Ai Cập trải qua ngày thứ sáu đẫm máu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi Tổng thống Ai Cập mới bị lật đổ Mohamed Morsi đang bị cầm giữ tại Bộ Quốc phòng, phó thủ lĩnh của phong trào Anh em Hồi giáo của ông-cựu ứng cử viên tổng thống Khairat El-Shater cũng vừa bị bắt giữ và hơn 30 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ B.L nổ ra trong ngày 5-7.
Ai Cập trải qua ngày thứ sáu đẫm máu
B.L tiếp diễn trong đêm 6-7. Ảnh: AP

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập ngày 6-7 cho biết ông Shater bị bắt tại nhà riêng ở Cairo. Vị phó thủ lĩnh của phong trào Anh em Hồi giáo này vốn là một doanh nhân giàu có và được coi là chiến lược gia chính trị chủ chốt của phong trào này. 

Hiện Ai Cập bước vào ngày thứ ba kể từ khi vị tổng thống dân cử đầu tiên Mohamed Morsi bị lật đổ và tình hình có vẻ không được cải thiện khi số người thương vong trong các cuộc đụng độ nổ ra giữa những người ủng hộ ông Morsi và phe đối lập, có xu hướng tăng lên. Ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các cuộc xô xát như vậy trên cả nước trong ngày 5-7. 










Đụng độ khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Ảnh: AP
Đụng độ ác liệt nhất xảy ra ở thành phố Địa Trung Hải Alexandria với 12 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Trong khi đó ở Cairo, 5 người thiệt mạng khi đám đông người biểu tình và những người ủng hộ ông Morsi lao vào nhau ở trung tâm. Xe thiết giáp của quân đội đã được huy động để giải tán đám đông. 









Trong một cuộc đụng độ tại một cây cầu bắc qua sông Nile ở Cairo, nhiều tiếng súng đã vang lên trong khi lửa bùng lên từ một chiếc xe bị cháy. Đám đông người biểu tình của hai phe đã ném nhiều gạch đá và pháo hoa về phía nhau. 5 cảnh sát cũng đã bị các phiến quân sát hại trong cuộc đọ súng tại thành phố el-Arish.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật