Lý Băng Băng: ‘Thời đại học tôi vẫn còn trinh trắng’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có người đeo đuổi từ năm 13 tuổi nhưng đến thời đại học, Băng Băng vẫn là cô sinh viên trong sáng, ngại yêu.
Lý Băng Băng: ‘Thời đại học tôi vẫn còn trinh trắng’
Diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng. Ảnh: Sina.

Diễn viên Trung Quốc Lý Băng Băng mới đây là gương mặt trang bìa của tạp chí Esquire. Cô có bài trả lời phỏng vấn với nhà văn Khổng Nhị Cẩu. Đề tài xuyên suốt cuộc nói chuyện là “Đàn ông và se‌ּx”.

Nhà văn dành cho Lý Băng Băng những câu hỏi thẳng thắn, trực tiếp. Nữ diễn viên cũng trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Lý Băng Băng trên tạp chí Esquire.

Người đẹp chia sẻ, cô bắt đầu được tán tỉnh từ năm 13 tuổi. "Hồi đó tôi nổi lắm, toàn được đeo bám. Từ nhỏ, mọi người đã bảo tôi đẹp như tranh vẽ. Có một cậu bé ngày ngày đi theo, đứng trước nhà tôi. Mẹ tôi dọa và khuyên tôi không nên yêu. Tôi nghe lời mẹ. Hồi nhỏ, cứ có người tán tỉnh là tôi lại nghĩ mình như vậy là không trong sáng, như vậy là hư. Thế nên tôi ngẩng cao đầu không để ý đến người ta. Đến bây giờ tôi có chút ân hận. Có đạo diễn nói, nên để con gái yêu nhiều, như vậy mới biết phân biệt đàn ông tốt xấu. Nếu được sống lần nữa, tôi sẽ yêu nhiều, cả ngày chẳng làm gì hết, chỉ yêu đương”.

Hồi mới lớn, Lý Băng Băng mong tìm được người có tiền, có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Ngoài ra cô còn nghĩ đến nhiều tiêu chuẩn khác. Người đàn ông cô yêu phải có học thức, có bằng cấp. “Nếu mà anh ấy biết tiếng Anh, tôi sẽ càng xem trọng hơn. Thực ra điều này khá phù phiếm. Tôi sinh ra ở thị trấn nhỏ, không có trường đại học, nên tôi cảm thấy những người có học vị cao thật đặc biệt”, Lý Băng Băng chia sẻ.

Mối tình đầu đến năm Băng Băng 22 tuổi, đang học đại học. “Lúc đó, mọi người nói Học viện Hý kịch không có cô gái nào trinh trắng. Tôi tròn mắt, miệng không nói gì vì thẹn nhưng trong lòng nghĩ 'ai bảo là không có'. Hồi đó tôi rất trong sáng. Gia đình giáo dục nghiêm khắc, hơn nữa tôi cũng bó buộc bản thân, toàn nghĩ yêu là gì đó xấu xa lắm”.

Nữ diễn viên thừa nhận cô rất bảo thủ về chuyện tìn‌ּh dụ‌ּc. “Quan niệm về se‌ּx giữa đàn ông và phụ nữ luôn khác biệt. Đàn ông lên giường với ai đó, chưa hẳn xuất phát từ tình yêu còn phụ nữ thì muốn 'yêu' trên cơ sở tình cảm, nếu không có tình cảm, phải lên giường là điều khổ sở với phụ nữ”.

Lý Băng Băng cho biết hiện cô chưa có người yêu. Người đẹp không thường xuyên lên mạng hay dùng máy tính. Cô có thể ở lỳ trong nhà 20 ngày.

Băng Băng khẳng định cô cũng không có tình ý với các bạn diễn nam mỗi khi đóng phim: “Thời gian đóng phim ngắn lắm, chỉ có vài tháng. Ngoài ra các tài tử đóng cùng tôi, hoặc đã có gia đình, hoặc có những mối bận tâm khác. Người khác không tỏ ra có tình ý, tôi cũng chẳng chủ động được. Tôi không thích là người chủ động. Khi có người muốn tiếp cận tôi, tôi sẽ tỏ ra cao ngạo, kiêu hãnh. Thực ra đó là giả vờ. Khi tôi giả vờ như vậy có nghĩa là trong lòng cũng thấy hơi thích rồi”.

Lý Băng Băng se‌ּxy trong bộ ảnh mới. Ảnh: Sina.

Lý Băng Băng cũng chia sẻ, cô là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. “Tôi không biết đàn ông thích phụ nữ hiền dịu, từ trước đến nay tôi luôn nghĩ họ thích những người mạnh mẽ, vì thế tôi cố gắng mạnh mẽ. Dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy suốt, chỉ có thể dựa vào bản thân”, người đẹp nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật