm trên tay nhưng đường xá thì lạ hoắc chưa từng đi bao giờ nên khá lo sợ và lúng túng, mình đã đánh liều hỏi một bạn gái bản địa. Bạn ấy tuy không biết đường nhưng đã chạy hẳn vào một quán ăn nhỏ hỏi rồi sau đó ra chỉ đường rất chi tiết lại cho mình. Lúc đó là giữa trưa mùa hè tháng 7, thời tiết đang rất nóng, nhìn mồ hôi trên lưng bạn ấy mà mình cảm động vô cùng. Đấy là ấn tượng đẹp đầu tiên mình có về con người nơi đây".

Là người vui vẻ, dễ mến lại chịu khó giao tiếp nên My nhanh chóng làm quen và rất được lòng các bạn người bản xứ. Hiện tại, cô nàng đang sống cùng 4 người bạn Ý dễ thương, trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm ngay giữa lòng thành phố Rome xinh đẹp.

My yêu thành phố mình đang sống và xem đây là quê hương thứ hai của mình

Khi hỏi về thành phố bạn sống là một nơi như thế nào, My miêu tả: "Chạy dài giữa lòng thành phố là dòng sông Tevere nổi tiếng, hai bên hàng cây ngả về phía sông rất đẹp, mình thì rất thích đi qua đây vào lúc mùa thu, lá rụng vàng kín hai bên lề đường vô cùng lãng mạn. Vào mùa hè như hiện giờ thì rất nóng, nhưng có một điều đặc biệt là đến 9 giờ tối trời vẫn còn sáng trưng!"

“Cuộc sống và môi trường ở đây rất tốt, dễ thích nghi vì người Ý thân thiện và nhiệt tình. Điều khiến mình thích nhất khi du học ở đây là được nhìn tận mắt những di tích cổ đại nổi tiếng thế giới như: tòa thánh Vaticano, đấu trường la mã Colosseo và được đến những thành phố lãng mạn, cổ kính mà trước đây mình chỉ được thấy qua phim ảnh. Có thể nói, Ý đã bồi đắp thêm tình yêu cuộc sống, thiên nhiên và văn hóa trong con người mình ngày một nhiều thêm!" - Huyền My cảm thấy thích thú với môi trường mới.

Mỗi ngày một trải nghiệm

Huyền My là một cô bạn ưa khám phá và bị thu hút bởi những nét đẹp văn hóa. Mỗi ngày cô bạn tìm cho mình một niềm vui mới từ những trải nghiệm thú vị và Ý giống như vùng đất màu mỡ, nhiều hoa thơm trái ngọt để cô bạn tìm hiểu.

“Ý nổi tiếng với nhiều món ăn ngon như pizza, spaghetti, pasta, kem... Người Ý thường ngồi nhâm nhi ly capucino và ăn bánh sừng bò vào buổi sáng. Hàng năm ở các thành phố tổ chức rất nhiều lễ hội đường phố độc đáo và đặc sắc, thu hút rất nhiều người bản xứ, khách du lịch tham dự như: lễ hội Chocolate, Carnival Venice với những bộ đồ hóa trang lộng lẫy và những chiếc mặt nạ độc đáo, lễ hội ném cam...

Nói tên về lễ hội ném cam, My kể: "Lễ hội này diễn ra hàng năm vào đầu tháng 2. Đến với lễ hội này mọi người sẽ mặc những bộ đồ thời trung cổ và cam là một thứ vũ khí để ném vào nhau. Lễ hội ném cam hàng năm nhằm tái hiện một cuộc chiến thật sự từng diễn ra vào thế kỷ 12, khi cô con gái tên Violetta của một ông chủ cối xay đứng lên chống lại một tên bá tước hung bạo, dẫn đến cuộc nổi dậy giúp thành phố cổ Ivrea thoát khỏi sự cai trị của hắn".

Cuộc sống của Huyền My nhiều màu sắc vì cô nàng rất "chịu khó" khám phá

My kể rằng người Ý sống rất phóng khoáng, thoải mái, biết thưởng thức cuộc sống. Điều làm cô bạn rất thích là mỗi người dân ở đây đều rất tự hào về đất nước của mình và ý thức cao trong việc bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc. Người Ý có thể ngồi say mê kể chuyện và tự hào về đất nước của mình hàng giờ liền".

My xem thời gian sống và du học tại Ý là cơ hội để khám phá cuộc sống. Cô bạn cho biết sau hai năm nữa kết thúc khóa học Du lịch tại đây, My sẽ học lên thạc sĩ…

“Du học đã biến mình từ một cô gái nhút nhát thành một Huyền My mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều. Sau hai năm sống xa gia đình, mình thêm trân trọng những giây phút được ở bên người thân, gia đình, bạn bè. Đối với các bạn trẻ đang có ý định du học, mình hi vọng mọi người sẽ trang bị cho bản thân vốn ngoại ngữ thật tốt để khi sang không quá bỡ ngỡ và khó khăn như mình ngày trước.

Du học là một trải nghiệm thú vị giúp ta trưởng thành hơn và học được nhiều điều bổ ích hơn chứ không hẳn chỉ là chiếc chìa khóa vạn năng mang đến thành công như chúng ta vẫn nghĩ! Vì thế, hãy tận hưởng nó theo cách mà bạn muốn nhé!"

Cùng ngắm hình ảnh xinh đẹp của Huyền My ở Ý nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật