Xót thương hai anh em chết đuối trước ngày thi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe tin hai con trai t‌ử von‌g, người mẹ ngã gục vì đau đớn. Các con chị vốn ngoan ngoãn, học giỏi, có ngờ đâu “thủy thần“ đã cướp chúng đi trong phút chốc.
Xót thương hai anh em chết đuối trước ngày thi
Bà con xóm làng ai cũng thương tiếc cho hai anh em Đức, Sơn.
Như Báo đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 1/7, tại hồ Đình Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội có 3 thanh niên rủ nhau xuống tắm. Tuy nhiên, trong khi tắm không may 2 thanh niên bị đuối nước và dẫn đến t‌ử von‌g.
Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là hai anh em ruột trong một gia đình. Người anh là Nguyễn Văn Sơn (SN 1992) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994) ở xóm Chí Thành, xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Người anh Nguyễn Văn Sơn hiện đang học năm thứ 3 trường Đại học Nông lâm Hà Nội, còn người em trai đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm thứ hai.

Sáng ngày 3/7, khi thí sinh cả nước bước vào phòng làm thủ tục thi thì tại xóm nghèo Chí Thành, hàng trăm người thân, bạn bè đang rơi nước mắt tiễn đưa hai anh em Sơn, Đức.

Ông Nguyễn Văn Thuyết - bác ruột của hai em, là người đầu tiên nhận được hung tin - nghẹn ngào: “Năm nay thằng Đức thi vào trường đại học Kiến trúc Hà Nội, nó có năng khiếu ở môn mỹ thuật nên nó rất thích ngành này và quyết tâm lắm. Ai có thể ngờ sự tình lại như vậy!”.

Được biết hai anh em Sơn và Đức đều là những học sinh xuất sắc, trong quá trình học ở quê nhà, cả hai em đều giành danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Trong môi trường đại học, Sơn cũng tỏ ra là một sinh viên ưu tú, hiền lành.

Người anh họ cùng hai em Sơn và Đức đi tắm ở hồ Triều Khúc (Hà Nội) ngày hôm đó là Hồ Minh Trí cũng hoang mang tột độ. Từ lúc được cứu lên đưa về quê nhà Trí lúc nào cũng hoảng loạn. Em không nói chuyện với bất kỳ ai, hễ người nào nhắc đến sự việc hay nhắc tên Sơn và Đức là Trí lại la hét hoảng loạn. Có lẽ việc phải chứng kiến hai em mình gặp nạn là một cú sốc quá lớn khiến Trí hoảng loạn, ám ảnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật