Đi xe buýt: cứ đụng trúng gái là ăn tát

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cái tát oan nghiệt. Đụng trúng người là tát!
Đi xe buýt: cứ đụng trúng gái là ăn tát
Ảnh minh họa

Móc túi, chen lấn, bị đạp vào chân, ngã dúi dụi, thậm chí bị những kẻ dê xồm biế‌ּn thá‌ּi lợi dụng trên xe buýt giờ cao điểm có lẽ là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Chia sẻ trên cộng đồng Voz, thành viên có nick merciless kể lại câu chuyện cười ra nước mắt trên một chuyến xe buýt bão táp của mình:

"Có việc phải đi Buôn Mê Thuột, do mới té xe phải bó tay nên mình chọn đi xe bus cho an toàn. Không còn ghế trống nên 5, 6 hành khách đứng vịn, mình lên cũng chung số phận. Tài xế chạy nội thành thì không sao, đến lúc ra ngoại thành thì luồn như chưa bao giờ được lách khiến mình mất thăng bằng mấy lần muốn lao vào 2 em gái đằng trước.

Đến đoạn cua gấp, do chạy nhanh kèm mỏi tay vì chỉ bám 1 tay gần 30 phút, mình mất đà và chúi 1 phát vào em đứng trước, em này quay lại mắt nhìn mình hình viên đạn, cũng lịch sự xin lỗi rồi mà cứ làu bàu. Chưa đầy 5 phút sau, tài xế lách cái xe máy cùng chiều làm mình chúi thêm phát nữa vô em ấy.

Chưa kịp lấy thăng bằng đứng lại thì bốp, mình ăn ngay cái tát trời giáng bay cả kính đi mất, kèm theo đó là lời xỉ vả của 1 em nào đó.

Lảo đảo định thần lại thì ra là cô bạn đi cùng cô gái mình xô phải vừa ra tay với mình. Tự nhiên bị ăn tát nhục không thể tả, chỉ biết im im cúi xuống nhặt cái kính. Mấy người đi cùng thấy thế mới đứng lên "bảo vệ" mình nào là xe chạy xóc, không tránh kịp... 2 em kia cũng không xin lỗi gì mình mà tỏ vẻ khá "khoái", còn lôi điện thoại ra vuốt vuốt.

Bị ăn tát oan uổng chỉ vì xe buýt, ảnh minh họa

Lúc này có 1 cô đứng lên nhường ghế cho mình với lí do gần xuống bến. Ngồi được một tí thì 1 chị mang bầu lên xe, mình đứng lên nhường ghế cho chị ấy. Vừa nhấc đít lên thì cô gái tát mình đã định ngồi vào, mình liền nói: "Em làm gì đấy, anh nhường ghế cho chị kia mà" (tay chỉ chị có bầu)
Tự nhiên ăn đòn oan, trong khi những hành vi thiếu văn minh khi đi xe buýt như không nhường ghế, giành chỗ hay nói tục thì chẳng làm sao.
Xuống xe rồi mà vẫn thấy ức chế kinh khủng. Tự nhiên ăn đòn oan, trong khi những hành vi thiếu văn minh khi đi xe buýt như không nhường ghế, giành chỗ hay nói tục thì chẳng làm sao".

Thấy bà bầu cũng cứ ngồi trơ không nhường

Không đến nỗi thô bạo là tát người khác chỉ vì bị xô đẩy nhưng chuyện "ngồi trơ" không chịu nhường chỗ cho người già, người tàn tật, phụ nữ có thai không phải là chuyện hiếm.

Chị Phương- nhân viên văn phòng ở TP.Hồ Chí Minh than thở: "Vì nhà xa nên hàng ngày mình phải đi làm bằng xe buýt, có bầu 3-4 tháng rồi mà bụng nhỏ nên phải đứng suốt. Đến khi bụng to lùm lùm thì cũng chẳng khá hơn. Không ít bữa, nhân viên xe buýt nhắc nhở thì mới có người nhường chỗ cho ngồi."

Cảnh chen lấn thường thấy của xe buýt

Giải thích lý do, một bạn trẻ cho rằng: thông thường thì nếu đoạn đường đi ngắn thì mình sẽ tự giác nhường thôi. Nhưng có hôm mệt quá, đường lại xa nên phải giả bộ nhắm mắt ngủ. Mà nhiều khi cũng thấy ái ngại, mấy anh đàn ông ngồi "chai" cả, nên....Đứng là văn minh thì hơi thiệt.

Lan- nhân viên văn phòng ở TP.Hồ Chí Minh thì kiên quyết từ chối xe buýt bởi một lẽ: "Xe buýt giờ cao điểm đông khủng khiếp. Nhiều khi đứng chen lấn, mà còn bị xô đẩy tùm lum, ớn nhất là bị giày cao gót đạp cho một cái hay bị mấy chủ nhân đeo ba lô to tướng cứ quay qua quay lại đụng tùm lum...."

Đó là chưa kể, nạn trộm cắp vặt trên xe xảy ra như cơm bữa. Ai cũng biết nhưng không ai dám nói, thậm chí ngay cả khi chứng kiến tận mắt chúng móc túi bạn đường của mình. Thôi thì thân ai nấy giữ, sểnh ra mất thì phải chịu, chẳng biết kêu ai.

Nhiều người mong muốn, giá mà thi thoảng các chú công an cũng đi xe buýt thì những kẻ trộm cắp ấy hết đường lộng hành, dân cũng đỡ lo mà có thể ngồi thảnh thơi nhìn qua cửa sổ ngắm dòng người lại qua.

Đi xe buýt mới thấy, còn nhiều chuyện phải bàn lắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật