“Con ước có mùa hè như chú”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm qua chú Út đến nhà chơi, chú hỏi con: “Hè rồi, cũng còn phải lọ mọ học bài nữa hả con?”. Con ngớ người: “Dạ, hè thì phải học hè, năm nào cũng vậy mà chú”.
“Con ước có mùa hè như chú”
Ảnh minh họa

Chú khoát tay: “Thôi, hè rồi, xả hơi tí đi, ra nói chuyện chơi”. Con mừng quá, bỏ dở bài tập, ra ngồi vắt vẻo trước thềm nhà để "tám" với chú. Chú Út kể: “Thời chú còn nhỏ, gia đình ở Hóc Môn, nhà còn lưa thưa, toàn đồng ruộng. Mới vào đầu tháng Năm, chú và đám bạn đã bắt đầu đếm ngược xem còn mấy ngày nữa là đến hè. Rồi mùa hè cũng đến, chú sung sướng vô cùng, cảm giác như mình được tận hưởng một trăm ngày tung tăng, vui chơi thỏa thích”.

Nghe chú kể, con cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên: “Đến hè, bọn chú không màng đến sách vở nữa, từ sáng đến chiều, ngoài giờ cơm là tung hoành ngoài đường, ngoài đồng. Này nhe, buổi sáng, chú và hai thằng bạn thân đi thọc trứng kiến bống, sau đó ra đồng, tự nhổ tóc mình để quấn trứng kiến vào lưỡi câu. Cá rô rất thích ăn trứng kiến. Chính vì thế mà bọn chú cứ thả xuống là giật, đến gần trưa đã có giỏ cá mang về cho bà nội chiên xù chấm mắm gừng hoặc nấu canh cải xanh, ngon tuyệt! Ăn trưa xong, chú và nhóm bạn trong xóm đến gốc mít cổ thụ đầu làng để chơi khăng. Bộ khăng được chú chặt từ thân cây vông khô. Cả đám con nít, trai cũng như gái chơi khăng chán, lại rủ nhau chơi trận giả hoặc ra vườn bắt châu chấu, tổ chức cuộc thi “hoa hậu châu chấu” xem ai đoạt giải. Khi chơi trò này, bọn chú mới để ý kỹ, mỗi loại châu chấu có hình thù, màu sắc khác nhau…".

Chuyện ngày hè của chú Út mê ly quá! Thời của chú sướng thiệt. Được ra ngoài khám phá thiên nhiên, được thử thách với những trò chơi hấp dẫn, được đuổi bướm, bắt chim, câu cá. Khi đó, chắc đầu óc mình thoải mái, bay bổng lắm!

Chú Út còn kể: “Hè mà, nhiều trò vui lắm, nên cứ ăn cơm xong là chú tót đi chơi. Hồi đó, ông bà nội cho chú đi chơi thoải mái, chỉ bắt buộc có một điều là phải ngủ trưa nhưng hầu như suốt ba tháng hè, chú chẳng chợp mắt được bữa nào; giả bộ nhắm mắt, nằm im chút xíu, thấy bà nội ra sau hè là lẻn đi chơi ngay. Nhờ những tháng hè mà chú tự học được cách làm cần câu và cách câu cá hiệu quả, biết hầu hết tên và một số đặc điểm cơ bản của các loài chim, côn trùng, dám một mình mò mẫm vào bưng để khám phá mà không sợ rắn, rết, đỉa… Sắp hết hè, chú và các bạn lại tiếc rẻ, cùng ngồi đếm xem còn mấy ngày nữa là phải đi học trở lại”.

Ngẩn người nghe chú Út kể mà con như “lạc vào xứ thần tiên” vậy. Con từng xem phim Kính vạn hoa, thấy cảnh Quý “ròm” cùng các bạn về quê, khám phá thiên nhiên, vui chơi thỏa thích mà thèm. Từ nhỏ đến giờ, con hầu như chẳng có ngày nào là ngày hè đúng nghĩa. Hè đến thì có chương trình học hè, lại phải học thêm đàn, tin học, tiếng Anh. Nghe ba mẹ bảo, có thể con phải sớm đi du học, con chẳng thấy háo hức tí nào.

Hè của chú Út mới là mùa hè thật sự! Con ước có được mùa hè như chú, không bị ba mẹ bắt học ngày học đêm. Thậm chí, chỉ cần được một nửa như vậy, con cũng vui sướng lắm rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật